“Đội bóng” gia đình

04/07/2014 - 20:14

PNO - PN - Chuyên gia tâm lý Mỹ Amy Lew, tác giả cuốn Hãy đánh thức khả năng con trẻ đánh giá cao vai trò của tính tập thể trong một “đội bóng gia đình”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông cho rằng khi đứa trẻ hiểu mình là một thành viên trong tập thể, trẻ sẽ có trách nhiệm, gắn bó hơn với các thành viên, chia sẻ và tự tin hơn. Sợi dây liên kết giữa cha - mẹ, cha mẹ - con cũng sẽ bền chặt hơn, bởi khi đã cùng một đội, người ta có xu hướng xích lại gần nhau hơn.

Làm thế nào để xây dựng một “đội bóng gia đình”, tạo nên sức mạnh đoàn kết và chiến thắng?

Dành ngày cuối tuần bên nhau

Nếu đội bóng cần phải thường xuyên gặp gỡ, tập luyện cùng nhau thì gia đình cũng vậy. Hãy dành thời gian cuối tuần để ở bên nhau, cùng giải quyết những vấn đề tồn đọng, gỡ bỏ khó khăn và thiết lập kế hoạch mới. Chỉ khi ngồi lại bên nhau, bạn mới hiểu và chia sẻ với các thành viên khác trong gia đình những nhu cầu của mình và của người khác để cùng giải quyết, giúp đỡ và đáp ứng. “Khi cùng nhau giải quyết vấn đề, bạn sẽ có xu hướng dễ chấp nhận và hành động hiệu quả hơn”, Lew phân tích.

Chia sẻ trách nhiệm

Trong đội hình, nếu mỗi vận động viên được phân công phù hợp với sở trường của mình để chơi đúng vị trí; tất cả mọi người cùng hành động và hướng đến mục tiêu cao nhất thì sẽ dễ giành chiến thắng. “Đội bóng gia đình” cũng vậy, khi mỗi thành viên cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, phân công công việc hợp lý và công bằng thì sẽ tạo nên sức mạnh tập thể. Tính thi đua, hợp tác, giúp đỡ nhau cũng được kích thích, phát triển và mọi thành viên thêm gắn bó, yêu thương. Từ đó không khí gia đình thêm thuận hòa, đầm ấm.

“Doi bong” gia dinh

Vai trò của “đội trưởng”

Không thể tạo nên chiến thắng nếu trong đội bóng mỗi người làm theo ý thích của mình, gia đình cũng vậy. Tôn trọng ý kiến cá nhân không đồng nghĩa với việc đặt cái tôi cao hơn tập thể. Vị trí “đội trưởng” thường do cha hoặc mẹ đảm trách và phải được các thành viên khác lắng nghe, thuận theo. Để tạo được sự đồng thuận - yếu tố quan trọng mang lại chiến thắng, “đội trưởng” phải là người công bằng, khách quan, có trách nhiệm và gương mẫu.

Cùng nhau vui đùa

Mấu chốt quan trọng để gắn kết mọi thành viên trong bất cứ tập thể nào là cùng nhau vui đùa. Mỗi người có một cá tính khác nhau nhưng khi cùng xem phim, chơi thể thao, đọc sách hay kể những câu chuyện hài hước cho nhau nghe, tiếng cười, niềm vui sẽ tạo nên bầu không khí vui tươi, nhẹ nhàng, gắn kết hơn.

Cùng nhau tận hưởng cuộc sống, bạn sẽ tạo nên một “tài khoản tình cảm” - điều cốt lõi để gia đình là một tập thể chiến thắng, là thành trì bền vững mà không trở ngại nào có thể phá vỡ.

 Huyền Trâm

“Đội bóng”… ba người

Mặc dù mái ấm nhỏ chỉ có ba thành viên nhưng vợ chồng chị Trịnh Thị Phương Loan - anh Lê Văn Thuận (Q.Tân Bình, TP.HCM) thường đùa: “Chúng tôi giống như những cầu thủ cùng chung một đội”. Khoảng sân của trận đấu chính là nơi chứa đựng tình yêu, sự gắn bó, hạnh phúc của gia đình. Còn mỗi “đường bóng” là cách các “cầu thủ” hành động, ứng xử, vun vén để đưa yêu thương đến với nhau.

“Doi bong” gia dinh

Đội bóng...ba người của chị Loan

Cuộc sống bận rộn, vợ là nhà báo, chồng là doanh nhân, nhưng ưu tiên số một luôn là gia đình nên anh chị thường tranh thủ về nhà mỗi khi xong việc. Để khoảnh khắc gia đình tụ họp, sum vầy thêm vui và ý nghĩa, chị Loan thường khéo léo lên lịch tổ chức các hoạt động để các thành viên góp mặt đông đủ, như nấu ăn, xem phim, dọn dẹp nhà cửa... Trong các bữa cơm, là “đội trưởng”, chị Loan nhận trách nhiệm chỉ huy, đầu bếp chính; chồng và cậu con trai sáu tuổi Trịnh Lê Trung Nguyên sẽ là những “cầu thủ” phụ việc.

Mỗi người một việc, cùng chia sẻ và hoàn thành nhiệm vụ, theo chị Loan, đó là cách gia đình chị nuôi dưỡng hạnh phúc, kéo gần các thành viên lại với nhau. Thông qua đó, vợ chồng thêm yêu thương, gần gũi; còn đối với con cái, đây là cách để chúng cảm nhận sự ấm áp của gia đình và học được cách quan tâm, giúp đỡ, sống có trách nhiệm hơn. Chị Loan khẳng định: “Bữa cơm tươm tất, đầy tiếng cười hay khi chung tay làm xong một việc gì đó, đồng nghĩa với chúng tôi đã cùng nhau đưa quả bóng yêu thương vào “khung thành” hạnh phúc”.

T. DÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI