Trông cháu cho con dâu, mẹ chồng yêu cầu trả tiền thưởng tết

10/01/2026 - 12:03

PNO - Mẹ kể, chủ nhà trước đây luôn tính lương tháng 13 coi như thưởng tết nên tháng cận tết bà sẽ nhận được gấp đôi lương tháng.

Công việc của những tháng cuối năm rất bộn bề nhưng tôi không thể nào tập trung để làm việc được. Lời nói của mẹ chồng cứ văng vẳng bên tai: “Tháng sau, con đưa thêm cho mẹ tiền thưởng tết nhé, mọi năm chủ nhà đều có khoản đó”. Tôi vừa bất ngờ vừa buồn, chỉ dám nói: “Dạ, để con thu xếp”. Tâm sự với chồng thì anh cũng im lặng vì khó xử.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, có một con trai 15 tháng tuổi. Sau thời gian nghỉ thai sản ở nhà ngoại, tôi đưa con trở lại thành phố để đi làm. Tôi bàn với chồng thuê giúp việc nhưng chồng muốn nhờ bà nội lên trông cháu cho yên tâm. Lúc đó, mẹ chồng đang đi làm giúp việc nhà với mức lương 8 triệu đồng 1 tháng.

Khi lên sống cùng chúng tôi, ngoài chuyện lo ăn uống, thuốc bổ, mỗi tháng tôi đưa cho mẹ thêm 6 triệu đồng. Dù không nói rõ nhưng tất cả đều ngầm hiểu, số tiền đó coi như trả lương cho bà. Mẹ chỉ trông cháu còn việc nhà, đi chợ, nấu ăn, vợ chồng tôi tự thu xếp.

Tôi thấy buồn khi mẹ chồng đòi tiền thưởng tết. (Ảnh minh hoạ)
Tôi thấy buồn khi mẹ chồng đòi tiền thưởng tết (Ảnh minh hoạ)

Mẹ ở với chúng tôi đến nay đã được 9 tháng, mọi việc vẫn ổn. Hiện tại, nhà tôi đang ở trọ, tổng thu nhập hàng tháng của tôi và anh được 30 triệu đồng, nhưng tốn chi phí thuê nhà nên tiết kiệm chẳng được bao nhiêu. Có tháng hụt tiền, tôi vẫn cố gắng xoay xở để đưa tiền cho mẹ chồng đầy đủ.

Cuối tháng vừa rồi, khi đề cập chuyện tết, mẹ chồng nói sẽ đưa cháu về quê sớm tiện thể cai sữa cho bé, còn vợ chồng tôi về sau. Chồng bàn sẽ đưa mẹ 10 triệu đồng để lo tết, thiếu gì thì chúng tôi sẽ sắm sửa thêm. Nhưng đến hôm sau, mẹ chồng nhắc tôi phải đưa thêm tiền thưởng tết cho bà.

Mẹ còn kể, chủ nhà trước đây luôn tính lương tháng 13, coi như thưởng tết, nên tháng cận tết bà sẽ nhận được gấp đôi lương tháng.

Tôi đi làm không có lương tháng 13 mà chỉ được một phần quà tết, còn chồng được thưởng trên mức lương cứng khoảng 7 triệu đồng.

Nếu theo đề nghị của mẹ chồng thì tháng sau, tôi phải đưa cho bà tất cả 22 triệu đồng. Nghĩ đến số tiền đó tôi lại thấy sợ tết đến và trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Việc mẹ đòi tiền thưởng tết thì không có gì quá đáng, nhưng thật sự điều kiện vợ chồng tôi còn khó khăn.

Tôi định giãi bày để mẹ hiểu, nhưng nghĩ lại khi sống chung, mẹ cũng biết chúng tôi phải tiết kiệm đủ thứ để trang trải cuộc sống. Bữa sáng của vợ chồng hoàn toàn là cơm cũ và thức ăn thừa bữa trước, chúng tôi rất cố gắng hạn chế mua sắm, chi tiêu. Nhưng có lẽ vì tôi luôn cố gắng chu tất chuyện ăn uống bồi bổ cho mẹ, dịp lễ hay sinh nhật đều mua quà tặng nên mẹ nghĩ chúng tôi dư dả tiền bạc.

Khi tâm sự với chị em đồng nghiệp, nhiều người khuyên tôi nên thuê người giúp việc bên ngoài, giá cao hơn một chút nhưng thoải mái, dành thời gian để kiếm việc tăng thu nhập. Cứ để mẹ chồng tôi về quê đi làm như trước đây, sẽ dễ chịu hơn với đôi bên. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn kể, đi làm người ta trả lương cao hơn khi lên trông cháu nhưng vì thương con cháu mà bà đồng ý. Tôi không có ý trách mẹ tính toán nhưng sao vẫn thấy buồn vì chuyện này.

Thu Hương

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI