Từ chức huấn luyện viên đội tuyển quốc gia: khi con gái quan trọng hơn World Cup

25/02/2026 - 13:28

PNO - Một người đàn ông đã đi qua gần trọn đời cùng bóng đá, nhưng khi gia đình cần, ông sẵn sàng dừng lại. Đó là Dick Advocaat, HLV đội tuyển Curaçao.

Advocaat, người đàn ông từng đứng trên những đường biên danh vọng nhất của bóng đá thế giới đã chọn rời đi, không phải vì thất bại, mà vì gia đình. Và chính lựa chọn ấy khiến câu chuyện của ông trở nên đặc biệt.

Tôi luôn nói gia đình quan trọng hơn bóng
HLV Dick Advocaat luôn nói gia đình quan trọng hơn bóng đá

Chỉ hơn 3 tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026, HLV Dick Advocaat lặng lẽ chia tay đội tuyển Curaçao – tập thể mà chính ông vừa đưa vào lịch sử. Lý do không nằm ở chuyên môn, cũng không phải mâu thuẫn nội bộ, mà bởi một lý do rất đời thường: ông muốn toàn tâm chăm sóc con gái đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

“Tôi luôn nói rằng gia đình quan trọng hơn bóng đá”, ông viết trong thông báo chia tay. Với Advocaat, đó không phải câu nói để an ủi chính mình, mà là nguyên tắc sống ông đã giữ suốt cả sự nghiệp.

HLV Advocaat và niềm vui của các cầu thủ Curacao khi đoạt vé tham dự World Cup 2026
HLV Advocaat và niềm vui của các cầu thủ Curaçao khi đoạt vé tham dự World Cup 2026

Thực ra, lựa chọn này đã được báo trước từ một khoảnh khắc rất khác – khoảnh khắc đau nhất nhưng cũng rất con người. Ở trận đấu quyết định tấm vé World Cup của Curaçao trước Jamaica, Advocaat không có mặt trên băng ghế huấn luyện. Ông buộc phải trở về Hà Lan vì vợ lâm bệnh.

Khi Curaçao cầm hòa 0-0 và lần đầu giành vé dự World Cup, người đàn ông từng dẫn dắt các đội tuyển Hà Lan, Hàn Quốc, Nga… chỉ có thể ngồi trước màn hình tivi và bật khóc. Không phải vì ông không được hưởng trọn khoảnh khắc chiến thắng, mà vì ông đã phải chọn giữa một trận đấu lịch sử và một người thân đang cần mình nhất. Và ông chọn gia đình, ông đã chọn ở cạnh người thân đang cần mình hơn.

Curaçao, quốc đảo chỉ hơn 150.000 dân, đã lần đầu bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Đó là kỳ tích mà chính Advocaat gọi là “điều điên rồ và tự hào nhất trong sự nghiệp”. Nếu tiếp tục dẫn dắt đội tuyển này tại World Cup 2026, ông sẽ trở thành HLV lớn tuổi nhất lịch sử giải đấu. Nhưng ông từ bỏ tất cả khi con gái cần ông ở bên cạnh.

Trong thế giới bóng đá, không phải chưa từng có những HLV đặt gia đình lên trên sự nghiệp. Luis Enrique từng rời đội tuyển Tây Ban Nha để ở bên con gái trong những ngày cuối đời. Pep Guardiola từng tạm rút lui khỏi nghề huấn luyện vì lý do cá nhân và gia đình. Vicente del Bosque từng giảm nhịp sống bóng đá để chăm sóc người bạn đời bị bệnh.

LĐBĐ Curaçao gởi lời cám ơn HLV Dick Advocaat khi thông báo về sự ra của ông Advocaat
Liên đoàn bóng đá Curaçao gửi lời cám ơn HLV Dick Advocaat khi thông báo về sự ra của ông Advocaat

Nhưng câu chuyện của Dick Advocaat vẫn đặc biệt ở chỗ: ông ra đi sau khi vừa làm nên lịch sử, ra đi khi chỉ còn vài tháng nữa là bước lên sân khấu lớn nhất đời HLV, và ra đi không kèm theo bất kỳ lời biện minh nào, chỉ bằng một câu rất giản dị: gia đình quan trọng hơn bóng đá.

Không ai phản đối ông. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Curaçao nói rằng quyết định của Dick hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng. Các cầu thủ hiểu. Người hâm mộ hiểu. Và có lẽ cả thế giới bóng đá cũng hiểu: có những trận đấu có thể thay HLV, nhưng có những đứa con không thể chờ cha. Dick Advocaat là người từng đứng trên vô số đường biên danh vọng: World Cup, Euro, Champions League; từng sống trong tiếng hò reo dưới khán đài, nhưng có lẽ, chiến thắng khó nhất của ông lại nằm ngoài sân cỏ – chiến thắng trước chính khát vọng nghề nghiệp của mình.

World Cup 2026 vẫn sẽ diễn ra. Curaçao vẫn sẽ bước ra sân. Nhưng người thắp lên giấc mơ ấy sẽ không đứng đó nữa. Ông sẽ ở một nơi khác, yên lặng hơn, gần gũi hơn – bên gia đình.

Trong một thế giới quen đo thành công bằng danh hiệu, câu chuyện của Dick Advocaat nhắc người ta nhớ một điều rất giản dị: có những chiến thắng không nằm trên bảng tỷ số, mà nằm trong cách một người đàn ông chọn ở lại với những người mình yêu thương nhất.

Curaçao: đội tuyển nhỏ nhất lịch sử World Cup

Dân số: 150.000 người

Diện tích: 444 km²

Lần đầu giành vé dự World Cup: 2026

Trước đó, quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup là Iceland (2018)

Phần lớn cầu thủ Curaçao sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, đủ điều kiện khoác áo đội tuyển nhờ gốc gác gia đình. Mô hình này giúp quốc đảo nhỏ bé tạo nên kỳ tích.

Dick Advocaat – sự nghiệp qua các cột mốc

Đội tuyển quốc gia: Hà Lan (tứ kết World Cup 1994; bán kết Euro 2004); Hàn Quốc (World Cup 2006); Nga (Euro 2012); Curaçao (lần đầu đoạt vé vào chung kết World Cup (2026).

Câu lạc bộ: PSV Eindhoven (vô địch Hà Lan); Rangers (2 lần vô địch Scotland); Zenit (vô địch Nga, UEFA Cup, Siêu Cup châu Âu).

Dấu mốc đặc biệt: 78 tuổi khi đưa đội tuyển Curaçao dự World Cup. Nếu tiếp tục dẫn dắt, ông sẽ là HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI