Diễn đàn "Ý kiến GEN Z" - Không gian để sẻ chia

Xin đừng vội phán xét

23/06/2025 - 07:24

PNO - Mong xã hội bớt nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ chỉ vì một mái tóc nhuộm hay một hình xăm. Hãy nhìn cách chúng tôi sống, làm việc và những giá trị chúng tôi tạo ra.

Trên đường phố hoặc những địa điểm công cộng, dễ dàng bắt gặp một nhóm bạn trẻ tóc vàng, tóc đỏ, có người đeo cả chục chiếc khuyên tai, có người mang hình xăm trên gáy, trên tay. Nhưng khoan vội đánh giá. Họ không phải “trẻ trâu”, cũng chẳng phải lớp người ăn chơi trác táng như một số ánh nhìn còn nặng định kiến.

Tôi là một người trong số đó.

Xin đừng  đánh giá Gen Z chỉ vì một mái tóc nhuộm hay một hình xăm
Xin đừng đánh giá Gen Z chỉ vì một mái tóc nhuộm hay một hình xăm

Trên tai tôi có tổng cộng 12 lỗ xỏ. Tóc tôi từng nhuộm đỏ, hồng, thậm chí có lần tẩy trắng nguyên đầu. Tôi cũng có một hình xăm nhỏ bên vai trái, không phải để “ngầu” mà để nhắc nhở về một cột mốc trưởng thành.

Tôi làm việc trong một công ty tư nhân. Thu nhập cộng lại trên 20 triệu đồng mỗi tháng. So với nhiều người thì chưa nhiều nhưng đó là thành quả của tôi ở tuổi 24. Tôi thường làm xuyên cả cuối tuần. Vào giai đoạn cao điểm, tôi có thể thức đến sáng để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Có những đêm, khi mọi người đang tiệc tùng, tôi vẫn miệt mài trước màn hình máy tính.

Tôi chưa là sếp nhưng đang dẫn dắt một nhóm nhỏ và tôi tự hào vì đồng đội tin tưởng tôi. Trong 1 năm qua, nhóm tôi đã cùng nhau thực hiện gần 20 dự án lớn nhỏ. Tôi tự hào vì dù là thế hệ Z, tôi đã xây dựng được một tập thể mà mỗi người đều cảm thấy mình có giá trị và tôi cũng trưởng thành hơn từng ngày nhờ đội nhóm của mình.

Sau mỗi lần cạn sức vì công việc, chúng tôi “xõa” theo cách riêng. Tôi thường bay đến một thành phố khác, nhảy hết mình trong đêm nhạc, cười hết cỡ với bạn bè. Có khi tôi dành một ngày để ngủ cho đã. Bộ tóc tẩy trắng cũng được tôi thực hiện sau một dự án căng thẳng. Khi đó, đơn giản chỉ vì tôi muốn nhìn mình trong diện mạo khác để cảm thấy thêm hứng khởi. Tôi không bao giờ trốn tránh công việc, không bỏ cuộc giữa chừng và luôn có mặt khi mọi người cần.

Với chúng tôi, “xõa” không phải là buông thả mà là cách để giải phóng cảm xúc, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng. Bởi chỉ khi được sống thật với mình, được bung hết cỡ sau những ngày dồn sức cho công việc, chúng tôi mới đủ sức để lại lao vào một dự án mới, với nhiệt huyết không kém lần đầu tiên.

Thế hệ Z chúng tôi không cố gắng để vừa mắt ai. Chúng tôi chọn sống thật với đam mê, cá tính nhưng cũng không quên sống có trách nhiệm. Chúng tôi có thể khác “chuẩn mực” truyền thống nhưng không vì thế mà thiếu đạo đức hay lười biếng.

Mong xã hội bớt nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ chỉ vì một mái tóc nhuộm hay một hình xăm. Hãy nhìn cách chúng tôi sống, làm việc và những giá trị chúng tôi tạo ra.

Thế hệ tôi không muốn trở thành “người ngoan” theo định nghĩa cũ. Chúng tôi muốn là chính mình, dấn thân, sáng tạo, cống hiến và vẫn giữ được cá tính.

Chúng tôi làm hết mình, “xõa” hết cỡ. Hãy cho chúng tôi cơ hội để được nhìn nhận bằng hành động thay vì bằng vẻ ngoài.

DIỄN ĐÀN “Ý kiến gen Z - Không gian để sẻ chia”

Mỗi thế hệ đều có tiếng nói riêng. Gen Z - người trẻ giữa thế giới nhiều chuyển động - cũng có những suy nghĩ, cảm xúc, trăn trở về các vấn đề trong cuộc sống.

Diễn đàn “Ý kiến gen Z - Không gian để sẻ chia” là nơi lắng nghe những góc nhìn ấy, một không gian để nói điều mình nghĩ, viết điều mình cảm nhận. Đây còn là nhịp cầu đối thoại giữa gen Z với các thế hệ đi trước để hiểu nhau hơn, đồng hành cùng nhau tốt hơn.

Nếu có điều muốn sẻ chia, bạn có thể gửi bài từ 600-800 từ đến: ykiengenz@baophunu.org.vn.

Nguyễn Hồng Lam (Công ty P.T., quận Bình Thạnh, TPHCM)

Ý kiến GEN Z
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI