Cho anh một khoảng trời riêng

06/06/2025 - 12:03

PNO - Từ ngày không biết Facebook chồng hôm nay liệu có cô nào ghé qua, buông lời bông đùa chọc ghẹo không, tôi thấy mình bình tĩnh lại, hết bất an, hết gây sự không đâu.

Ngày mới cưới, tôi có thói quen sục sạo Facebook của chồng. Lúc còn yêu, tôi vốn không quan tâm mấy. Nhưng hôm rồi, cô bạn đồng nghiệp cũ của chồng vô tình hỏi tôi có biết Nhung không. Rồi như nhận ra mình lỡ lời, cô ấy vội khỏa lấp rằng đó chỉ là bạn cũ. Nhung là ai, tôi nào biết, nhưng thái độ của cô đồng nghiệp nọ khiến tôi sinh nghi.

Vậy là tôi bắt đầu lục tìm danh sách bạn bè trên mạng xã hội của chồng. Cả ngàn người bạn, biết tìm thế nào? Những người tên Nhung tôi đã khảo sát không thấy ai khả nghi. Nhiều khả năng cô ấy lấy nickname khác. Cứ giờ nghỉ trưa, giờ giải lao, tôi lại vục mặt vào điện thoại đọc kỹ từng bài đăng cũ, từng câu bình luận, vào trang cá nhân của những người bình luận, những người được nhắc tới trong Facebook của chồng, hy vọng tìm ra chút manh mối.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Và đây rồi, cô gái ấy có nickname khá thơ mộng: Kathy. Sau khi kết nối các mảnh thông tin rời rạc từ nhiều nguồn, tôi biết Kathy là người yêu cũ của anh nhưng họ đã chia tay khá lâu. Đám cưới, anh không mời cô ấy, dường như họ đã tuyệt giao.

Thế nhưng không biết thì thôi, biết rồi đâm tò mò. Ngày nào tôi cũng mò vào trang cá nhân của cô ấy vài lần coi có gì đặc biệt. Không tiện gửi lời mời kết bạn, tôi chỉ âm thầm theo dõi, không ít lần khó chịu vì có những thông tin, hình ảnh cô ấy cài đặt chế độ riêng tư hoặc chỉ bạn bè mới xem được.

Chồng càng kín bưng về mối quan hệ cũ, tôi càng điên cuồng tìm hiểu. Thời gian tôi dành lân la vào trang cá nhân của “tình địch” và bạn bè, người thân cô ấy để… “điều tra” ngày càng tăng. Những khi chồng ít quan tâm, đi sớm về trễ hoặc vô tình quên ngày kỷ niệm, trong tôi đặt ra muôn vàn câu hỏi. Bị vợ căn vặn vô cớ, chồng tôi ban đầu cũng giải thích, sau thì nổi cáu, sau nữa im lặng. Cưới nhau chưa đầy 1 năm mà hôn nhân của tôi có lúc tưởng phải dừng lại.

Chị tôi biết chuyện, chẳng thèm khuyên nhủ phân tích dài dòng, bắt tôi đưa điện thoại rồi cài đặt chặn Kathy, đồng thời hủy kết bạn với chồng tôi. Không để tôi kịp thắc mắc, chị bảo: “Đây là lúc lòng em cần bình yên. Đừng tự tạo sóng gió làm lung lay tổ ấm nữa!”. Từ ngày không còn nhìn thấy Kathy viết gì, đăng hình gì, không biết Facebook chồng hôm nay liệu có cô nào ghé qua, buông lời bông đùa chọc ghẹo, tôi thấy mình bình tĩnh lại, hết bất an, hết gây sự không đâu.

Một chiều, chồng tôi đi làm về, ngập ngừng giải thích: “Tấm hình tụi bạn đăng chiều nay trên “tường nhà anh” là hình do AI tạo, em đừng hiểu lầm”. Tôi thoáng chút bất ngờ, rồi mỉm cười dịu dàng: “Em hiểu mà, em tin anh!”.

Tôi tin anh và tôi quyết định sẽ không đặt chân vào khoảng trời riêng trên mạng của anh thêm lần nào nữa.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI