Bất chấp

07/05/2015 - 11:11

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em đã có chồng, có một bé trai năm tuổi, nhưng gia đình không hạnh phúc, em sống ly thân hơn hai năm nay.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thời gian này, em quen một người hơn em 15 tuổi. Em cũng biết mối quan hệ của mình là sai trái vì anh đã có gia đình, nhưng em bất chấp tất cả. Anh cũng sống ly thân như em, vợ con ở quê, anh ở đây một mình tự lo làm ăn gửi tiền về nuôi con. Giữa họ đã không còn tình cảm. Ai đã từng sống ly thân thì biết, khi mình sẵn sàng để tiến đến hôn nhân thì người ta lại vướng bận, khi người ta sẵn sàng đến với mình thì mình lại gỡ không ra. Anh ấy báo vừa được tự do hơn hai tháng nay, nhưng chồng em lại đổi ý nhất định không chịu ly hôn.

Em giải thích, nhưng anh ấy không thông cảm, chúng em đã cãi nhau mấy lần. Rồi anh cắt đứt liên lạc. Khi em nén tự ái đi tìm anh, mới biết anh đang sống như vợ chồng với một người đàn bà khác, không phải mới đây, mà từ khi đang quen em thì anh đã có quan hệ với cô này rồi. Em đau khổ đến suy sụp. Anh bảo tại em, nhưng em biết không phải vậy. Anh nói nếu bây giờ em thật lòng, thì hãy làm xong thủ tục ly hôn đi, anh sẽ quay lại. Nhưng lòng em đã nguội lạnh, chẳng còn tha thiết việc ly hôn để đến với anh nữa. Tuy nhiên, cứ sống mãi cảnh ly thân này thì tuổi xuân qua mất còn đâu. Em phải làm sao hả chị?

Thường Bảo (TP.HCM)

Bat chap

Em Thường Bảo thân mến,

Thư cho thấy em là một phụ nữ có cá tính mạnh. Ít người đàn bà nào đang có gia đình, dù sống ly thân, mà dám tuyên bố “bất chấp tất cả” để yêu một người đàn ông khác cũng đã có gia đình. Viết như thế, tức là em yêu người ta nhiều lắm. Cũng trong hoàn cảnh ly thân, nhiều người đã có tâm lý yêu và phô diễn tình mới để trả đũa người chồng, người vợ của mình. Chính sự “trả đũa” này là món gia vị tăng thêm độ nồng nàn cho tình yêu mới, rồi đến khi trắc trở, bị lừa dối, nó cũng làm cho nỗi đau của mình nhiều tuyệt vọng hơn.

Nói về người đàn ông mới mà em yêu, Hạnh Dung nghĩ em nên tỉnh táo cân nhắc lại. Chắc gì anh ta đã ly thân, chắc gì anh ta đã thực sự tự do, tất cả đều có thể là chuyện miệng lưỡi mà thôi. Có vợ con ở quê, anh ta yêu đương với em, lại chung sống như vợ chồng với người đàn bà khác nữa.

Làm sao có thể tin, có thể yêu và trao cả cuộc sống của mình và con mình cho người đàn ông lang bang như thế. Vậy nên, cũng may mà mình kịp thời phát hiện ra con người thật của anh ta. Những gì anh ta nói, chỉ nên tin phần nào thôi em ạ.

Về việc ly hôn của em với chồng, nếu không còn tình cảm ràng buộc gì nữa, thì nên chia tay. Quyết định ly hôn hay tiếp tục là do em và chồng, chứ không phải do sự thúc đẩy của người thứ ba nào đó. Cho dù em có lấy anh kia hay không, thì vẫn phải giải quyết cho xong cuộc hôn nhân của mình. Nếu yêu nhau thì cố gắng tiếp tục hòa giải để nhường nhịn mà sống với nhau, giữ lấy gia đình. Nếu không yêu thì thôi, chấm dứt.

Em đang xem xét "tiến” hay “lùi” trên cơ sở phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, trong khi thực chất là phải trên cơ sở chính bản thân mình em ạ. Một nửa thực sự của em có thể không phải là chồng, cũng không phải là anh chàng kia. Khi mình độc lập rồi, mình mới có thể tìm được hạnh phúc, chứ cứ dính lấy người này người kia, thì tuyên bố “bất chấp” của em thực ra chỉ là tuyên bố cho vui mà thôi.

Chúc em thực sự bản lĩnh, để dứt mình ra khỏi những quan hệ lằng nhằng phức tạp, để xây dựng lại hạnh phúc của mình.

HẠNH DUNG

 (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI