Vợ ra đi tay trắng vì chồng nhờ cha mẹ đứng tên tài sản

21/11/2025 - 19:33

PNO - Ra toà ly hôn, người vợ phải ra đi tay trắng. Cha mẹ chồng liền chuyển quyền sở hữu mảnh đất và căn nhà cho con dâu cũ và cháu nội, bỏ qua phần của con trai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện do một vị luật sư kể lại. Có một anh chồng nhờ luật sư kiện cha mẹ ruột để lấy lại tài sản. Chuyện là, trong thời kỳ hôn nhân, người chồng này có mua một mảnh đất và nhờ cha mẹ đứng tên giùm. Sau đó vợ chồng tích cóp mua được căn nhà. Anh chồng nói thế nào đó với vợ để mình anh đứng tên, sau đó lén sang tên cho cha mẹ.

Bây giờ vợ chồng anh chị ra toà ly hôn, người vợ phải ra đi tay trắng. Cha mẹ anh ta kiên quyết chuyển quyền sở hữu mảnh đất và căn nhà cho vợ và con anh ta. Người đàn ông ấy đã đâm đơn kiện cha mẹ ruột để đòi lại tài sản.

Cộng đồng mạng chê trách anh chồng quá tham lam khi gạt chị vợ ra ngoài trong câu chuyện phân chia tài sản. Trách người chồng bao nhiêu, người ta lại khen cha mẹ anh ta bấy nhiêu, vì ông bà chắc cũng đã nghĩ trước nghĩ sau, không nỡ để con dâu và cháu nội chịu thiệt.

Dù câu chuyện chưa biết kết cục ra sao, nhưng tôi tin ông bà và cô con dâu ấy đều là người nhân hậu. Họ rồi sẽ có cái kết tốt đẹp.

Câu chuyện của ông luật sư khiến tôi nhớ đến chuyện nhà chị Hằng và anh Quang. Những năm vợ chồng chị khởi nghiệp từ sạp văn phòng phẩm khiêm tốn, chị Hằng luôn là người xông xáo tới các cơ quan đơn vị xin bỏ mối văn phòng phẩm. Thấy chị thật thà, ăn nói có duyên, nhiều người mua ủng hộ chị.

Từ sạp hàng nho nhỏ, anh chị phát triển thành cửa hàng lớn, rồi mở thêm cửa hàng thứ 2, thứ 3. Chị Hằng sinh con, vì bận bịu chăm con nên để anh Quang toàn quyền quản lý cửa hàng.

Lúc đó, có người bà con bán mảnh đất kề bên nhà nội, anh Quang mua để về sau có chỗ lui về dưỡng già. Để tiện làm giấy tờ nên đất đó để ba anh Quang đứng tên. Chị Hằng tin tưởng chồng nên xem đó là chuyện đương nhiên.

Làm ăn khấm khá, anh Quang mua thêm căn nhà thứ 2. Lúc này chị Hằng vừa sinh thêm bé thứ 2 nên việc mua bán do anh Quang chủ động thu xếp. Chị hồn nhiên để anh đứng tên tiếp căn nhà đó. Không ngờ đó là nước cờ anh Quang đã tính toán, bởi anh Quang đã có nhân tình. Cô gái ấy chỉ mới 25 tuổi.

Để giành được tài sản nhiều nhất, anh Quang chuyển quyền sở hữu căn nhà cho cha ruột, sau đó đòi ly hôn với chị Hằng. Luật sư báo với chị Hằng, vợ chồng chị chẳng có tài sản gì để chia ngoài số nợ anh Quang cố tình thể hiện trong sổ sách. Chị Hằng sốc tới mức mất hết hồn vía.

Trước kia chị Hằng luôn yêu thương ba mẹ chồng, có món gì ngon cũng mua tặng, hàng tháng đều biếu tiền sinh hoạt. Ông bà thương chị nên lẳng lặng sang tên nhà và đất sang cho chị Hằng và 2 cháu nội. Ông bà tuyên bố với Quang: nếu Quang cưới bất cứ cô gái nào về ông bà cũng không nhận là con dâu, chỉ xem chị Hằng và 2 cháu nội là người thân.

Đi đến bước đường này, ông bà cũng đã hết cách. Họ đã hết lòng phân tích đúng sai, khuyên can Quang nên tỉnh táo. Nhưng Quang luỵ người tình mới, chuyện gì cũng bỏ ngoài tai. Đường cùng, ông bà đành 'chơi xấu' với chính con ruột.

Được nhà chồng thương, nhưng nỗi đau chồng phản bội và âm mưu chiếm đoạt hết tài sản khiến chị Hằng gục ngã. Trong đầu chị tua đi tua lại những ngày chị chạy chiếc xe cà tàng, đi hết cơ quan này tới trường học nọ xin bán từng hộp viết, xấp giấy. Chị nhớ những chuyến hàng về, chị vừa là kế toán, kiêm thủ quỹ, kiêm bốc vác để tiết kiệm chi phí. Vợ chồng chị cực nhọc nâng đỡ nhau lần hồi qua những ngày cơ cực.

Có của ăn của để rồi, anh phủ nhận những năm tháng chồng vợ gừng cay muối mặn. Chị Hằng quyết định không nhận hết tài sản ba mẹ chồng chuyển sang, mà chia đôi với chồng. Chị tin rồi ba mẹ chồng rồi sẽ hiểu nỗi khổ tâm của chị. Bởi ai rồi cũng chỉ cần có bình yên. Tài sản hay của cải vật chất cũng chỉ là vật ngoài thân. Chừa cho người đường lui, mình cũng rộng chỗ quay về. Chồng chị cũng nên nhận được phần của anh ấy.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI