Ba sẽ là cánh chim…

15/06/2014 - 12:07

PNO - PNCN - Dù làm nghề gì, giàu sang hay nghèo khó, người cha vẫn là một “tượng đài tinh thần” cho con. Nhân Ngày của cha, mời bạn đọc ngắm những khoảnh khắc đời thường, yêu thương giữa cha và con.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba se la canh chim…

Ông bố Thái Minh Sang (Q.8, TP.HCM) cùng con trai Thái Minh Khang tham gia các chuyến dã ngoại, tập leo cầu khỉ. Niềm vui của bố Minh Sang là cùng con khám phá những điều mới mẻ và quan trọng là hai bố con có được khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Ba se la canh chim…

Ba Đức Tín (Q.10, TP.HCM) giải đáp thắc mắc cho anh hai Hiếu Khải trong lúc hướng dẫn em Điền tô màu. Làm bạn cùng con ở nhà đối với ba Đức Tín là ưu tiên hàng đầu. Do thường xuyên phải trực cơ quan đến tận khuya, nên mỗi khi ba Tín có mặt ở nhà là hai anh em Hiếu Khải và Phú Điền vui lắm, thường bày đủ trò để cha con cùng chơi. Điền luôn luôn phải là người thắng cuộc trong mọi tình huống… Ảnh: Phùng Huy

Ba se la canh chim…

Có thời gian rảnh là ông bố Duy Phương (Q.3, TP.HCM) đưa cu Bin (Khang Luân) đi chơi. Anh Duy Phương cho rằng việc vui chơi cùng con sẽ giúp cu Bin dạn dĩ hơn khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Ba se la canh chim…

"Cha con mình tắm nắng cho khỏe, con nhé!". Khao khát có con nhưng không may cho anh Lâm Minh Phú (Q.2, TP.HCM) khi bác sĩ chẩn đoán vợ chồng anh đều có vấn đề trong việc thụ thai. Suốt 5 năm anh cùng vợ chữa trị với bao lần hy vọng rồi thất vọng. Và, điều kỳ diệu đã đến. Con gái chào đời trong sự vui sướng vỡ òa. Niềm vui được nhân lên khi không lâu sau vợ chồng anh có thêm bé trai. Mỗi ngày anh đều tranh thủ quấn quýt bên con.(Ảnh do nhân vật cung cấp).

Ba se la canh chim…

Cha đẩy mẹ, địu con đi bán vé số trên đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Dù hoàn cảnh ngặt nghèo, ba vẫn dành cho con chỗ yên ấm nhất: trên lưng ba. Ảnh: Nguyễn Công Thành

Ba se la canh chim…

Anh Lê Văn Lập (Washington, Mỹ) là “thầy việc nhà” của con gái Diana từ khi con còn nhỏ. Nay, Diana đã tám tuổi, thành thạo việc rửa chén, quét nhà, anh Lập lại dạy bé làm vườn, vì muốn con gái không bị “đóng hộp” trong nhà với ti vi, internet như những đứa trẻ thành thị khác. “Buổi học” như vậy còn giúp anh Lập truyền sang con tình yêu thiên nhiên, giúp con bớt xa lạ với vườn ruộng, quê nhà. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Ba se la canh chim…

Ba dạy cho hai con trai biết yêu thiên nhiên, yêu động vật từ khi con còn nhỏ. Ka và Mèo theo ba (anh Nguyễn Hà Quốc Anh) ra kênh Nhiêu Lộc (Q. Phú Nhuận) thả cá. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Phùng Huy - Trần Triều

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI