Dù là thầy giáo hay nghệ sĩ, với Mark Murphy, Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong công việc của anh.
Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc được dư luận quan tâm trong thời gian qua.
100 quyển S100 "Tôi là Bêtô" có chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được bán gây quỹ trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi vì COVID-19
Đến thời điểm này, văn học Nam bộ giai đoạn 1945-1954 vẫn còn là một khoảng trống, chưa nhiều công trình nghiên cứu bài bản ...
Xúc động trước sự ra đi đường đột của ca sĩ Phi Nhung, một số đồng nghiệp sáng tác ca khúc, thay lời tiễn biệt nữ ca sĩ.
Hai chị em Trịnh Hiền Minh, Trịnh Nhã Minh ở Hà Nội vừa giành giải thưởng Grand Prix tại cuộc thi tranh thiếu nhi quốc tế Thiên nhiên của Hành tinh.
Cuộc sống càng bất trắc, người ta càng tìm kiếm những điều xưa cũ, như thể đó là nơi an trú.
Một số đồng nghiệp đã có mặt tại nhà của nữ ca sĩ quá cố tại quận Bình Thạnh (TPHCM) để viếng sau khi thành phố nới lỏng giãn cách.
Nữ họa sĩ Anna Pinkster mang những ấn tượng trong chuyến du lịch Việt Nam về Anh và đưa chúng vào tác phẩm của mình.
Tôi gọi cho Trần Thế Phong giữa những ngày Sài Gòn đang là tâm điểm của dịch bệnh.
72 bài thơ của 53 tác giả trong và ngoài nước được chọn vào vòng chung khảo cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" (do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức).
Nam ca sĩ bày tỏ tình cảm, thương xót trước sự ra đi của "người tình sân khấu" trong bài thơ anh vừa sáng tác.
Trong vòng nửa tháng, số vụ giao dịch tranh Việt giả bị giới họa sĩ, giám tuyển lẫn người nhà của các họa sĩ Việt Nam phản ứng…
“Quân đội vương bài” vừa tung trailer đã khiến nhiều người phẫn nộ vì có những tình tiết được cho rằng xuyên tạc lịch sử Việt Nam.
Sách thiếu nhi trong nước ngày càng phát triển đa dạng, văn học thiếu nhi cũng khởi sắc hơn.
Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên các bảo tàng, di tích… phải đóng cửa, không đón khách tham quan.
Nếu tính sự thành công của một ca sĩ ở số lượng nhạc phẩm đã "neo" lại nơi khán giả, thì ca sĩ Phi Nhung là một trong những người thành công.
Đã có thời điểm, ca sĩ Phi Nhung đã tỉnh lại, được tập thở để chuẩn bị không dùng đến máy thở nữa.
Hay tin nữ ca sĩ qua đời, nhiều đồng nghiệp, hậu bối bày tỏ sự thương xót. Họ đều quý, trân trọng tài năng, tấm lòng của Phi Nhung.
Xuất thân nghèo khó, ngỡ không có tương lai tươi sáng, nhưng ca hát đã giúp Phi Nhung tự vẽ nên những trang mới cho cuộc đời mình.
Sau thời gian được chạy ECMO và điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vì mắc COVID-19, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời trưa nay (28/9).
Khó khăn, vất vả trong những năm tháng chiến tranh ác liệt làm sao kể hết, nhưng chúng luôn nhắc nhở bà phải trân trọng mọi thứ có được hôm nay.
"Tôi là Bêtô" là tác phẩm thứ hai của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được xuất bản tại Hàn Quốc, sau "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ".
Những bộ phim tài liệu về dịch COVID-19 phát sóng thời gian qua đem đến cái nhìn ám ảnh, vì phơi bày sự thật khốc liệt của cuộc chiến chống dịch...