Hậu ly hôn, mẹ chồng đòi lại vàng cưới

20/11/2025 - 22:48

PNO - Lẽ ra An có thể vì tình nghĩa cũ mà trả lại vàng cưới, nhưng chồng và mẹ chồng cư xử tệ nên An chọn sòng phẳng với họ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi kết hôn với Tuấn, An luôn nghĩ chỉ cần hết lòng yêu thương chồng, hết lòng tử tế với nhà chồng thì tình cảm vợ chồng sẽ bền lâu. Nhưng trong thực tế, hôn nhân luôn có những khoảng lặng khiến người trong cuộc bất ngờ. Một khi người bên cạnh không còn quan trọng, người ta có thể cư xử với nhau lạnh lùng và cạn tình.

Trước khi cưới, An và Tuấn góp vốn mỗi người 300 triệu đồng để mở quán cà phê. Trong quá trình vận hành quán, An bỏ tiền túi hơn 100 triệu đồng để mua thêm vật dụng và trang trí quán. Mọi việc thuận lợi, họ tổ chức đám cưới khá rình rang.

Đang làm việc ở văn phòng, thỉnh thoảng An lại mở camera để giám sát tình hình quán, nhắc nhở nhân viên. Tan làm là An chạy tới quán để trực tiếp quản lý. Tuấn thì tới quán với vẻ ông chủ, nghiêng ngó chỗ này chỗ kia cho có lệ rồi ngồi bấm điện thoại.

Có lần xem qua camera, An thấy Tuấn có biểu hiện thân mật với nhân viên nữ, An liền nhắc nhở chồng. Tuấn nói có An nghiêm khắc với nhân viên là đủ, Tuấn phải dễ dãi để nhân viên có tinh thần làm làm việc. Dù vậy, Tuấn cũng sợ An làm lớn chuyện nên thôi, không còn đùa cợt với nhân viên.

Thời gian đó, mẹ Tuấn bị tai nạn, phải mổ. An và Tuấn bỏ ra hơn 200 triệu đồng để điều trị cho mẹ. Trước giờ mẹ chồng không thích An, vì bà đã nhắm sẵn cô gái khác làm con dâu. Giờ thấy An vì bà mà không ngại bỏ tiền, An lại giỏi gánh vác, ác cảm của bà cũng vơi đi.

Dạo gần đây, thấy Tuấn có biểu hiện lạ, An theo dõi và phát hiện Tuấn đưa cô nhân viên vào khách sạn. Tận mắt nhìn thấy chồng phản bội, tim An như vỡ vụn. Người như vậy, không còn xứng đáng để An tin cậy.

Trong tình cảm An rất cầu toàn, không có chuyện tha thứ hoặc làm lại từ đầu, nên An quyết định ly hôn. Thay vì níu kéo và nhận lỗi, Tuấn đổ thừa tại An mạnh mẽ quá, cứng cỏi quá khiến Tuấn có cảm giác yếu thế. "Cô ấy luôn yếu đuối, cần anh chở che. Bên cạnh cô ấy, anh mới thật sự là đàn ông”, câu nói của Tuấn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ.

Nghe An và Tuấn ly hôn, mẹ Tuấn liền đòi lại 2 cây vàng cưới và 50 triệu đồng tiền sính lễ. An kinh ngạc, không ngờ mẹ chồng lại đi bước này. Tuấn nói: “Mẹ đòi lại cũng phải. Anh và em không có con, đòi lại vàng là để anh… cưới vợ mới”.

Về quán cà phê có phần vốn chung của cả 2, Tuấn nói sang lại quán sẽ lỗ nặng, còn kinh doanh tiếp cũng ế ẩm, vì từ ngày không có An quản lý, doanh thu rất kém. Nói vậy, có nghĩa là số tiền An đổ vào quán đã mất trắng, chưa kể số tiền chung của vợ chồng đã bỏ ra để chữa bệnh cho mẹ chồng.

An đưa ra chứng cứ là video hôm đám cưới, mẹ chồng nói rành mạch: “Vàng và tiền này tặng cô dâu, là sính lễ của nhà trai”. Vì việc tặng cho không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào, và An cũng chưa từng nói sẽ để số tiền vàng kia nhập vào phần tài sản chung của vợ chồng. Sính lễ nhà chồng đã tặng thì đương nhiên trở thành tài sản riêng của An, họ không có quyền đòi lại.

Lẽ ra An có thể vì tình nghĩa cũ mà trả lại vàng cưới cho mẹ chồng, nhưng cả mẹ chồng và chồng đều cư xử tệ nên An chọn sòng phẳng với họ. Cuộc hôn nhân cho An bài học lớn về cách nhìn người, bài học minh bạch của tài sản riêng - chung...

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI