PNO - Một chiếc xe đi giao hàng bị phạt 200 ngàn đồng vì tụ tập quá 2 người trên cabin. Chủ xe này nói rằng xe đi giao hàng phải có 1 tài xế và 2 nhân viên bốc hàng nên sẽ làm đơn khiếu nại.
Chia sẻ bài viết: |
lan phanthikieu 04-04-2020 17:36:33
Đi giao hàng thực phẩm như nước mắm và mì gói . thường xe phải 3 người 1 tài xế xe và 2 giao hàng . nếu đi 2 người sẽ ko làm nổi vì hàng hóa giờ chủ cửa hàng tạp hóa đặc hàng rất nhiều vì dân mình mua dữ trữ . nếu bắt như vậy thì ko ai làm nổi . thì lúc đó hàng hiếm tất nhiên sẽ giá cao . thì đừng có trách ai .
Phạm Anh Vũ 04-04-2020 14:31:46
Quyết định xử phạt trong trường hợp này là đúng với tinh thần. Có nhất thiết phải ngồi cùng trong ca bin đến 03 người không? Nếu trong trường hợp xe đỗ dừng, người thứ ba có mặt đang khuân vác hàng hóa mà bị xử phạt thì có thể còn được gọi là chưa thấu tình đạt lý, nguyên tắc. Nhưng xe đang chạy, cảnh sát phạt là chỉ để họ nhớ về quy định mà Chính Phủ đã ban hành mà thôi. Tất cả cũng chỉ là vì muốn tốt cho người dân thôi!
Huy Thái Hoàng 04-04-2020 10:06:19
Tôi ko đồng tình với quyết định sử phạt này, tuy rằng là theo chỉ thị 16 của chính phủ. CHính phủ chỉ ra luật ở dạng chung. Còn thực hiện là con người có suy nghĩ, cân nhắc từng trường hợp. Con người ko phải rô bốt để cứ đúng chương trình lập ra thì chém, làm mất đi cái nhân văn của chế độ ta.
Nguyen Lam 04-04-2020 08:55:40
Theo tinh thần như vậy thì xe 4 chổ chỉ đi 01 người thôi nhé vì vi phạm: tụ tập quá 2 người và không đảm bảo khoảng cách 2 mét. (...kinh thật!)
Hoàng Thái Huy 04-04-2020 06:19:59
chống dịch như chống giặc . trường hợp này không được phép rút kinh nghiệm. nếu sai phạm là xử lý ngay. các em trong tình huống này bi phạt 200.000 vnd là cái chắc. tuy nhiên trong hình ảnh trên cần phải xử phạt các cán bộ này vì không giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp. kỷ luật vì trình độ và nhận thức kém trong khi được phân công làm nhiệm vụ.
“Bắt cóc online”, “việc nhẹ lương cao”, “tống tiền online” là những từ khóa được tìm kiếm nhiều trong những ngày qua. Tội phạm mạng đang ngày càng phổ biến.
Khoảng 1 tấn chân gà đã bốc mùi trên đường chở từ Lào về TP Đà Nẵng để tiêu thụ đã bị CSGT công an TP Huế bắt giữ.
Nổ quen biết nhiều lãnh đạo cơ quan nhà nước, Phạm Thị Ngọc đã làm giả nhiều giấy tờ xác nhận đất của một người để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.
Người dân Thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng bước chân của 68 quân nhân Việt Nam tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tái hiện trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.
Một đường dây mua bán ma tuý “cỏ Mỹ” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, các địa phương ĐBSCL cần tạo sinh kế cho người dân để cùng ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngày 8/8/2025, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM Cơ sở 2 tổ chức Phiên chợ 0 đồng, trao hàng ngàn phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu đến tay các bệnh nhân.
Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, chiều ngày 7/8/2025, đối tượng Phan Thiên Phước đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ ở tỉnh Vĩnh Long.
Đề xuất kế hoạch phân vùng hạn chế xe mô tô, xe máy chạy xăng nhằm giảm ô nhiễm không khí.
Nhà thầu trông giữ xe bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã thu phí không đúng với bảng giá dịch vụ được niêm yết.
TP Đà Nẵng đã thu hồi gần 3 ha đất vàng ở một khu du lịch bỏ hoang ven biển để làm công viên công cộng.
UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, sẽ truyền hình trực tiếp diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tiến hành ở biển Cam Ranh về quảng trường Ba Đình.
TP Đà Nẵng quyết định cắt giảm mạnh thời gian làm thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực công nghệ, tài chính...
Sáng 8/8, theo tin của Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).
Chợ Phú Hữu và chợ Tân Phú (thuộc TP Thủ Đức trước đây) từng được đầu tư hàng tỉ đồng, nhưng hơn 20 năm qua bị bỏ hoang, xuống cấp.
Từ ngày 1/7, Luật Công chứng năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có quy định về công chứng điện tử, chụp ảnh tại chỗ khi ký…
Đối với hàng ngàn hộ dân nằm 2 bên bờ kênh Đôi (TPHCM), dòng kênh không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là nơi neo đậu ký ức.