Trao giải Nhất Cuộc thi Kể chuyện sách với thiếu nhi đợt 3

09/03/2026 - 11:22

PNO - Phần dự thi của thí sinh Văn Huỳnh Ngọc Diệp xuất sắc thắng giải Nhất của đợt 3 Cuộc thi "Kể chuyện sách với thiếu nhi" – đợt thi có tính cạnh tranh cao nhất từ đầu mùa giải đến nay.

Sáng 9/3, trong buổi sinh hoạt đầu tuần của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), Báo Phụ nữ TPHCM đã trao giải Nhất của đợt 3 Cuộc thi "Kể chuyện sách với thiếu nhi" cho em Văn Huỳnh Ngọc Diệp, học sinh lớp 5/3 của trường.

Phần dự thi sáng tạo, hấp dẫn

Càng về sau, ban tổ chức Cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi với chủ đề Một trang sách, một hạt mầm yêu thương do báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, NXB Kim Đồng tài trợ càng nhận được nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao với lối kể chuyện ấn tượng, được đầu tư chỉn chu.

Tại buổi trao giải đợt 3, bà Nguyễn Ngọc Hương Nhu - Thư ký Chi hội Báo Phụ nữ TPHCM - cho hay, đây là đợt thi có tính cạnh tranh cao nhất kể từ khi cuộc thi khởi động với số lượng thí sinh dự thi tăng mạnh, đồng thời nhiều bài thi cho thấy sự đầu tư trong cách lựa chọn sách, khả năng kể chuyện và sự sáng tạo trong hình thức thể hiện.

Bà Nguyễn Ngọc Hương Nhu trao giải Nhất
Bà Nguyễn Ngọc Hương Nhu trao giải Nhất Cuộc thi Kể chuyện sách với thiếu nhi đợt 3 cho em Văn Huỳnh Ngọc Diệp, học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM

Về phần dự thi, thí sinh Văn Huỳnh Ngọc Diệp chọn kể về cuốn sách Cổ tích thế giới hay nhất do NXB Kim Đồng phát hành. Ban tổ chức đánh giá thí sinh có cách kể đặc biệt sáng tạo, hấp dẫn và đáng yêu khi vừa là người dẫn chuyện vừa hóa thân thành cô bé bán diêm để chuyển tải câu chuyện ý nghĩa, cảm động và nhiều cảm xúc.

Video kể chuyện sách Cổ tích thế giới hay nhất của em Ngọc Diệp cũng là một trong những clip dự thi ấn tượng và xuất sắc của Cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi mùa đầu tiên.

Chị Nguyễn Thị Xuân Đào - mẹ của em Ngọc Diệp, đọc sách cùng con trong thư viện của trường
Chị Nguyễn Thị Xuân Đào - mẹ của em Ngọc Diệp - đọc sách cùng con trong thư viện của trường

Thay mặt ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, bà Hương Nhu gửi lời chúc mừng đến em Văn Huỳnh Ngọc Diệp, cũng như cùng chia sẻ niềm vui chung với quý thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Đồng thời gửi lời chúc Ngọc Diệp sẽ tiếp tục xuất sắc có giải ở vòng chung kết.

Ươm mầm tình yêu với sách

Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, chị Nguyễn Thị Xuân Đào (34 tuổi), mẹ của em Văn Huỳnh Ngọc Diệp cho biết từ nhỏ, cả gia đình đã tạo thói quen đọc sách cho con. Ngoài đọc ở nhà khi có thời gian rảnh rỗi, đến cuối tuần, cả gia đình thường đưa trẻ đến nhà sách hoặc Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM để con có không gian, kích thích thói quen đọc sách mỗi tuần.

Buổi chào cờ
Buổi sinh hoạt đầu tuần tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo diễn ra sinh động với tiết mục giới thiệu sách hay mỗi tháng do các em học sinh thể hiện

“Tôi thường đọc Báo Phụ nữ TPHCM. Khi hay tin Báo có phát động Cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi, biết bé có sở thích đọc sách và cũng từng một số lần kể chuyện sách ở trường, tôi gợi ý để con tham gia. Không chỉ đọc sách ở nhà hay tại các nhà sách, chính thư viện của trường cũng là nơi nuôi dưỡng thói quen đọc sách của bé” - chị Xuân Đào cho biết.

Tại không gian Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, thư viện của trường được bày trí sinh động, thoáng mát với đa dạng đầu sách từ tìm hiểu thế giới các loài vật, kiến thức khoa học, thiên nhiên đến các truyện tranh thiếu nhi, tập truyện ngắn đề cao giá trị nhân văn, tình cảm gia đình...

Theo chia sẻ từ nhà trường, không gian thư viện này từng được chụp ảnh để đưa vào bộ sách Chân trời Sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam. Đây là niềm vui của các thầy cô trong nỗ lực tạo không gian để kích thích, truyền cảm hứng đọc, xây dựng văn hoá đọc trong nhà trường.

Bé Ngọc Diệp có sinh hoạt tại Đội kịch của Nhà thiếu nhi Thành phố
Bé Ngọc Diệp có tham gia sinh hoạt tại Đội kịch của Nhà thiếu nhi Thành phố, nên rất tự tin khi hoá thân thành nhân vật cô bé bán diêm để thể hiện câu chuyện.

“Thông qua cuộc thi lần này, cũng như tinh thần của buổi trao giải sáng nay, Báo Phụ nữ TPHCM hy vọng rằng các em nhỏ của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng, phát huy tinh thần đọc và học, cùng nhau chia sẻ những cuốn sách hay và rèn luyện được thói quen đọc sách mỗi ngày.

Chúng tôi tin rằng các ba mẹ, quý thầy cô giáo sẽ luôn là những người đồng hành, những người dẫn đường để cùng gieo hạt và thắp lên những ngọn lửa nhỏ truyền cảm hứng cho các bé tìm thấy những chân trời trong trang sách” - bà Hương Nhu chia sẻ.

Một góc của thư viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Một góc của thư viện Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Các em học sinh hào hứng với
Các em học sinh của trường hào hứng với tiết sinh hoạt đầu tuần

Trong khuôn khổ lễ trao giải đợt 3 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi, Báo Phụ nữ TPHCM tiếp tục phát động mùa 2, dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2026.

Cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi với chủ đề: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương được mở ra nhằm tạo sân chơi cho các bạn nhỏ yêu thích đọc sách; đồng thời khuyến khích các em chia sẻ những cuốn sách hay, những câu chuyện ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng đọc sách đến bạn bè cùng trang lứa.

Diễm Mi – Khánh Đan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI