Trần Hữu Kiên đăng quang Vietnam’s got talent

22/04/2013 - 05:33

PNO - PNO - Trình diễn ca khúc Hà nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) trong đêm Gala Chung kết, chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đã giành ngôi vị quán quân chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam (Vietnam's got talent) mùa thứ hai.

Trần Hữu Kiên, cùng với nhóm xiếc Mái ấm Hoa Mẫu Đơn, là hai cái tên được Ban giám khảo (BGK) gọi thẳng vào Top 4. Hai suất còn lại thuộc về ca nương Kiều Anh và cậu bé Cao Hà Đức Anh, nhờ vào lượng tin nhắn bầu chọn của khán giả.

Tran Huu Kien dang quang Vietnam’s got talent
Sự thành công của Trần Hữu Kiên được cho là có sự góp sức khá lớn của nhạc sĩ Đức Trí

Ở đêm Chung kết 1 trước đó, Kiên hát Yêu thương mong manh theo lối thính phòng không mấy ấn tượng khiến nhạc sĩ Đức Trí và dàn nhạc phải khá vất vả mới nâng đỡ được cho anh. Dù vậy, trong đêm thi quyết định tối 21/4, Kiên vẫn kiên định theo đuổi phong cách thể hiện này. Đoạn điệp khúc, đôi lần Kiên lỗi nhịp, nhưng rất tinh ý, nhạc trưởng tài năng Đức Trí thường xuyên dõi theo động thái của vị luật sư tập sự để điều chỉnh dàn nhạc Sài Gòn Mới cho ăn rơ. Nhờ vậy, tiết mục của Kiên diễn ra khá suôn sẻ.

Ngoài lỗi đó, Hữu Kiên hát khá tốt, giọng không phô, độ cao được đánh giá là ngang ngửa tông cao nhất của nữ. Anh đã làm sống dậy không khí hào hùng, anh dũng của nhân dân thủ đô trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Dự đoán của giám khảo Huy Tuấn trùng khớp với kết quả cuối cùng: “Ngay cả những người học thanh nhạc chuyên nghiệp cũng khó lên được tới tông cao như bạn. Bạn có khả năng chiến thắng đêm nay”. Sự lên ngôi của Trần Hữu Kiên phải kể đến đóng góp của nhạc sĩ Đức Trí, như đã phân tích bên trên.

Tran Huu Kien dang quang Vietnam’s got talent
Cao Hà Đức Anh mạo hiểm với Con cò

Hai trong ba tiết mục còn lại vẫn thuộc về ca hát - ưu thế nổi trội trong cả hai mùa giải. Cậu bé Cao Hà Đức Anh hát Con cò, một sáng tác của Lưu Hà An mà đến nay chỉ có Tùng Dương được xác nhận là thể hiện thành công. Lựa chọn mạo hiểm này không đem lại may mắn cho “mèo béo”, em hát những nốt thấp không chính xác, nốt cao lại tối.

Tran Huu Kien dang quang Vietnam’s got talent
Nhóm xiếc thiếu nhi Hoa Mẫu Đơn

Phát huy sở trường ca trù, ca nương Kiều Anh mang đến cho người nghe một bản phối “nghe sướng lỗ tai” (lời của giám khảo Thành Lộc) của Em đi chùa Hương, hòa trộn giữa chất liệu dân gian Bắc Bộ với hát ả đào và nhạc điện tử. Song, để thuyết phục khán giả nhắn tin bình chọn cho cô thì cần có nhiều thời gian để world music tiếp với cận công chúng.

Tran Huu Kien dang quang Vietnam’s got talent
Những chàng trai đeo nơ HFO

Tiết mục xiếc tạp kỹ của các cô bé, cậu bé trong Mái ấm Hoa Mẫu Đơn có tổng thể vui nhộn và rộn rã. Về kỹ xảo, các em đã có một màn biểu diễn khá đẹp mắt, song, bố cục lại dàn trải, rối rắm và thiếu tính liên kết. Rải đều trên sân khấu là hàng loạt trò như uốn dẻo, chui người qua vòng nhỏ, đu dây, lắc vòng, xoay người trên patin, quay người tập thể… tất cả đều không có điểm nhấn hay chi tiết “đinh”, khiến người xem rất khó tập trung vào một mảng miếng nhất định. Tuy nhiên, việc lọt vào đến Top 4 vẫn là một thành quả đáng khích lệ đối với những thiên thần nhỏ này.

Tran Huu Kien dang quang Vietnam’s got talent
Màn ăn mừng chiến thắng của Trần Hữu Kiên

Ngoài bốn tiết mục dự thi kể trên, sân khấu đêm Gala Chung kết Tìm kiếm tài năng Việt còn sôi động với 14 màn trình diễn đa dạng và nhiều màu sắc của đôi quán quân mùa giải đầu tiên Đăng Quân - Bảo Ngọc, các thí sinh được yêu thích như Nguyễn Công Đạt, Khiếu Hương, “Michael Jackson nhí” Đăng Khoa, nhóm HFO, nhóm Dòng Thời Gian… cùng hai ca sĩ Hồng Nhung, Thu Minh.

Xem lại Gala chung kết Vietnam's got talent:

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI