Cha có người yêu trẻ tuổi

09/12/2025 - 06:00

PNO - Cô Trang kém ông 20 tuổi. Anh em anh Bình về nhà, thấy cô Trang đang ngồi bấm điện thoại, cha thì đang vắt nước cam, đồ trong máy giặt chưa phơi, mớ chén bát dơ thì đầy bồn rửa.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mẹ anh Bình qua đời khi anh mới 15 tuổi, em gái anh lên 10. Cha anh vừa làm cha vừa làm mẹ, oằn vai gánh đỡ gia đình. Cha anh Bình làm thầu xây dựng, ông giỏi tính toán nên tích góp được số tài sản khá lớn. Khi anh Bình và em gái lập gia đình, ông mua cho mỗi người một căn nhà.

Ở tuổi 65, ông còn bôn ba theo công trình.Thấy cha vất vả, anh Bình khuyên cha nghỉ ngơi. Em gái anh thì xúi: “Cha kiếm cô nào về hủ hỉ tuổi già cho vui”.

Sau đó, cha anh Bình có người mới. Cô Trang kém ông 20 tuổi, trước đây phụ bán ở quán cà phê. Bữa anh em anh Bình về nhà, thấy cô Trang đang ngồi bấm điện thoại, cha thì đang vắt nước cam, đồ trong máy giặt chưa phơi, mớ chén bát dơ thì đầy bồn rửa.

Em gái làu bàu: “Xem ra không phải cha rước người về bầu bạn, mà rước nhầm bà chủ”. Anh Bình thấy cha không còn vẻ trầm lặng mà thần sắc rạng rỡ, còn luôn miệng nói cười. Anh chỉ nhỏ nhẹ nhắc cha cân nhắc kỹ, kẻo đặt lòng tin quá lớn rồi thất vọng.

Cha anh khẳng định chắc nịch: “Cha từng tuổi này rồi chẳng lẽ không biết nhìn người? Cô ấy yêu tiền của cha thì đã sao? Người có tuổi như cha, dùng tiền đổi lấy tình cảm cũng hời rồi”. 2 anh em rời đi mà lòng dạ ngổn ngang.

Thời gian sau nghe lối xóm kể, cha anh dạo này theo người tình đi quán xá, tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, hát với nhau. 2 người còn thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Cha còn nhuộm tóc nâu, mặc áo quần màu mè sặc sỡ. Dường như cha lột xác thành người khác, trẻ hơn, phong độ hơn. Nhưng quầng thâm dưới mắt cha lộ rõ, bụng to ra bất thường còn gương mặt lại hốc hác.

Anh Bình hiểu cha đang cố rút ngắn khoảng cách với cô bồ trẻ, cưa cả khúc “sừng” dài để làm nghé. Mặc kệ sức khoẻ, mặc kệ tâm sinh lý đang thoái trào vẫn gắng gượng lội ngược dòng.

Điều anh em anh Bình sốc hơn khi biết cha vừa mua cho cô Trang một căn nhà. Mảnh đất vườn hơn 1.000 mét vuông cha mua trước đó cũng sang tên cho cô ấy. Cha nói tuổi già của cha trông cậy vào cô Trang chăm sóc. Để tài sản cho cô Trang là để giữ chân cô ấy, để cô ấy biết cha thật lòng yêu thương và tin cậy. Được bảo đảm tương lai, cô Trang sẽ yên tâm ở lại bên cạnh cha…

Em gái anh Bình bật khóc, nói cha bị lừa, cha tin người ngoài hơn người nhà. Anh Bình thì giận cha nông nổi, mai này cha đau ốm, chắc gì không bị cô Trang bỏ rơi. Cha sẽ sống thế nào khi bị lừa tình lẫn tiền… Sau trận cãi vã, cha tuyên bố từ mặt 2 anh em.

Không còn 2 anh em tới lui giám sát, cô Trang bắt đầu lộ nguyên hình. Hơn 30 cây vàng cha cất trong két sắt, bị cô Trang lấy trộm. Cô cùng hội chị em đi du lịch khắp nơi, tiêu tiền như nước, cô còn công khai cặp với trai trẻ.

Cha anh Bình sốc tới mức lên huyết áp, nằm bẹp. Sau đợt bệnh, ông yếu hẳn, đi đứng run rẩy. Trong lần cự cãi với cô Trang, ông bị cô xô ngã. Lối xóm phải báo công an mới dẹp yên.

Anh Bình được cha gọi về nhà, yêu cầu làm đơn kiện cô Trang để đòi lại tài sản. Nhìn người cha mạnh mẽ ngày nào giờ tay yếu chân run, tinh thần hoảng hốt, anh Bình vừa giận vừa thương.

Việc kiện cáo chỉ làm cho vui, vì anh Bình biết, tài sản đã tự nguyện tặng thì không cách gì lấy lại được. Bài học quá đau khiến cha anh hổ thẹn với con cái, càng không dám nhìn mặt lối xóm.

Người già cần người bầu bạn sớm hôm để nâng đỡ nhau, để cùng nhau đi qua những cơn trái gió trở trời. Con cái thời nay cũng thoáng hơn, ủng hộ mẹ cha đi bước nữa, nhưng để chọn đúng người, yêu đúng cách và tỉnh táo khi xử lý tài sản không phải ai cũng đủ sáng suốt.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI