Từ chuyện ly hôn của 'cô dâu 35 tỷ': Chọn tình hay chọn tiền?

29/04/2026 - 06:00

PNO - Dân mạng đào lại những bức ảnh cô dâu Tây Ninh đeo vàng đầy người, tiền ôm đầy tay, hồi môn lên tới 35 tỷ đồng nhưng mặt vẫn buồn thiu, lạnh lùng.

Cách đây 3 tháng, cô dâu Tây Ninh - Nguyễn Duyên từng khiến dân mạng choáng ngợp trong đám cưới với chú rể người Campuchia về độ hoành tráng, xa hoa trong khâu tổ chức.

Với vàng đeo đầy người, tiền ôm đầy tay, cô nổi tiếng với món hồi môn lên tới 35 tỷ đồng. Nhưng mới đây, dân mạng lại càng xôn xao khi cô livestream thông báo vợ chồng đã chia tay, đường ai nấy đi.

Theo lời cô, nguyên nhân chia tay là bất đồng quan điểm trong công việc, ngôn ngữ cũng như văn hóa. Và cô đã hoàn trả tất cả số tiền, vàng cưới từ phía nhà chồng, không giữ lại bất cứ món nào.

Cô dâu Nguyễn Duyên và chú rể Long Hour trong đám cưới hồi tháng 1/2026
Cô dâu Nguyễn Duyên và chú rể Long Hour trong đám cưới hồi tháng 1/2026

Nhưng điều đáng nói là sau thông báo này, khi xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích chú rể, anh trai của chú rể đã bình luận đáp trả: “Không phải lỗi của em tôi mà là Duyên không yêu em tôi”. Bình luận được cho là “khớp” với biểu hiện của cô dâu trong đám cưới: lạnh lùng, thờ ơ và luôn rất gượng gạo. Dù chú rể muốn khoác tay, hôn hay nắm tay thân mật, cô dâu đều né tránh, chỉ bước bên cạnh với gương mặt buồn thiu.

Tranh cãi ngay lập tức nổi lên, nhiều người đặt câu hỏi liệu Nguyễn Duyên có thật sự bước vào hôn nhân với tình yêu hay chỉ vì lợi ích kinh tế? Thực hư như thế nào chỉ người trong cuộc mới có thể trả lời. Nhưng nếu đặt câu chuyện dưới góc nhìn nên lựa chọn cưới vì tình hay vì tiền sẽ mở ra một bức tranh rất sống động về hôn nhân.

Nhìn sang Trung Quốc, cách đây nhiều năm về trước, ngôi sao Trương Tử Lâm từng gây bất ngờ khi quyết định chọn tình yêu thay vì bước chân theo đại gia. Lúc bấy giờ, trên đỉnh cao sự nghiệp, với ngoại hình nổi bật, học vấn tốt, Tử Lâm từng được nhiều người theo đuổi; trong đó một đại gia sở hữu khối tài sản khoảng 10.800 tỷ đồng chờ đợi cô suốt nhiều năm.

Trương Tử Lâm và Nhiếp Lỗi trong hôn lễ bí mật tại Phuket, Thái Lan năm 2013
Trương Tử Lâm và Nhiếp Lỗi trong hôn lễ bí mật tại Phuket, Thái Lan năm 2013

Tuy nhiên, cô lại thẳng thừng từ chối và âm thầm sang Thái Lan, tổ chức đám cưới giản dị với Nhiếp Lỗi - người được cho là 'nhân viên quèn' của công ty chứng khoán. Công chúng từng tiếc nuối cho Tử Lâm, nghĩ rằng cô đã lựa chọn sai. Nhưng rồi sau 13 năm nhìn lại, hạnh phúc của Tử Lâm khi rút khỏi showbiz, tập trung chăm sóc gia đình lại chứng minh điều ngược lại.

Người ta sẽ hiểu rằng trước tình hay tiền, mỗi người sẽ có những lựa chọn riêng. Cũng có người đề cao vật chất như câu nói 'Thà khóc trên Mercedes còn hơn cười sau xe đạp', từ đó, vô số những câu chuyện như cô dâu Nguyễn Duyên, lựa chọn khóc trên Mercedes nhưng rồi lại đổ vỡ chỉ sau thời gian ngắn.

Bởi một khi tư duy, quan điểm sống không đồng nhất, tiền bạc nếu có cũng chỉ lớp vỏ che đậy sự bất an bên trong. Là chẳng có gì trên đời này miễn phí, giả như sính lễ 35 tỷ đồng cũng không mua được nổi một nụ cười, việc phải hoàn trả toàn bộ lại cho nhà trai để trở về cuộc sống độc thân cũng là một bài học đắt giá khi chọn đi theo vật chất.

Cô dâu Nguyễn Duyên gương mặt buồn thiu trong những bức ảnh cưới được đào lại
Cô dâu Nguyễn Duyên gương mặt buồn thiu trong những bức ảnh cưới được cư dân mạng 'đào' lại

Tiền bạc vốn là điều kiện cần, nhưng không phải tất cả trong hôn nhân. Tương tự như tình yêu đơn phương, vụ lợi một chiều sẽ chẳng bao giờ là đủ để xây dựng một mối quan hệ mà cả hai đều cảm thấy thuộc về. Luôn còn đó những giây phút cô đơn, chạnh lòng mà thậm chí chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được trước khi bước vào hôn nhân.

Một chị bạn của tôi từng tìm đủ mọi cách để lấy được một người đàn ông khá giả, sẵn đã có sự nghiệp tốt, nhà cửa, xe cộ đủ đầy. Ban đầu, chị chỉ mong một cuộc sống ổn định và có một đứa con, chồng thờ ơ với chị cũng được. Nhưng rồi khi sinh con ra, ham muốn trong chị lại lớn dần, chị bắt đầu không ngừng đòi hỏi chồng phải quan tâm, yêu thương con, dần dà lại muốn chồng coi mình là số 1 trên đời…

“Chị không nghĩ mình cần và khao khát tình yêu như vậy. Anh nói vạch rõ giới hạn từ đầu, vì 'trúng bẫy' mới cưới nhưng chị không chịu được cảnh cứ vò võ đợi chồng ngày qua ngày”, chị chua chát nói.

Cũng bởi có những người sớm hiểu được điều mình muốn, cũng lại có những người cứ mãi hoang mang về bản thân. Ấy thế, Trương Tử Lâm chọn Nhiếp Lỗi, hẳn không phải vì cô 'chê tiền' mà đơn giản cô cần một hạnh phúc khởi đầu bằng sự đồng điệu trong tâm hồn. Chồng cô dù là 'nhân viên quèn' nhưng lại có học vấn cao, ý chí thăng tiến và sự chân thành.

Hai vợ chồng Trương Tử Lâm hạnh phúc nắm tay nhau suốt 13 năm qua
Hai vợ chồng Trương Tử Lâm hạnh phúc nắm tay nhau suốt 13 năm qua

Huống chi nếu có hậu phương vững chãi, chắc chắn người đàn ông sẽ còn không ngừng tiến xa. Việc Tử Lâm chọn lui sự nghiệp, ưu tiên hạnh phúc bền vững bên gia đình cũng là điều dễ hiểu, bởi cô đã quá rõ ràng về mục đích cuộc đời mình.

Suy cho cùng, nếu chọn tiền bạc mà không có rung động yêu đương thì giây phút ở bên nhau cũng trở nên gượng gạo, u buồn. Còn nếu chọn tình yêu mà mù quáng trước những khiếm khuyết của đối phương, nhắm mắt bước theo, sớm muộn rồi cũng nảy sinh mâu thuẫn bóp nghẹt hôn nhân.

Chẳng có công thức hạnh phúc nào cho tất cả mọi người. Có người hạnh phúc với giàu sang, có người lại tìm được bình yên trong sự đơn sơ. Nhưng ý nghĩa của hôn nhân luôn là điểm gắn kết 2 tâm hồn đồng điệu, cùng nhìn về một hướng và có thể nâng đỡ để mỗi người trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Vì vậy, chọn đúng người sẽ quan trọng hơn chọn tình hay tiền.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI