Yếu...có giới hạn!

06/05/2013 - 16:55

PNO - PN - Ba tôi có người phụ nữ khác, thường về nhà đánh đập má và anh em tôi. Nhiều vết thương trên người má chưa kịp liền da thì đã chồng lên vết thương khác. Trải qua bi kịch gia đình nên tôi tự hứa với lòng, khi có gia đình,...

Yeu...co gioi han!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mấy năm đầu, cuộc hôn nhân của tôi rất đầm ấm, như tôi từng mơ ước. Tôi cưng vợ, đi làm về là xắn tay vào phụ vợ lo cơm nước, lau nhà, tắm con, dạy con học. Nhưng sự đời, cái gì thừa mứa quá cũng không tốt. Thấy tôi bao sân mọi việc, vợ giao khoán luôn. Nhiều bữa tôi đi làm về muộn, thấy vợ vừa gặm bánh mì vừa xem phim, lại còn gắt gỏng hỏi: “Sao anh không về sớm nấu cơm, làm em đói muốn chết, phải mua bánh mì ăn đỡ”. Tôi bận họp, bảo vợ ghé rước con, vợ bảo: “Đường xa muốn chết, anh xin về sớm không được sao?”. Tiền lương, thưởng trước giờ tôi vẫn đưa vợ, đến khi có việc, hỏi thì vợ bảo chẳng còn đồng nào. Đến nước này, tôi không còn kiên nhẫn. Bữa đó tôi không dằn được cơn giận, đã lớn tiếng quát nạt vợ, tôi còn mang hết tội trạng của vợ ra liệt kê. Sẵn dịp, tôi phân công công việc rõ ràng, quy định mỗi tháng vợ phải tích lũy bao nhiêu tiền… Làm dữ một trận nhưng tôi không hy vọng sẽ thay đổi được gì. Vì khi thấy vợ khóc, tôi lại mềm lòng. Không ngờ hôm sau đi làm về, tôi thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm canh đã sẵn. Tôi thấy chiêu cứng rắn của mình đã có hiệu quả. Được nước, tôi không khen vợ mà còn nghiêm khắc phân tích cho vợ thấy bấy lâu tôi đã nhường nhịn, cưng chiều, nhưng cô ấy không biết trân trọng, giờ thì mọi việc phải chấm dứt.

Từ kinh nghiệm của tôi cho thấy: vợ là để thương yêu chiều chuộng, nhưng phải có giới hạn. Cưng chiều quá, vợ lại nghĩ chồng có tính đàn bà, chỉ biết lo việc tủn mủn, không có chính kiến, cũng không biết phản ứng khi vợ sai. Lúc đầu thì vợ thích thú, nhưng về sau sẽ mau chóng chán ông chồng nhu nhược, yếu đuối.

Đàn ông chiều vợ vừa cực thân, vừa chịu lép, nhưng lại không được vợ xem trọng. Chồng không hài lòng, vợ thì chán nản, vậy tại sao cả hai không thay đổi mà phải tiếp tục cuộc sống nhàm chán như thế? Xã hội đã phân công công việc rõ ràng: đàn ông phải gánh vác trách nhiệm làm chủ gia đình, làm những việc nặng nhọc, việc đổi vai hay lấn sân của vợ đều chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Đàn ông hiền lành, rộng lượng, chiều vợ, thường đi kèm bản tính yếu đuối, thiếu quyết đoán. Đối với phụ nữ, người như vậy không đáng tin cậy, không thể làm chỗ dựa cho gia đình. Sớm muộn gì, vợ cũng đi tìm bờ vai khác mạnh mẽ hơn. Theo tôi, người đàn ông hoàn hảo là phải cứng rắn, quyết đoán, biết lúc nào nên chiều vợ, lúc nào không. Như vậy mới bảo đảm hạnh phúc gia đình, bảo đảm… không bị vợ chán.

 ĐỨC ĐỒNG
Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: phaimanhcungyeu@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI