Dùng kế để gạt chồng đồng ý ly hôn, tôi sống trong lo lắng

09/05/2025 - 08:00

PNO - Dù chồng em có sai lầm đến đâu cũng cần được biết lý do thật sự khiến vợ mình muốn ly hôn.

Em chào Chị Hạnh Dung,

Em năm 39 tuổi, con trai em 7 tuổi. Em chung sống với chồng được 10 năm rồi. Anh không để em phải lo gì cho anh và ngược lại, em đi làm, kinh tế ổn nên cũng không cần anh lo.

Tuy nhiên, vì anh mê bài bạc nên cả hai không có bữa cơm chung nào, không có bữa nói chuyện tâm sự nào. Em cô đơn trong chính gia đình mình. Nếu không có con chắc em héo mòn.

Em đi làm không bị chồng quản, thích gì làm đó, ai cũng nói em thoải mái, sướng. Nhưng đâu ai hiểu em cần gia đình hơn là những cái vỏ bên ngoài.

Rồi bài bạc cũng có ngày bị hốt. Chồng em đang ngồi tù nhưng em lại thấy thoải mái hơn. Đêm khuya, em không còn lo lắng khi nào chồng mới về nhà, sáng có đưa con đi học được không.

Rồi em cũng đưa đơn ly hôn và nói cho nhẹ nhàng là anh đi lâu vậy, không ly hôn thì nhiều khoản tài chính như vay ngân hàng không xử lý được. Em nói vậy chồng mới chịu ký đơn ly hôn.

Em đang rất thoải mái nhưng lại sợ khi chồng trở về, cuộc sống của em lại tối thui. Vậy là em đã thực sự được giải thoát chưa?

Lê Hà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Lê Hà thân mến,

Em quả là có sức chịu đựng khủng khiếp khi 10 năm trời sống trong một cuộc hôn nhân không có người đồng hành, cô đơn, lặng lẽ, sợ hãi. Có lẽ chính việc chồng em cuối cùng cũng phải trả giá cho sai lầm của mình là giọt nước tràn ly để em quyết định giải thoát cho bản thân. Bởi lẽ chỉ khi anh ta bị bắt, em mới được tận hưởng cuộc sống bình yên đúng nghĩa.

Cảm giác thoải mái em có không phải là sự tàn nhẫn, thờ ơ mà cho thấy em đã mệt mỏi đến mức không còn cảm xúc với người chồng chỉ mang danh nghĩa chồng.

Hạnh Dung có thể cảm nhận được nỗi ám ảnh dai dẳng của em khi giờ đây dù chồng đang ngồi tù, dù việc ly hôn đã được giải quyết xong, em vẫn hồi hộp, lo sợ và tự hỏi: Mình đã thực sự được giải thoát chưa?

Lý do chính khiến em sợ hãi thực chất là vì em đã dối gạt chồng. Để có được chữ ký của chồng, em đã gạt chồng bằng một lý do khác dễ nghe hơn. Thế nên chồng em vẫn cho rằng việc ly hôn chỉ là giải pháp tình thế, rằng sau khi ra tù, anh ta vẫn luôn có thể trở về với em. Đây chắc chắn sẽ là một cú sốc với chồng em và không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào khi ra tù nếu biết mình đã bị vợ gạt.

Hạnh Dung không hiểu vì sao trong 10 năm qua và đến tận bây giờ, em không dám thẳng thắn yêu cầu ly hôn. Và trước đó, vì sao em không thẳng thắn đấu tranh với thói đam mê cờ bạc của chồng? Nếu đã đấu tranh và yêu cầu ly hôn vì không hạnh phúc trong hôn nhân, có lẽ em đã có được sự tự do một cách đàng hoàng và được pháp luật bảo vệ.

Đừng quên dù chồng em có sai trái đến đến đâu cũng cần được biết lý do thật sự khiến vợ mình muốn ly hôn. Anh ta cần biết rằng em thật sự không còn muốn chung sống với anh ta nữa.

Việc dối gạt để được ly hôn khiến em dù đã trở thành người tự do nhưng chỉ là trên giấy tờ. Em chưa thấy mình chính thức dứt hẳn con người đó, cuộc sống đó.

Sự giải thoát mới chỉ bắt đầu. Muốn được bình yên hoàn toàn, em phải tự tin rằng mình xứng đáng có được cuộc sống tự do, xứng đáng có được sự bình yên và mình phải bảo vệ sự bình yên đó

Sớm hay muộn, em cần làm cho anh ta hiểu rõ mong muốn thoát khỏi anh ta, thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc và chấp nhận bản án ly hôn đã được phán quyết. Chỉ điều đó mới giúp em được giải thoát hoàn toàn.

Một trong những điều Hạnh Dung muốn lưu ý em là khi anh ta ra tù, em cần có những biện pháp để đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con. Hãy đề phòng những hành động nguy hiểm của anh ta. Tâm lý của người vừa ra khỏi chốn tù tội, hòa nhập trở lại vào cuộc sống bình thường rất phức tạp. Càng khó khăn hơn nếu anh ta đặt toàn bộ hy vọng làm lại cuộc đời vào em và con. Sống chung 10 năm, có lẽ em phần nào hiểu được tính cách của anh ta để phòng bị mọi khả năng.

Trong khoảng thời gian này, em cần làm quen và xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, chủ động, độc lập, tự tin. Đây chính là "vũ khí" giúp em thoát khỏi quá khứ cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn


Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI