Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác đã khép lại tối 2/7.
Đàn ông thời nay ít khi cưỡi ngựa, lúng túng lắm mới cầm nổi dây cương để vợ con chụp cho bức ảnh kiểu hiệp sĩ Don Quijote cưỡi con lừa già.
Vì sao xử phạt in lậu chỉ có nhà in mà không đề cập đến đơn vị phát hành? Ai là người chủ mưu, ai là người hưởng lợi?
Trưa 2/7, Trung tâm BTDTCĐ Huế thông tin qua nghiên cứu tư liệu, khẳng định cửa vòm trên là hai đại pháo môn (cửa đặt đại pháo) của Đông Thành Thủy Quan.
"Các khu tập thể, phản ánh lý tưởng XHCN, một tầm nhìn về việc nhắm đến các mục tiêu chung trong cuộc sống hằng ngày".
Với phần ký ức còn sót lại qua sách vở, văn học, điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, kiến trúc… thái độ của chúng ta ra sao với khối di sản ấy?
Ông mất tại Canada vào lúc 11g (giờ địa phương) ngày 1/7.
Những đứa trẻ không cha, cô độc lầm lũi lớn lên; sự thiếu vắng ấy luôn thường trực, nỗi đau ấy vẫn lẩn khuất ở đây.
Du lịch nội địa có thể được kích cầu từ các sản phẩm văn hóa, giải trí sau thời gian “thất bát” vì dịch COVID-19.
Nhuận bút tác phẩm đôi khi chỉ là niềm khích lệ cho lao động chữ nghĩa mà người cầm bút xứng đáng được nhận.
Hấp hôn không phải điều gì quá hiếm lạ ở tiệm Xuân Tình này.ân
Chỉ thị 42 của Ban Bí thư ăm 2004 có đặt ra chỉ tiêu: “Phấn đấu đến năm 2010 đạt mức 6 đầu sách/người/năm”.
“Ngộ độc thơ còn nguy hiểm hơn ngộ độc thực phẩm…”
Đội ngũ biên dịch vừa thừa vừa thiếu, lại hành nghề trong một môi trường không được bảo vệ.
Sáng 21/6, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM sẽ tổ chức buổi giao lưu ra mắt tác phẩm biên khảo Dấu ấn khơi dòng văn hóa Việt.
Nghệ sĩ, giám tuyển Nguyễn Như Huy cho biết, họa sĩ Việt có thể đang bị “móc túi” ít nhất 1,2 triệu đồng, nhiều nhất 4,5 triệu đồng .
Có nhiều lúc, cô nghĩ tía như cả thế giới của mình. Cô chỉ cần có tía ở đây thôi, không cần ai khác cả.
Cuộc sống này vốn luôn sinh động, biến động, trí tưởng tượng của nhà văn không bao giờ quán xuyến hết được.
Hơn 1.000 ngày, đi bằng xe máy qua 65 quốc gia. Tuổi trẻ của Trần Đặng Đăng Khoa được đánh dấu bằng một hành trình đáng nhớ.
Con người là một tạo vật bất toàn nên luôn cảm thấy khiếm khuyết và mải mê đi tìm một nửa của mình.
Đàn ông thời nay yêu thích ca hát vì phong trào karaoke đã len vào mỗi nhà. Nếu coi ăn lẩu là “vua” thì chắc chắn hát karaoke là “hoàng hậu”,
Cái khó của việc in lại các tác phẩm văn học trước 1975 còn là vấn đề tác giả có muốn tái xuất hay không và sự đón nhận của độc giả.
Mỗi người luôn có những điều không dám đối diện. Có một chỗ an toàn để trốn tránh...
Check-in là một nhu cầu chính đáng và cần được đáp ứng, biểu hiện của nhu cầu đi đây đi đó, khám phá, học hỏi, chiêm ngưỡng và quảng bá.