Cậu bé 5 tuổi nói xin lỗi mẹ khi qua đời vì căn bệnh ung thư

13/11/2018 - 11:53

PNO - Cậu bé Charlie 5 tuổi vừa qua đời trong vòng tay của mẹ. Trước khi chết, em xin lỗi mẹ vì những khó khăn khủng khiếp mà căn bệnh đem đến cho gia đình.

Cau be 5 tuoi noi xin loi me khi qua doi vi can benh ung thu
Cậu bé Charlie, 5 tuổi qua đời vì căn bệnh ung thư gan

Hồi tháng trước, các bác sĩ chẩn đoán cậu bé Charlie Proctor chỉ còn sống được vài ngày. Từ năm 2016, bé Charlie mắc căn bệnh ung thư gan hiếm gặp ở lứa tuổi mình.

Mẹ của Charlie là chị Amber Schofield, 24 tuổi và cha cậu bé, Ben Proctor đã cố gắng hết sức quyên góp tiền để có thể cho cậu bé đi ghép gan tại Mỹ. Nhưng so với số tiền cần cho việc điều trị là 855.580 bảng Anh, họ chỉ có thể quyên góp được hơn một nửa.

Trên trang web "Chương của Charlie", Amber thường xuyên cập nhật về tình hình bệnh tật của con. Nụ cười trong sáng của cậu bé trong các bài viết đã khiến nhiều người rung động.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực chống chọi với bệnh tật, tối ngày 10/11, Charlie đã qua đời. Trong vòng tay mẹ, cậu bé nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi vì điều này”, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Amber đăng một bức ảnh con trai cùng đôi cánh thiên thần để chia sẻ tin buồn về sự ra đi của Charlie.

Cau be 5 tuoi noi xin loi me khi qua doi vi can benh ung thu
Chị Amber đăng tải bức ảnh Charlie với đôi cánh thiên thần.

Chị Amber viết: “Đêm qua, lúc 23g14 phút, thế giới của tôi, người bạn tri kỷ tốt nhất của tôi, Charlie, đã trút hơi thở cuối cùng.

Bé ngủ thiếp đi bình yên trong vòng tay tôi, còn bố của bé ôm chặt lấy hai mẹ con. Chúng tôi quá đỗi đau lòng. Thế giới đã mất đi một cậu bé tuyệt vời. Charlie, con đã cho mẹ cơ hội được làm một người mẹ.

Con không chỉ là nguồn cảm hứng lớn nhất của cha mẹ mà còn cho hàng ngàn người trên khắp thế giới. Con cho mẹ biết ý nghĩa thực sự của tình yêu. Bây giờ là lúc để con cất cánh bay đi, mẹ tự hào về con lắm.

Con đã đấu tranh thật mạnh mẽ. Bé yêu của mẹ ơi, mẹ đau lòng quá. Mẹ sẽ nhớ con mãi mãi. Ngủ ngon và mơ đẹp, con nhé”, chị Amber viết.

Chiến dịch gây quỹ của cha mẹ Charlie thậm chí còn thu hút sự chú ý của ngôi sao nhạc pop Pink. Pink đã chia sẻ trang huy động vốn cộng đồng với 5,1 triệu người theo dõi của mình.

Cau be 5 tuoi noi xin loi me khi qua doi vi can benh ung thu
Charlie bị rụng tóc trong quá trình điều trị bệnh ung thư gan.

Chi phí cho chuyến đi tới Cincinnati (Ohio, Mỹ) ghép gan lên tới hơn 1 triệu bảng Anh. Số tiền này quá lớn, mà thời gian của Charlie còn quá ít. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, gia đình không thể quyên góp đủ tiền thay gan cho cậu bé.

Amber đã lên án “những vị quan chức tàn nhẫn” tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS). NHS đã từ chối thực hiện ca ghép gan để cứu sống bé Charlie vì lý do ca ghép gan “sẽ không đáng công sức bỏ ra”, tình trạng bệnh của Charlie đã quá tệ.

Trong các bức ảnh do mẹ đăng tải, thường được chụp trong quá trình điều trị mệt mỏi tại bệnh viện, cậu bé ngày càng xanh xao, yếu ớt hơn, nhất là từ sau khi các tế bào ung thư di căn từ gan sang phổi.

Amber cho hay, điều khiến chị đau lòng là em gái Charlie, bé Jessica sẽ lớn lên mà không có anh trai, và Jessica sẽ không thể thấy anh trưởng thành cùng mình.

Cau be 5 tuoi noi xin loi me khi qua doi vi can benh ung thu
Charlie và em gái, bé Jessica

Đăng trên trang “Chương của Charlie” vào cuối tuần, Amber viết:

“Đây sẽ là bức ảnh cuối cùng của Charlie tôi đăng tải. Ngày lại ngày, con càng thêm ốm yếu. Thằng bé không còn giống Charlie ngày nào nữa. Thằng bé rất gầy, tôi có thể nhìn thấy và sờ thấy xương gồ lên trong cơ thể nhỏ xíu, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt của con. Đứa con trai bầu bĩnh của tôi đi đâu mất rồi. Thằng bé vốn mập mạp khi sinh ra. Charlie là em bé bầu bĩnh, kháu khỉnh nhất. Tôi mong muốn mọi người sẽ nhớ về Charlie như thế.

Tôi muốn mọi người nhớ thằng bé trông thế nào, tròn trịa ra sao, mắc cười, hờn dỗi như thế nào, bởi Charlie giờ đây chẳng còn thế nữa. Thằng bé buồn, mệt mỏi, chán chường và rầu rĩ. Bé thường nói: ‘Con chẳng còn biết phải làm gì nữa’.

Hôm nay, Charlie rất bất an. Thằng bé muốn nằm xuống, ngồi dậy, nằm trên giường, đòi nằm lên ghế túi đậu, sau đó đến ghế sofa, rồi lại lên lầu và cứ thế... Đến một thời điểm, con quay sang tôi và nói với chất giọng khàn khàn, làn hơi hổn hển: ‘Mẹ ơi, con rất xin lỗi’. Con xin lỗi vì muốn di chuyển một lần nữa, và cảm thấy mình cần phải xin lỗi vì điều đó.

Thế là tôi hiểu con cũng đang cảm thấy rằng theo một cách nào đó, con đang dần lìa xa cõi đời này.

Cau be 5 tuoi noi xin loi me khi qua doi vi can benh ung thu
 

Trái tim tôi tan vỡ! Không đứa trẻ nào nên trải qua cảm giác của Charlie. Không một đứa bé nào! Không một người cha mẹ nào nên chứng kiến cảnh con dần dần tuột khỏi vòng tay mình.

Phải chứng kiến cảnh con ngày càng yếu đi là điều đau đớn nhất. Nếu số phận của Charlie đã như thế, thì tôi ước giá như các thiên thần đưa con đi từ vài tuần trước, để con không phải chịu thêm nỗi đau nào.

Chỉ số xét nghiệm gan AFP của thằng nhỏ cao đến nỗi máy không thể đọc được nữa. Sắc tố màu vàng Bilirubin ngày càng tăng lên, khiến da con trở nên vàng vọt. Sau lần này, trong những cập nhật tiếp theo, tôi sẽ chỉ đăng các hình ảnh đẹp và khỏe mạnh của Charlie mà thôi.

Làm thế nào tôi có thể nhớ thằng bé nhiều thế, khi nó đang nằm ngay cạnh tôi? Nhưng tôi rất nhớ, nhớ khi hai mẹ con trò chuyện, khi tôi âu yếm thằng bé mà không khiến nó bị đau. Tôi nhớ việc ôm xiết con và hôn con chùn chụt. Nhớ nụ cười của thằng bé, biết rằng mình sẽ chẳng thể thấy lại được điều đó, ngoại trừ trong những tấm ảnh. Tôi sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười của Charlie nữa sao?

Nguyện cầu ơn trên ban cho phép lạ! Hãy ôm chặt con mình, âu yếm và hôn chúng thật nhiều. Bạn không nhận ra mình may mắn thế nào đâu. Tất cả chúng ta đều thật may mắn khi được sống”.

Cau be 5 tuoi noi xin loi me khi qua doi vi can benh ung thu
 
Cau be 5 tuoi noi xin loi me khi qua doi vi can benh ung thu
Charlie vốn là một cậu bé bầu bĩnh, tròn trịa và vui tươi.

Tháng trước, gia đình Charlie được thông báo cậu bé chỉ còn sống được hai tuần, tức 366 giờ.

Gần 360.000 bảng Anh đã được quyên góp giúp Charlie chữa bệnh, trong đó bao gồm khoản tiền quyên góp 10.000 bảng từ ca sĩ Pink và 5.000 bảng từ nhà sáng lập Pretty Little Thing, Umar Kamani.

Ca sĩ Pink chia sẻ trên trang Instagram: "Tôi vừa tình cờ nhìn thấy đứa bé đáng yêu này và muốn giúp đỡ cậu bé. Hãy giúp tôi giúp Charlie nếu bạn có thể. Cảm ơn”.

Tuy nhiên, mẹ cậu bé cho hay, “ung thư là căn bệnh của giới giàu có", và họ không đủ tiền để chữa trị. Cô cho biết: “NHS đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nhưng họ cho rằng đã đến lúc dừng lại. Là một người mẹ, tôi thật khó có thể chấp nhận việc con trai tôi sẽ chết chỉ bởi cha mẹ nó không đủ tiền để cứu sống con mình. Ung thư là căn bệnh nhà giàu. Bạn càng có nhiều tiền, con bạn càng có khả năng sống. Công bằng thế nào đây? Tôi cảm thấy như thể con tôi chết vì tôi không giàu có. Tôi bất lực vô cùng”.

Gia đình Charlie đã tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 6 sớm cho cậu bé, bởi cậu bé rất mong muốn có thể đạt đến cột mốc này trong cuộc đời.

Lan Phương (Theo Dailymail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI