Bộ ảnh cưới độc đáo của cặp đôi cán bộ Đoàn siêu dễ thương

26/03/2019 - 06:00

PNO - "Làm công tác Đoàn, sống trong môi trường Đoàn, cùng tham gia các hoạt động Đoàn, chúng tôi mới có cơ hội gặp và hiểu nhau rồi về chung một nhà".

Không phải là mối tình đầu của nhau, nhưng Trần Thị Thúy Ngân và Bùi Đăng Khánh (Nghệ An) đều cho rằng chuyện tình của họ là “duyên”. Duyên làm công tác Đoàn rồi nên duyên vợ chồng.

Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong

Chữ "duyên" đưa họ đến bên nhau. 

Họ biết nhau khi tham gia chương trình văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng do huyện Đoàn tổ chức. Ấn tượng của Khánh về Ngân là “nhỏ nhắn, dễ thương, hoạt bát, thông minh nhưng cũng rất cá tính”. Nhưng vì nhát gái nên anh chàng hay đỏ mặt rồi lặng thinh. Một năm sau, Khánh chủ động tấn công khi có cơ hội tiếp cận Ngân nhiều hơn trong khóa tập huấn bồi dưỡng tin học.

“Mang tiếng là cán bộ Đoàn nhưng khi muốn tán em, anh ấy có nói gì đâu. Tán 2 năm mà im như thóc”, Ngân vui vẻ kể lại. Chính vì thế mà Ngân tò mò, rồi nghĩ về Khánh nhiều hơn. Tuy nhiên, để nhận được cái gật đầu “làm người yêu anh nhé”, Khánh cũng bị Ngân cho lên bờ xuống ruộng.

Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong

Trước khi là vợ chồng, họ gọi nhau bằng "đồng chí". 

Nhà Khánh cách nhà Ngân hơn 10 cây số. Đi tán gái nhưng sợ ma, lại sợ trai làng bên chặn đánh nên lúc nào Khánh cũng phải có “đồng bọn”. Nhưng lần nào cũng thế,  phần “tán”, chúng bạn phải làm thay. Cuối cùng đám bạn rút lui dần để mặc Khánh xoay xở. Mỗi lần nhắc lại tình trường, Khánh nhìn Ngân đầy vẻ “hằn học”.

Suốt 3 năm cưa cẩm, không đếm hết số lần Ngân và "đồng bọn" hành Khánh te tua nhưng anh chàng vẫn kiên trì. Tối nào Khánh cũng tới nhà Ngân, dù đến chỉ để uống nước chè xanh, nói dăm ba chuyện vu vơ với bố mẹ người yêu xong rồi về.

Suốt mấy tháng hè, chàng lẽo đẽo hộ tống nàng đi tập văn nghệ, tập duyệt đội, nhưng đổi lại, nàng vẫn thản nhiên, tỉnh bơ, còn gọi nhau bằng “đồng chí”. Hỏi Khánh “Ngân chảnh thế, em không nản à?”, anh chàng tủm tỉm “em đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm cho bằng được”.

Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong
Đập Và - nơi chứng kiến "sự đau khổ" và cả ngày hạnh phúc trong tình trường của Khánh. 

Còn Ngân, trong những lần sinh hoạt Đoàn cùng nhau, cô thấy anh bí thư làng bên năng nổ trong công việc, nhiệt tình với bạn bè. Nhiều lần Ngân chứng kiến mặt Khánh đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm lăn xả nạo vét kênh mương, phát quang đường làng ngõ phố. Tình cảm nảy sinh lúc nào không hay cho đến ngày sinh nhật Khánh, 20/4/2018, nàng đã để chàng cầm tay với lý do “nể quá”. Ấy là hôm Khánh đã nhờ "đội ruột” chuẩn bị màn tỏ tình với nào bánh, hoa, pháo bông rồi quỳ xuống trước Ngân “em làm người yêu anh nhé!”.

Bất ngờ nhưng cũng đầy xúc động, cô nàng gật đầu trong sự tung hô của bạn bè. Nhớ lại, Ngân nói: “Hôm đó, em vừa xúc động vừa buồn cười. Vì bình thường ảnh khô khan, chẳng nói câu nào ra hồn. Có lẽ uống thuốc liều nên mới tự tin như vậy. Chỉ thương cho đoạn clip vừa quay xong, anh Khánh xấu hổ quá nên lỡ xóa mất”. Đó là dấu mốc cho một đám cưới được diễn ra sau đó không lâu.

Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong
 

Không theo trào lưu xuống biển hay về phố để có bộ ảnh cưới đẹp, đôi bạn trẻ đồng quan điểm “mình làm công tác Đoàn, phải đậm chất Đoàn”. “Hàng ngày mặc áo gì thì ảnh cưới mặc áo đó. Giá như Ngân trắng thêm chút nữa thì khỏi tốn tiền trang điểm, xem như chụp ảnh cưới không tốn một xu, lại có thêm chút tiền chiêu đãi đám lâu la đi cùng”, Khánh kể lại và nhìn Ngân cố ý ghẹo vợ.

Ngân muốn có một album ảnh cưới diễn tả các hoạt động Đoàn như Ngày chủ nhật xanh, vét mương, làm công trình... nhưng Khánh không muốn rình rang quá, chàng sợ mọi người nói “làm màu” nên cuối cùng “ảnh cưới vợ chồng mình phải ghi lại những nơi anh bị bầm dập nhất”. Đó là Đập Và, bãi ngô Thuận Sơn nằm bên bờ sông Lam – nơi chứng kiến tuổi thơ Ngân và sân cỏ Vân Sơn – nơi in đậm gót giày của Khánh và đồng đội. Chụp ảnh cưới mà như đi hội, chụp ảnh xong, đám bạn “lầy lội” của hai bên còn làm trận giao hữu FC Văn Sơn gặp FC Thuận Sơn, xem như màn ra mắt “hai họ” của cô dâu và chú rể.

Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong
Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong

Về chung một nhà, Khánh và Ngân có cơ hội hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn. Có nhiều thâm niên hơn trong hoạt động Đoàn, Khánh giúp Ngân lên kế hoạch, ý tưởng chương trình. Bù lại Ngân “cố vấn” cho chồng tập duyệt các chương trình văn nghệ, dàn dựng tiết mục. Ngân kể “vừa rồi, xã anh ấy tổ chức Đại hội Liên hiệp Thanh niên, tối nào anh cũng lôi em ra ủy ban để sửa kịch bản, kiêm luôn biên đạo, khuya lại chở nhau về”.

“Nếu không làm công tác Đoàn, sống trong môi trường Đoàn, cùng tham gia các hoạt động Đoàn thì chúng em đã không có cơ hội gặp và hiểu nhau, trở thành tâm điểm của bạn bè rồi lấy nhau”. Tình yêu và tuổi trẻ của họ đẹp và ý nghĩa hơn khi được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Ngân và Khánh đang viết tiếp chuyện tình tuổi đôi mươi khi cùng chung chí hướng và đam mê “hết mình vì tuổi trẻ”.

Cùng xem thêm những bức ảnh đáng yêu trong bộ ảnh cưới đậm chất Đoàn của đôi bạn này nhé.

Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong
 
Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong
 
Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong
 
Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong
 
Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong
 
Bo anh cuoi doc dao cua cap doi can bo Doan sieu de thuong
 

Lâm Hoàng

Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI