Buông hay giữ?

25/08/2014 - 19:40

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến! Em ly hôn được ba năm và có một con trai nhỏ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đến nay, từ hai bàn tay trắng, em đã có chút tài sản và kinh tế vững vàng. Em là người có nghị lực, chính vì điều này mà anh yêu em và muốn đến với em. Anh luôn nói em cho anh thêm chút thời gian để dứt khoát với người vợ suốt ngày lô đề, cờ bạc, khiến gia đình anh rơi vào nợ nần. Em không phủ nhận mình là lý do khiến anh muốn ly hôn, dù gia đình anh có tiền lệ là sống chết gì cũng không được ly hôn. Anh đã thuyết phục gia đình đồng ý cho anh chia tay vợ cũ và đến với em, nhưng em luôn cảm thấy mình bị gia đình anh xem thường.

Em thấy mình không đáng bị đối xử như vậy. Em tự hỏi tại sao mình lại phải chịu thiệt thòi? Mỗi khi em muốn buông tay, anh lại bảo em đừng bỏ anh và cho anh thêm chút thời gian, em lại thấy mình rất yêu anh và muốn vượt qua tất cả để đến với anh. Em phải làm sao đây?

Hồng Mai (Hà Nội)

Buong hay giu?

Hồng Mai mến,

Trong những dòng tâm sự của em, có một điều giúp Hạnh Dung nhìn thấy cơ hội để em và người ấy tiến đến hôn nhân, là tình yêu giữa hai người. Dù rằng, cách em xác định tình cảm của đối phương vẫn rất cảm tính. Em chỉ khẳng định điều này qua cách anh ấy yêu em là vì thấy em nghị lực, luôn níu kéo, bảo em chờ đợi, hay thuyết phục gia đình để được ly hôn và đến với em. Nhưng em lại không cân nhắc liệu có phải người ấy chỉ nhìn thấy nghị lực của em, sự đáng yêu của em qua chút tài sản và kinh tế vững vàng hay không. Liệu có bao giờ em nghi ngờ rằng chính điều kiện hiện tại của em mới là lý do chính khiến anh ấy muốn gắn bó với em, thay vì người vợ chỉ biết lô đề khiến anh ấy tan nát, trắng tay?

Sở dĩ Hạnh Dung đặt ra những nghi vấn này là vì Hạnh Dung không thấy em nhắc gì đến cách anh ấy quan tâm đến con trai và đã che chở hai mẹ con em ra sao - những điều tối thiểu mà một người yêu thương người mẹ đơn thân như em - cần phải có. Hạnh Dung cũng không thấy em nhắc đến việc anh ấy dùng lý do gì thuyết phục gia đình để đến với em, trong khi mọi thành viên gia đình ấy luôn xem thường em. Hạnh Dung nghĩ rằng, khi trả lời được những câu hỏi này, em sẽ hiểu đúng hơn về tình cảm anh ấy dành cho mình.

Là một người từng ly hôn, chắc em cũng hiểu rõ trong cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc không chỉ cần tình yêu là đủ. Em từng phạm sai lầm khi bước vào cuộc hôn nhân với một người không phải là nửa đích thực của mình. Vì thế, em phải thật sáng suốt để không lặp lại sai lầm.

Em hãy thử tưởng tượng ra tương lai của hai người, trong mối quan hệ gia đình chồng - nàng dâu không hòa hợp, người chồng lệ thuộc kinh tế vào mình, con trai em có một người cha không như ý… Liệu em có vững tin mình sẽ vượt qua tất cả bằng tình yêu của mình và của người ấy (dù chưa biết là có thật lòng hay không) mà không mỏi mệt, không hối hận? Ngoài ra, em cũng nên cân nhắc đến con trai. Cậu bé đã từng một lần bị tổn thương vì cha mẹ chia tay, thì nay hoàn toàn xứng đáng có được một người cha tốt hơn khi mẹ lên xe hoa lần nữa.

Hạnh Dung mong em đủ sáng suốt để tìm ra hướng đi đúng cho mình. Hãy nhớ, dù có đau khổ khi buông bỏ hay ở lại, em cũng phải vững vàng với quyết định của mình, để có thể tìm thấy hạnh phúc cuối con đường, cho cả hai mẹ con.

 HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI