Chạy giữa mùa hoa

18/02/2026 - 15:00

PNO - Giữa mùa hoa, chúng tôi chạy bên nhau không để hơn thua quãng đường hay tốc độ, mà để cảm nhận niềm vui nhân lên khi có người chạy cạnh mình.

Những ngày xuân, công viên An Sương (phường Đông Hưng Thuận) ngập tràn sắc hoa. Những luống cúc, thảm mào gà, những cụm hoa giấy rực rỡ khiến góc công viên quen thuộc bỗng trở nên khác lạ. Ngày ngày, chúng tôi vẫn chạy trên những lối quen ấy, nhưng khi tết chầm chậm về, từng bước chân dường như cũng chậm lại. Không ai bảo ai, mọi người đều chạy thong thả hơn, như để lắng nghe tiết trời thay đổi, để cảm nhận rõ từng khoảnh khắc trước thềm năm mới.

Công viên này là điểm hẹn thân thuộc của các thành viên trong Câu lạc bộ An Sương Runners. Nhiều người trong chúng tôi ban đầu tìm đến đây chỉ để tập tành chạy bộ, nhưng rồi thời gian trôi, chúng tôi ở lại cùng nhau vì sự đồng hành.

Chúng tôi sẵn sàng cùng nhau tiến về phía trước
Bức hình kỉ niệm ngày cuối năm của các thành viên An Sương Runners trước cổng công viên quen thuộc

Hơn sáu năm qua, “gia đình An Sương Runners” lớn lên qua từng vòng chạy, qua những buổi sáng tinh mơ khi phố phường còn đang ngái ngủ và những chiều muộn khi ánh nắng đã dịu. Từng giọt mồ hôi lã chã rơi xuống mặt đường, những câu chuyện về công việc, con cái cứ thế nối dài theo nhịp chân. Từ lúc nào, mọi người không chỉ biết tên nhau, mà còn biết về gia đình, ba mẹ và cuộc sống của nhau.

Không chỉ là nơi chạy bộ, công viên còn là nơi chứng kiến các hoạt động cộng đồng do câu lạc bộ tổ chức như phát áo thể thao miễn phí để khuyến khích bà con tập thể dục, hay những buổi dọn rác cùng nhau để giữ gìn không gian xanh.

Từ những người xa lạ, chúng tôi thành đồng đội

Từ những người xa lạ, chúng tôi thành đồng đội.

Những ngày giáp tết, công việc dồn dập, kế hoạch về quê nối nhau trong từng câu chuyện. Vợ chồng chị Hiền – anh Quang cho biết năm nay cả nhà sẽ về miền Trung vui tết sum vầy cùng ông bà. Em Hà cùng hướng di chuyển với anh chị, mọi người có xe riêng và tự cầm lái nên chủ động thời gian. Hai anh em rôm rả chia sẻ kế hoạch đi thế nào để tránh kẹt xe. Anh Huấn tranh thủ hoàn tất việc cơ quan để kịp đưa con trai ra Bắc đón tết với ông bà nội. Còn tôi, sau buổi chạy này cũng gói ghém hành trang, chuẩn bị cho hành trình 840 cây số về Quảng Ngãi, nơi ông tôi đang ngóng trông khoảnh khắc quây quần.

Mỗi người một cung đường, một miền thương đang đợi phía trước. Thế nhưng, giữa những tất bật ấy, chúng tôi vẫn hẹn nhau ra sân như một thói quen, để cùng nhau duy trì rèn luyện. Sáng nay trời mát, gió nhẹ, không khí dịu dàng theo nhịp cuối năm. Công viên vẫn ở đó, in dấu những bước chân quen. Không ai nhắc về sự bận rộn, chỉ thấy trong ánh mắt nhau một chút nôn nao ngày trở về. Hoa nở ngập lối, từng bước chân nhịp nhàng giữa sắc màu.

Sắc xuân ngập tràn trên đường chạy
Tôi và anh Huấn trong những bước chân chạy về phía mùa xuân. Năm nay, anh Huấn cùng con trai về Bắc đón tết cùng ông bà.

Mỗi chúng tôi là một bông hoa
Sau khoảnh khắc này, mỗi người sẽ trở về với nhịp tất bật riêng

Kết thúc buổi chạy, mọi người dừng lại chụp cùng nhau vài tấm hình, chúc nhau bền chân và chúc một cái tết sum vầy. Sau hôm nay, mỗi người sẽ trở về với nhịp tất bật riêng, người gấp áo quần chuẩn bị về quê, người soạn quà biếu nội ngoại, người kiểm tra lộ trình hàng trăm cây số phía trước. Nhưng tôi tin, chính những vòng chạy sáng nay đã kịp buộc chúng tôi vào nhau bằng một sợi dây rất mềm, sợi dây của kỷ luật và sự chăm sóc bản thân trước khi chăm lo cho gia đình.

Những bông hoa đang rực sắc giữa vườn hoa
Những "bông hoa" đang rực sắc giữa vườn hoa

Giữa mùa hoa, chúng tôi chạy bên nhau không để hơn thua quãng đường hay tốc độ, mà để cảm nhận niềm vui nhân lên khi có ai đó chạy cạnh mình, có nhịp thở hòa chung và có sự dìu dắt âm thầm khi đồng đội chậm lại. Với tôi, chạy bộ cùng nhau không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn là cách chúng tôi giữ gìn sự gắn bó giữa nhịp sống vội vã. Không cần nhanh, chỉ cần bền bỉ và vững vàng, mang theo sự gắn kết để bước vào một năm mới rực rỡ sắc màu, đong đầy cảm xúc.

Lê Xinh
Ảnh: Nguyễn Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI