Biển người đổ ra đường đêm Trung thu, Hà Nội như chưa từng có dịch COVID-19

21/09/2021 - 23:11

PNO - Đêm Trung thu đến đúng vào ngày Hà Nội dừng giãn cách, nhiều đường phố biến thành biển người như chưa từng có dịch COVID-19 đi qua.

 

1
Tối 21/9, người dân Hà Nội đổ ra đường sau khi chính thức kết thúc 2 tháng thực hiện giãn cách.
2
Đây cũng là đêm Trung thu nên nhiều gia đình cho con nhỏ đi chơi, đón trăng.
3
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, từ khoảng 20g, người dân đã bắt đầu đổ dồn về khu vực Hồ Gươm và một số điểm của trung tâm TP. Hà Nội.
4
Người ra đường chủ yếu là các bạn trẻ, gần như phương tiện nào cũng chở theo người, không còn cảnh "đơn thương, độc mã" như những ngày trước đây.
5
Người lớn đưa con nhỏ đi ra phố chơi, có ý thức đeo khẩu trang nhưng lại "quên" đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
6
Các phương tiện di chuyển khó khăn do lượng người đổ về Hồ Gươm càng về khuya càng đông.
7
Phố Hàng Bài, Bà Triệu và nhiều tuyến phố xung quanh đã hóa thành "biển người".
8
 
9
Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức một số chốt kiểm soát kiểm tra những trường hợp có dấu hiệu vi phạm giao thông và quy định phòng chống dịch COVID-19.
9
Trước đó, Hà Nội đã tháo gỡ toàn bộ rào chắn khu vực phố cổ Hà Nội đồng thời dừng hoạt động 39 chốt kiểm soát nội đô. Tuy nhiên, Công an Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục duy trì kiểm tra để hạn chế người dân ra đường không lý do.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI