PNO - Ngồi sau xe của nhiếp ảnh gia Thế Phong rong ruổi phố phường Sài Gòn dịp giãn cách xã hội, ca sĩ Phi Hùng nhìn thành phố bằng một cảm xúc rất khác.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong vừa khai mạc triển lãm cá nhân và ra mắt bộ sách ảnh mang tên Sài Gòn COVID-19. Đây là triển lãm ảnh lần thứ 14 và tập sách ảnh thứ 9 trong sự nghiệp của anh.
So với nhiều bộ ảnh từng chụp về Sài Gòn, Sài Gòn COVID-19 được nhiếp ảnh gia Thế Phong thực hiện trong khoảng thời gian đặc biệt hơn cả. Đó là lần đầu tiên, anh chứng kiến hình ảnh một thành phố vốn đông đúc, luôn nhộn nhịp trở nên vắng vẻ lạ thường. Thoáng trong nhịp sống khác lạ ấy là không khí bình yên nhưng đầy âu lo.
![]() |
| Cuốn Sài Gòn COVID-19 tập hợp 101 bức ảnh chụp lại nhịp sống của thành phố trong những ngày "bình thường mới" |
Trong nhiều lần rong ruổi khắp phố phường để tận mắt ghi lại những hình ảnh đặc biệt, nhiếp ảnh gia Thế Phong mời ca sĩ Phi Hùng làm bạn đồng hành. Cả hai cùng đi đến một số điểm thường được xem là đông đúc, nhộn nhịp nhất của Sài Gòn để cảm nhận rõ sự khác lạ khi một thành phố sầm uất vắng đi lượng người xe tấp nập ngược xuôi như thường nhật.
Ngay khi trên chiếc xe cùng nhiếp ảnh gia Thế Phong tác nghiệp, ca sĩ Phi Hùng đã ngân nga vài ba giai điệu, hình thành ý tưởng viết một ca khúc. Về sau, khi được nghe nhiều hơn về dự án sách ảnh của nhiếp ảnh gia Thế Phong cũng như tận mắt chứng kiến nhiều câu chuyện về cuộc sống của người vô gia cư, phải chật vật trong dịch COVID-19, ca sĩ Phi Hùng sáng tác nên ca khúc Có một Sài Gòn như thế.
![]() |
| Ca sĩ Phi Hùng có mặt tại buổi khai mạc triển lãm kết hợp ra mắt sách ảnh của nhiếp ảnh gia Thế Phong |
"Khi cùng nhiếp ảnh gia Thế Phong nhìn ngắm đường phố Sài Gòn, trong tôi dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Một vẻ bình yên, vắng lặng phủ lên thành phố nhưng tôi biết đằng sau đó là vô số những mối lo vô hình khác. Tôi muốn gửi tặng ca khúc đến anh Thế Phong như một lời cảm ơn anh - một "ký giả" của thành phố, đã kịp thời ghi lại nhiều hình ảnh đặc biệt", ca sĩ Phi Hùng chia sẻ.
Trong ca khúc, Phi Hùng chọn hình ảnh nụ cười như một thông điệp muốn chuyển tải đến khán giả rằng dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nếu bạn vẫn nở nụ cười, vẫn lạc quan, tin vào cuộc sống thì mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
![]() |
| Các ảnh được bố trí theo nhóm để người xem dễ theo dõi |
Ca sĩ Phi Hùng đã mời nhiều nghệ sĩ cùng tham gia ghi hình ca khúc như: NSƯT Lê Thiện, NSND Kim Xuân, hoa hậu Hương Giang, nhà thiết kế Sỹ Hoàng... Ngoài ra, MV còn có sự xuất hiện của một số gương mặt đặc biệt như vận động viên khuyết tật Hồng Lợi, nhóm cắt tóc từ thiện 4 Rau Academy, một số tiểu thương chợ Tân Định...
Trở lại với sách ảnh Sài Gòn COVID-19, cuốn sách bao gồm 101 bức ảnh được chọn lọc từ hơn 2.000 tấm ảnh. Nhiếp ảnh gia Thế Phong bắt đầu ghi lại hình ảnh Sài Gòn khác lạ từ tháng 1/2020. Trong đợt giãn cách xã hội kéo dài 22 ngày trong tháng 4, thay vì túc tắc ngược xuôi, hành trình "khám phá" Sài Gòn của nhiếp ảnh gia Thế Phong vất vả hơn khi bắt đầu sớm và kết thúc muộn hơn.
![]() |
| Ca sĩ Phi Hùng và nhiếp ảnh gia Thế Phong đều có nhiều cảm hứng sáng tác trong đợt dịch COVID-19. Cho đến nay, ca sĩ Phi Hùng đã thực hiện 3 ca khúc cổ vũ tinh thần lực lượng tuyến đầu chống dịch, Có một Sài Gòn như thế là ca khúc thứ 4 được sáng tác trong dịp này. |
Tại không gian triển lãm, chỉ có 80/101 bức ảnh được tác giả chọn lựa để giới thiệu đến khán giả. Các bức ảnh được bố cục theo từng nhóm ảnh khác nhau để người xem tiện theo dõi. Triển lãm kéo dài từ ngày 1 - 6/10/2020 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TPHCM.
Một số hình ảnh được in trong sách ảnh:
![]() |
![]() |
![]() |
| Khung cảnh vắng vẻ bên hông chợ Bến Thành được nhiếp ảnh gia Thế Phong chụp lại |
![]() |
| Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân bằng các hình thức khác nhau trong đợt dịch COVID-19 cũng được ghi lại |
![]() |
| Đây là những hình ảnh khó quên đối với người dân cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng |
MV Có một Sài Gòn như thế - Sáng tác Nguyễn Phi Hùng
|
Diễm Mi
| Chia sẻ bài viết: |
NSND Thanh Ngân và các giọng ca "Chuông vàng vọng cổ" thu hút khán giả trong vở "Giấc mộng đêm xuân".
Hoạ sĩ Đặng Thị Dương thể hiện hình ảnh những chú ngựa tươi vui, đầy màu sắc trong triển lãm ‘Hai đường thẳng song song’ vừa khai mạc vào tối 26/2.
Trong thời đại thi ca trầm lắng, vẫn có những vần thơ đủ sức lan tỏa. Nhiều cây bút trẻ lặng lẽ sáng tác và lưu dấu tên tuổi bằng thi ca.
Hai bảo vật quốc gia này thuộc bảo tàng tư nhân của diễn viên Chi Bảo và bộ sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa.
Thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Châu (8 tuổi, Trường Tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội) giới thiệu sách ‘Gió vờn trong liễu’ của tác giả Kenneth Graham (NXB Kim Đồng).
Những ngày tết, tôi vẫn dành thời gian cho thói quen đọc sách bên cạnh khoảng thời gian thư giãn, vui chơi cùng người thân và bạn bè.
Ngày 25/2 (mùng Chín tháng Giêng) lễ hội đền Huyền Trân xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức ở núi Ngũ Phong phường An cựu TP Huế.
Thí sinh Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (xã Long Điền, tỉnh An Giang) giới thiệu sách ‘Quà tặng dâng lên mẹ’ của tác giả Nhóm Nhân Văn (NXB Trẻ).
Sự xuất hiện của cô đào - NSƯT Phương Hồng Thủy mang đến một diện mạo mới mẻ cho vở diễn "29 anh về" phiên bản 2026.
"Tôi kể - Tất cả đều từ sách" là cuốn sách đầu tay của họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc công ty sách Đông A.
Thí sinh Huỳnh Phúc An (8 tuổi, xã Nhà Bè, TPHCM) giới thiệu sách ‘Một đêm giông bão’ của tác giả Yuichi Kimura (NXB) Kim Đồng.
Sau 8 ngày tổ chức, Đường sách tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đây cũng là năm đầu tiên, sự kiện tổ chức tại 3 không gian.
Tết nào Minh Dự cũng mời ba mẹ đi xem kịch để “ba mẹ có tiếng cười đầu năm”
Cuộc đời nghệ sĩ dẫu có thăng trầm vẫn vẹn nguyên tình yêu nghệ thuật hát bội, cải lương... 65 năm kiếp tằm nhả tơ, ký ức sân khấu vẫn đầy ắp.
PNO - Tác phẩm cao hơn 13 mét, được tạo nên từ hơn 100.000 nắp chai nhựa do cộng đồng thu gom.
Nhà Ấm dựng lên từ khu vườn cũ vùng ngoại ô được chàng trai trẻ mua lại bằng tất cả số tiền dành dụm của khoảng đời bôn ba.
Năm 2020, hành trình của TồLô bắt đầu khi Trang Linh - nghệ sĩ rối và sân khấu thể nghiệm - gặp nghệ sĩ xiếc Trần Kim Ngọc...
PNO - Hồ Minh Châu - học sinh lớp Sáu, ở xã Nhà Bè, TPHCM - giới thiệu cuốn sách 'Xứ sở sương mù'.