Câu chuyện đầu tư: Vàng phải xuống dưới 100 triệu/lượng, mẹ mới yên lòng

04/02/2026 - 15:30

PNO - Mấy hôm nay, mẹ Hiền cứ ra vào thẫn thờ. Ánh mắt mẹ xa xăm, nhìn vào bảng điện tử cập nhật giá vàng mà lòng nặng trĩu.

Mẹ Hiền thường xuyên cập nhật giá vàng qua internet - Ảnh AI
Mẹ Hiền thường xuyên cập nhật giá vàng qua internet - Ảnh AI

Mấy hôm nay, mẹ Hiền đi ra đi vào, thẫn thờ vì sự nhảy múa của giá vàng. Nhìn mẹ, lòng Hiền cũng không yên mà chẳng biết giúp mẹ cách nào,

Mẹ Hiền từng là người giữ rất nhiều vàng. Phần lớn số vàng của mẹ là từ của hồi môn bà ngoại để lại. Mẹ kể, bà ngoại có thói quen giữ vàng từ thời trẻ. Không như những phụ nữ cùng thời, bà bôn ba mua bán đủ thứ mặt hàng ở những địa phương lân cận, sau đó bà còn mở đại lý phân phối. Làm ăn kiếm được nhiều tiền, bà mua vàng cất vào tủ.

Ngày mẹ Hiền cưới, mẹ ngỡ ngàng thấy số vàng của bà. Bà sắm cho mẹ bộ nữ trang để đeo lên người, cùng một số vàng làm quà cưới. Đến lúc bà mất, bà để lại căn nhà và toàn bộ số vàng dành dụm cả đời cho người con duy nhất là mẹ.

Mẹ cũng học theo thói quen của bà, có tiền dư là mua vàng, nhưng mẹ thừa nhận mẹ kiếm tiền không tốt như bà ngoại nên số vàng tích trữ được không nhiều.

Năm 2020, Hiền ra trường đi làm, bắt đầu có thu nhập để trang trải cuộc sống cá nhân. Mẹ Hiền cũng vơi nhẹ nỗi lo. Từ đó, mẹ Hiền nghĩ đến khoản thu nhập thụ động, xem như để an tâm cho tuổi già.

Bạn bè của mẹ cũng đều có khoản thu nhập thụ động từ việc cho thuê nhà, lãi suất ngân hàng, mẹ cứ giữ vàng xem như không có khoản thu nhập hàng tháng. Mẹ nghe theo bạn bè, tìm mua căn nhà cho thuê, vì phù hợp với điều kiện kinh tế đang có của mẹ.

Tìm được nhà, mẹ bán số vàng hơn 100 lượng mới đủ mua căn nhà với giá 5 tỷ đồng (vàng khi ấy mẹ bán được 50 triệu đồng 1 lượng). Mẹ hoàn toàn mãn nguyện vì mỗi tháng có 7 triệu đồng tiền cho thuê nhà, xem như đủ để trang trải cuộc sống.

Nào ngờ, từ năm ngoái đến năm nay, giá vàng tăng vùn vụt. Lúc cao đỉnh điểm đợt cuối tháng 1 lên đến 191,1 triệu 1 lượng. Nếu tính theo giá vàng lúc mẹ Hiền bán, giờ đã tăng lên gần gấp 4 lần.

Mẹ Hiền tiếc vì sao không giữ vàng chờ đến ngày huy hoàng như hôm nay. Hiền nhiều lần an ủi mẹ, rằng đời có ai biết được chữ ngờ, nếu biết trước thì đâu riêng gì mẹ, ai cũng giàu hết rồi. Mẹ nghe bao nhiêu lời khuyên nhủ nhưng vẫn nặng trĩu tâm can bởi nuối tiếc.

Bài toán về mua đất mua nhà trước đây là hoàn toàn hợp lý, bởi giá cả nhà đất sẽ tăng theo thời gian, nên mẹ Hiền cũng đã đưa ra quyết định đúng đắn, chỉ không ngờ được trong thời gian ngắn vàng lên giá nhanh đến vậy, còn bất động sản lại trầm lắng hơn mấy năm về trước.

Mẹ Hiền nhẩm tính giá nhà hiện tại đã lên cao chút đỉnh, nhưng để lên được gấp đôi thôi đã là xa vời, chứ nói gì đến việc tăng gấp 4 mà chỉ ngồi yên một chỗ nếu như giữ vàng. Tiền cho thuê nhà trong 5 năm, tưởng nhiều lắm nhưng cộng lại cũng không là gì so với đà tăng phi mã của giá vàng. Càng tính, mẹ Hiền càng thêm tiếc nuối.

Thấy mẹ tiếc nuối mà Hiền thấy xót xa. Mẹ Hiền ngoài 50 rồi, hiện tại điều kiện kinh tế tốt, có thu nhập thụ động, có 2 căn nhà vừa ở vừa cho thuê, Hiền thì cũng đi làm có thu nhập ổn định, chẳng còn phải lo lắng gì. Hiền còn đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, mở ra cuộc sống mới với tổ ấm riêng, rồi sinh con, mẹ Hiền có cháu ngoại… Chẳng phải cuộc sống vẫn tươi đẹp đấy sao? Vậy cớ gì mẹ không sống cho vui vẻ mà cứ phải ủ rũ theo giá vàng?

Hiền nói: “Mẹ con mình khỏe mạnh, cuộc sống đang ở ngưỡng ổn định là may mắn lắm rồi, mẹ đừng bận lòng những chuyện khác”. Nhưng Hiền nói sao cũng không khiến mẹ nguôi ngoai vì tiếc. Có lẽ, chỉ khi nào vàng hạ xuống ở mức dưới 100 triệu/lượng, mẹ mới yên lòng như vài năm trước đây, nếu không, mẹ cứ mãi muộn phiền.

Nhưng con số ấy có lẽ chẳng thể trở lại, biết vậy nên Hiền càng thấy bất an, lo cho mẹ. Hiền mong mẹ sớm lấy lại cân bằng trong suy nghĩ, chấp nhận hiện tại thì mới có thể sống khỏe, sống vui...

Phan Thùy

Giá vàng lên xuống, nhiều mối quan hệ gia đình cũng chao đảo theo những quyết định đầu tư. Phải chăng khi tiền bạc biến động quá nhanh, tình cảm con người cũng bị thử thách?

Mời bạn chia sẻ câu chuyện của mình cùng chúng tôi theo địa chỉ email: toasoan@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI