Vận động viên bơi lội thi đấu khi mang bầu 6 tháng

16/04/2017 - 18:06

PNO - Dana Vollmer, vận động viên bơi lội của Mỹ thi đấu với cái thai 6 tháng, cô chạy đua cho Thế vận hội Tokyo 2020, khi quỹ thời gian chỉ còn một nghìn ngày và tập luyện ở giai đoạn này có ý nghĩa quyết định.

Năm ngoái, nữ vận động viên (VĐV) Vollmer đã giành huy chương Olympic thứ bảy tại Thế vận hội Rio 2016 tại Brazil.

Nhưng nay cô đã phải bắt tay vào việc thích nghi để chuẩn bị cho Tokyo 2020, vì hiện cô đang có “một quả cầu bowling" trong bụng mình.

Trong cuộc đua đầu tiên hôm 14/4 kể từ sau khi kết thúc Rio, Vollmer đã mang thai tháng thứ sáu.

Trở ngại đầu tiên của Vollmer là...tìm một bộ trang phục bơi phù hợp. Khi thi đấu ở Rio cô mặc cỡ 26, nay tại đường đua xanh ở Mesa, tiểu bang Arizona (Mỹ), cô phải mặc cỡ 32!

Van dong vien boi loi thi dau khi mang bau 6 thang
Vollmer (áo xanh lá cây ở giữa) vui mừng khi có bộ đồ bơi “giữ được mọi thứ bên trong” - Ảnh: INSTAGRAM/DANAVOLLMER

Trả lời phỏng vấn trên website Đội tuyển Mỹ, Vollmer nói: “Chúng tôi phải lên vài kích cỡ để giữ bụng”.

VĐV Vollmer thi bơi với sự cho phép của bác sĩ, và chương trình huấn luyện của cô được điều chỉnh phù hợp cho trường hợp mang thai.

Trong một cuộc phỏng vấn của kênh thể thao ESPN trước khi xuống đường đua, Vollmer nói rằng việc huấn luyện cũng bị phân tán.

Van dong vien boi loi thi dau khi mang bau 6 thang
Con trai Arlen của Vollmer đang “kiểm tra sức khỏe” em trai của mình - Ảnh: INSTAGRAM/DANAVOLLMER

Cô nói: “Thật khó khi nghĩ đến điều này, cuộc đua chỉ kéo dài 30 giây trong khi cả ngày tôi phải nâng niu và chăm sóc một cậu nhóc 2 tuổi nặng gần 16kg, nên khi bơi có cảm giác như …nghỉ giải lao”.

Sau khi giành huy chương vàng 100m bơi bướm tại Thế vận hội London 2012, Vollmer dành toàn bộ thời gian để có đứa con đầu lòng của mình, con trai Arlen, và kịp quay trở lại thi vòng loại Rio 2016.

Van dong vien boi loi thi dau khi mang bau 6 thang
Vollmer nói đùa với những người hâm mộ về hai bộ đồ bơi của mình: hồng là con gái, xanh là con trai - Ảnh: INSTAGRAM/DANAVOLLMER

Nhưng lần này, cô quyết định tiếp tục tập luyện. Đứa con thứ hai của cô, cũng là con trai, sẽ chào đời tháng 7/2017.

"Muốn con được khỏe không có nghĩa là ngồi lì cả ngày trên ghế”, nữ VĐV 29 tuổi nói.

Vollmer không phải là phụ nữ đầu tiên thi đấu khi đã mang thai nặng nề. Tháng 6/2014, VĐV chạy Alysia Montano đã thi đấu vòng tứ kết 800m của giải vô địch điền kinh Hoa Kỳ khi đang mang thai 34 tuần.

Van dong vien boi loi thi dau khi mang bau 6 thang
Nữ VĐV chạy của Mỹ Alysia Montano tham gia cuộc thi 800m khi mang thai 34 tuần tuổi - Ảnh: Alchetron

Rất nhiều phụ nữ cũng tham gia các Thế vận hội trong khi mang thai, mặc dù trường hợp này không có ở Rio 2016, do mối quan ngại về hậu quả của virus Zika đối với thai nhi.

Cẩm Hà (Theo The Straits Times, BBC, Yahoo Sports)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI