Cho mình cơ hội hạnh phúc

04/06/2025 - 14:00

PNO - Họ đã từng ấp ôm nhau trong căn phòng bình yên quá đỗi, đã từng mơ về hạnh phúc sau nhiều tổn thương một thời tuổi trẻ.

Cuộc chạm mặt của Nhung và Tín diễn ra hết sức tình cờ. Đó là lần cô vừa mới từ nước ngoài trở về, uốn tóc xù thời trang, mặc một bộ đồ nâu tây cá tính, vào quán gọi thêm vài lon bia.

Từ lâu, Nhung đã không còn tin vào tình yêu - Ảnh: Pexels

Từ lâu, Nhung đã không còn tin vào tình yêu - Ảnh: Pexels

Nhung đi ăn với bạn gái, ngồi thoải mái nói chuyện mà chẳng để ý bàn trong góc, anh chủ nhà hàng tên Tín ngồi nhìn cô say đắm như trúng tiếng sét ái tình.

Cả Tín và Nhung đều đã gần 40 tuổi, chín chắn và từng qua những mối tình đầy sâu sắc. Nhung có một đứa con gái nhỏ, bao năm nay cô luôn trọn vẹn vai trò một người mẹ đơn thân. Nào có ngờ cái ngày Tín xin kết bạn, lấy lý do cô là khách thân thiết - cũng là ngày cô được anh thầm theo đuổi.

Nhung không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Tín, dù nhiều lần cô từ chối để không bước vào mối quan hệ này. Cô biết mình đã là một người mẹ, một người phụ nữ đi qua nhiều đổ vỡ. Nhung dè dặt và không còn tin vào tình yêu. Tín thì khác, anh vẫn còn tự do, vẫn mê mải chinh phục một người đàn bà mà anh biết rất “đúng gu” của mình.

Anh từng có một mối tình kéo dài 4 năm, một mối tình duy nhất nhưng không thành. Cô gái mà Tín yêu đã không thể chờ anh có một sự nghiệp vững vàng, một mái nhà yên ấm.

Giờ đây khi anh ổn định cũng là lúc cô ấy đã kết hôn được vài năm, cũng đã có 2 nhóc xinh xắn. Sau người con gái anh yêu nhất, có hẹn hò với vài người nhưng chẳng đi tới đâu, đến khi gặp Nhung, anh mới thấy mình rung động. Ngay cả khi biết Nhung từng đổ vỡ, từng có con, anh vẫn không ngần ngại. Ở bên cô, anh thoải mái, vui vẻ, có thể tự nhiên làm những điều ngọt ngào, thậm chí... sến sẩm - điều mà trước đây khi thử tìm hiểu vài cô khác, anh không làm được.

Cái đêm họ bên nhau, Nhung vẫn nói với anh: “Cứ bên nhau đến khi nào hết duyên thì thôi, đừng ràng buộc gì cả”. Cô chẳng mong chờ đám cưới, kết hôn, càng không mong chờ một danh phận. Cô biết Tín là con trai một, cha mẹ anh khó tính và tất nhiên họ sẽ muốn một nàng dâu dịu dàng, chưa từng vướng bận.

Tín vẫn quyết tâm đưa Nhung về ra mắt. Hệt như dự đoán, gia đình anh không mấy vui vẻ khi biết Nhung là mẹ đơn thân, lại khá lớn tuổi. Không khí cuộc gặp diễn ra gượng gạo. Lúc ra về, Nhung cười với anh: “Có gì đâu mà, em đã đoán trước được”.

Rồi Nhung nhắn tin chia tay, cô nói không muốn làm mất thời gian của nhau nữa. Tín cần nghiêm túc để tìm cho mình một mối quan hệ mới. Còn Nhung, cô cũng sẽ lui về chăm sóc con cái, chăm sóc tinh thần chính mình. Kết quả của cuộc tình này suy cho cùng sẽ không thể nào tốt đẹp.

Cứ ngỡ họ sẽ chia tay thật, như hầu hết kết quả của những mối tình bị gia đình tác động. Nhưng Tín thì khác, anh đã lỡ mất một mối tình chỉ vì bản thân thuở đó không đủ khả năng lo cho người ta, anh không muốn bây giờ lại đánh mất tình yêu lần nữa.

Đã gần 40, Nhung muốn cho mình một cơ hội hạnh phúc - Ảnh: Pelxels

Đã gần 40, Nhung muốn cho mình một cơ hội hạnh phúc - Ảnh: Pexels

Điện thoại của Nhung ngập tràn những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn. Cô không trả lời, cho đến khi thấy một đoạn video của Tín và con gái Nhung, trong đó con gái cô đã hồn nhiên gọi người đàn ông ấy là ba. Tín nhắn một đoạn: “Mình cũng gần 40 tuổi rồi em à, phải cho mình một cơ hội hạnh phúc”.

Nhung thấy mắt mình nhòe đi, cô biết mình đã yêu anh sâu đậm, biết con gái mình vui khi trong nhà có bóng dáng đàn ông. Cái câu “Mình cho mình cơ hội hạnh phúc” ấy khiến Nhung thay đổi. Bao năm qua Nhung chọn sai người, chịu trách nhiệm với lầm lỡ thời con gái. Giờ đây cô không muốn phải lỡ thêm bất cứ điều gì nữa.

2 tháng nữa Nhung và Tín sẽ làm đám cưới, quanh cô vẫn còn lời ra tiếng vào. Nhung mặc kệ, cưới xong vợ chồng cô sẽ ở riêng, lâu lâu về thăm ông bà. Con gái cô đã biết mong chờ một đứa em và Nhung biết trong bụng mình có một sinh linh dần lớn. Nhà chồng cũng không còn quá khó chịu, khắt khe với cô nữa, chính họ cũng đang mong chờ một đứa cháu đầu lòng.

Nhung tin rồi cô và tổ ấm nhỏ này sẽ hạnh phúc, cô sẽ là một cô dâu xinh tươi, được con gái mang nhẫn cưới trên tay cho ba của Tín đeo vào. Họ từng là những người đầy tổn thương, rồi số phận đã xếp đặt cho họ gặp nhau, để làm nên một tổ ấm trọn vẹn.

T. Hảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI