Cha mẹ gặp nạn trong vụ cháy nhà tạm, hai con thơ bỗng chốc mồ côi

22/03/2026 - 14:26

PNO - Hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn nhà tạm trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng, khiến hai vợ chồng làm thuê bị bỏng nặng; người vợ đã tử vong.

Trưa 22/3, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, người phụ nữ gặp nạn trong vụ cháy nhà tạm tại tỉnh Lâm Đồng đã tử vong.

Hai người con nhỏ của vợ chồng chị Tr. lặng đi trong giây phút tiễn đưa mẹ - ảnh: M.N.
Hai người con nhỏ của vợ chồng chị Tr. lặng đi trong giây phút tiễn đưa mẹ - ảnh: M.N.

Nạn nhân là chị N.T.Đ.Tr. (sinh năm 1992, trú thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, do hoàn cảnh khó khăn, đầu năm 2026, chị Tr. và chồng mình là anh N.V.T. (sinh năm 1992) gửi hai con nhỏ (một cháu học lớp 7, một cháu học lớp 3) cho ông bà nội chăm sóc, rồi đến tỉnh Lâm Đồng làm thuê, trông coi và chăm sóc rẫy cà phê.

Khoảng 23g ngày 14/3, căn nhà tạm trong rẫy cà phê (thuộc thôn 9, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng) – nơi vợ chồng anh T. làm thuê bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm này, cả anh T. và chị Tr. đang ngủ bên trong nên bị bỏng nặng.

Sau đó, hai nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 20/3, chị Tr. đã không qua khỏi. Thi thể nạn nhân vừa được gia đình đưa về quê an táng, trong khi anh T. vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Vợ chồng anh T. và chị Tr. khi chưa gặp nạn - ảnh: P.L.
Vợ chồng anh T. và chị Tr. khi chưa gặp nạn - ảnh: P.L.

Những ngày qua, tại căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình chị Tr. ở thôn Mỹ Phú (xã Hòa Thịnh), không khí tang thương bao trùm. Hai con của vợ chồng chị Tr. là cháu N.M.T. (lớp 7) và N.N.B.C. (lớp 3) liên tục bật khóc khi nhắc đến mẹ. Ánh mắt các em vẫn chưa hết bàng hoàng trước biến cố quá lớn vừa ập đến.

Cầm di ảnh mẹ trên tay, các em lặng người rồi òa khóc nức nở. Người em nhỏ thậm chí không dám lại gần, như không thể nhận ra người mẹ thân yêu của mình. Biến cố bất ngờ khiến tương lai của hai đứa trẻ trở nên chông chênh.

Trước sự việc đau lòng trên, chính quyền xã Hòa Thịnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hơn 20 triệu đồng, đồng thời phối hợp lo hậu sự cho nạn nhân.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tại địa phương cũng đang tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các đơn vị, nhà hảo tâm để giúp gia đình nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI