Vì sao chúng tôi đi thẩm mỹ viện?

05/11/2013 - 14:22

PNO - PN - Mới sáng các anh đã ôm iphone, ipad, lướt tin tức thời sự một chút rồi dừng lại quẹt quẹt coi em N.T. bữa nay có gì mới không, ngực có to hơn không, da có trắng thêm nữa không, rồi phóng to săm soi xem có phải em P.T.V. mới sửa cằm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tối về nhìn bà xã khoác tạp dề làm bếp, thấy cái mông xệ, cái eo bánh mì chẳng thèm ngó, ngồi ăn cơm cũng chẳng nhìn mặt vợ, tới lúc lên giường, lại tiếp tục úp mặt vào iphone. Có anh lịch sự thì: “Dạo này em hơi mập đấy nhé”, hay tử tế hơn: “em đi tập thể dục giảm cân đi”. Nhưng phần lớn là: “Khiếp quá, sao mà bèo nhèo như con cá kèo thế”, “nhìn lại mình đi, xập xệ trông thấy gớm!”…

Chồng không quan tâm thì ta coi ti vi giải sầu vậy. Mở hết cả chục kênh toàn phim Hàn Quốc, cô nào cô nấy mũi cằm thanh tú, mông ngực nở nang, mình là phụ nữ mà nhìn còn phát ham; chuyển coi game show, lại thấy toàn người đẹp được mệnh danh là hotgirl đang thi thố; rồi coi quảng cáo kem gì mà xức trắng da, máy mát-xa nào làm chắc vùng mông, áo ngực nào là nâng ngực gọn.

Vi sao chung toi di tham my vien?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Riết rồi chúng tôi mất tự tin vào bản thân, quyết một phen đến thẩm mỹ viện.

Vào thẩm mỹ viện, chúng tôi được nâng niu trân trọng, được tư vấn tận tình. Nào là chị coi đi, bà A vợ ông B mới nâng ngực căng da chỗ em đấy, trẻ ra cả chục tuổi, tuần rồi ổng dẫn đi Singapore chơi, shopping mua toàn hàng hiệu. Hàng loạt hình ảnh của các bà các cô tuổi tứ, ngũ tuần trước và sau khi thẩm mỹ được đem ra so sánh. Phải thừa nhận, ở một vài trường hợp, phẫu thuật thẩm mỹ có phép thuật như phù thủy, làm biến mất làn da nhăn nheo chảy xệ, làm căng tròn đôi gò bồng đảo, làm láng mướt làn da. Rồi chúng tôi cũng được gặp bác sĩ, chao ôi quả là trai đẹp, da dẻ mịn màng, mặt mũi y chang cái anh trai Ả rập gì đó, vóc dáng gọn gàng săn chắc. Bác sĩ chẳng chê chúng tôi như các anh mà rất nhẹ nhàng, nhìn ngắm chúng tôi một cách đầy thương yêu, lo lắng…

Đầu tiên là sửa nhẹ một chút, cắt mí, nâng mũi, chân mày, căng da mặt, cái này chuyện nhỏ. Sau một hồi ngắm nghía kỹ càng, chàng phán “cũng đẹp, cũng xinh” làm chúng tôi ngỡ mình đang mơ. Thế là từ nay chị em chúng tôi có thêm quyết tâm làm đẹp.

Chị em chúng tôi biết, để tái tạo lại “đôi gò bồng đảo” là cả một sự mạo hiểm, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa; nhưng những thông tin của chị em đi trước không hề làm cho chúng tôi hoảng hốt, sự nghiệp giải phẫu núi đôi bao giờ chả gian nan.

Chị em chúng tôi sẽ trở lại thẩm mỹ viện trong một ngày gần nhất, chúng tôi chỉ không đi khi nào các anh không còn “kỳ thị”, không còn bình bán “bưởi non, bưởi héo, bưởi tròn”.

 Mỹ Thanh

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về depthatdepgia@baophunu.org.vn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI