Cha mẹ chồng giận nhau, con dâu mệt mỏi

24/12/2025 - 06:00

PNO - Ông bà cãi nhau ở quê, đến nhà tôi chuyển sang giai đoạn chiến tranh lạnh, không nói với nhau nửa lời.

Đọc bài viết “Cha mẹ chồng cho tiền mua nhà nhưng con dâu không vui” tôi rất đồng cảm với người con dâu ở trong bài viết. Dù tôi không gặp những vấn đề như thế nhưng lại khó chịu theo một cách khác. Áp lực về tinh thần mệt mỏi không kém so với áp lực về kinh tế.

Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em trai, đứa nào cưới vợ, cha mẹ đều cho tiền xây nhà để ở riêng. Vợ chồng anh trai được cha mẹ cho 2/3 số tiền mua ngôi nhà 2 tầng khi mới cưới xong. Đến lượt chúng tôi, cha mẹ cho một mảnh đất ở khu đô thị mới. Dù ông bà ở huyện nhưng có tầm nhìn xa, đã mua đất đai cho con ở thành phố từ lâu.

Đến khi chuẩn bị xây nhà, dự tính hết 2,3 tỷ đồng, ông bà bỏ ra 1,8 tỷ đồng, còn chúng tôi chỉ đóng góp 500 triệu đồng. Sổ đỏ được sang tên cho vợ chồng tôi mà không kèm theo điều kiện hay tính toán tiền bạc gì. Ông bà cũng không can thiệp vào việc làm nhà mà để chúng tôi tự quyết.

Khi thiết kế nhà, mẹ chồng chỉ nói: “Làm thêm phòng riêng cho cha mẹ, để thỉnh thoảng lên thăm cháu, sau này có về ở chung cũng tiện”. Mọi người đều nói tôi may mắn khi được nhà chồng hỗ trợ tài chính thay vì phải bươn chải vất vả để mua đất làm nhà.

Trước đó, khi chúng tôi ở trọ, ông bà ít ở cùng vì thường ở nhà anh trai mỗi lần lên thành phố. Cuối tuần, vợ chồng mới về quê chơi nên sống chung không nhiều, tôi vẫn chưa hiểu hết tính cách của cha mẹ chồng. Đến khi xây nhà xong, ông bà thường xuyên lên nhà tôi chơi, ở lại từ một tuần đến nửa tháng mới về.

Cha mẹ chồng giận nhau, tôi phải chịu áp lực. Ảnh minh họa do AI tạo
Cha mẹ chồng giận nhau, tôi phải chịu áp lực. Ảnh minh họa do AI tạo

Nhưng lạ thay, 2 người không đi cùng nhau mà mẹ đến trước, cha đến sau, cả 2 đều không vui vẻ mà luôn mặt nặng mày nhẹ. Về sau, tôi mới biết, cha mẹ chồng tuy đã có tuổi nhưng thường xuyên giận dỗi nhau. Mỗi lần như thế, mẹ chồng sẽ đi xe buýt lên nhà tôi trước, cha chồng theo sau.

Chồng tôi công tác xa nhà, cuối tuần mới về, thành ra tôi là người chịu trận giữa cơn giận nhau của cha mẹ chồng. Ông bà cãi nhau ở quê, đến nhà tôi chuyển sang giai đoạn im lặng chiến tranh lạnh, không nói với nhau nửa lời.

Không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, tôi vừa đi làm, vừa phải chăm con, vừa lo cơm nước cho cả nhà. Nấu cơm xong, hết mời bà đến mời ông mấy lượt mới chịu ra ăn. Bà giận không chịu ngồi chung mâm với ông, tôi phải bưng cơm nước tận phòng. Công việc đã căng thẳng, về nhà thấy cha mẹ chồng mỗi người mỗi phòng, thái độ nặng nề càng làm tôi mệt mỏi. Nếu tôi nói chuyện với ông nhiều thì bà giận, ăn cơm mà mời ông trước, mời bà sau cũng bị ý kiến.

Tôi tâm sự với chồng, anh chỉ biết động viên vợ cố gắng vì tính tình cha mẹ lâu nay đã vậy rồi. Chính vì thế mà 2 anh em trai bàn nhau, lấy vợ phải ra riêng chứ không thể sống chung. Thậm chí ngày nhỏ anh chỉ muốn ra khỏi nhà khi cha mẹ suốt ngày giận nhau.

Lý do giận dỗi của cha mẹ chồng không có gì to tát, phần lớn do mẹ gây sự trước. Cha chồng trước đây làm cán bộ, có mối quan hệ ngoài luồng làm vợ tổn thương, đến khi về già bà vẫn không thôi dằn hắt. Bà nấu canh nhờ ông trông hộ để đi mua hành lá, ông mãi xem tivi để nồi canh sôi trào ướt bếp, bà giận.

Nhà cô chồng làm thôi nôi cháu, gọi mời ông mà không gọi bà, bà giận. Cứ nghĩ càng lớn tuổi, tần suất giận dỗi sẽ giảm bớt nhưng thực tế ngược lại, càng già càng khó tính nên đụng việc gì cũng cãi nhau.

Ở nhà tôi tầm một tuần, nửa tháng, ông bà tự giảng hoà rồi cùng nhau về quê nhưng chỉ một thời gian ngắn sau lại như cũ. Tôi chẳng thể có ý kiến gì vì nhà cửa ông bà cho tiền để xây. Cứ nghĩ đến cảnh, sau này, cha mẹ chồng chuyển về ở hẳn cùng chúng tôi mà quanh năm suốt tháng như thế chắc tôi chịu không nổi.

Hoài Nguyễn

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI