Vụ Juky San mặc bikini ở Giếng Tiên: Cẩn trọng trước mỗi “viên đá” được ném đi

30/03/2026 - 19:42

PNO - Juky San xin lỗi vì không tìm hiểu kỹ về lịch sử, tín ngưỡng địa phương trước khi chụp hình bikini ở Giếng Tiên, nhưng có lẽ, cộng đồng mạng cũng đã quá vội vàng ném đi một “viên đá”.

Juky San nhận hàng loạt chỉ trích khi chụp hình bikini ở Giếng Tiên
Juky San nhận hàng loạt chỉ trích khi chụp hình bikini ở Giếng Tiên

Ngay khi đăng những hình ảnh chụp tại Giếng Tiên thuộc khu vực Eo Gió, thuộc xã Nhơn Lý (Quy Nhơn trước đây), nay là phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, ca sĩ Juky San nhận về hàng loạt bình luận chỉ trích.

Nhiều người cho biết khu vực Giếng Tiên mà cô ngâm mình là địa diểm mang yếu tố văn hóa dân gian của địa phương. Tương truyền hàng ngàn năm trước, nơi đây xuất hiện một khe đá với dòng nước ngọt quanh năm không cạn. Vì để tỏ lòng thành kính với dòng nước đất trời ban, người dân đặt tên là Giếng Tiên.

Khu vực này từng có tấm bảng giới thiệu ngắn gọn thông tin, trong đó có nội dung: “Vì là nước được trời đất ban tặng nên các bô lão cũng tin rằng uống nước giếng tiên sẽ được ban tặng con cái, trẻ em mới sinh tắm nước giếng để được phù hộ, phụ nữ mang thai uống nước để mẹ tròn con vuông. Người đi thuyền cũng lấy nước uống để thuận buồm xuôi gió”.

Tấm bảng giới thiệu thông tin Giếng Tiên từng được đặt nhưng sau trận bão lớn đã sập - trước thời điểm Juky San chụp ảnh
Tấm bảng giới thiệu thông tin Giếng Tiên từng được đặt tại đây nhưng sau trận bão lớn đã sập - trước thời điểm Juky San chụp ảnh

Một số người đăng lại hình cũ từng chụp có tấm bia giới thiệu và chỉ trích Juky San vô ý thức, vì một khi đã biết đây là dòng nước linh thiêng mà vẫn cố tình mặc bikini trầm mình chụp ảnh, gây ảnh hưởng xấu đến du lịch địa phương. Từ thông tin chỉ trích ban đầu, hàng loạt bài “ném đá” không thương tiếc, miệt thị, giễu nhại ý thức của nữ ca sĩ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Juky San đã ngay lập tức lên tiếng xin lỗi và cũng từ đây, nhiều người nhận ra họ đã quá vội vàng.

Nữ ca sĩ nhận lỗi, cho biết đây là bài học đắt giá về sự cẩn trọng. Đồng thời khẳng định sẽ khắc cốt ghi tâm về việc cần tìm hiểu kỹ về lịch sử, tín ngưỡng địa phương trước khi thực hiện bất kỳ hình ảnh nào, tránh ảnh hưởng đến địa điểm đó.

Khu vực Giếng Tiên với địa điểm được khoanh đỏ, từng là nơi đặt bảng thông tin giờ đây không còn
Khu vực Giếng Tiên với địa điểm được khoanh đỏ, từng là nơi đặt bảng thông tin giờ đây không còn

Điểm mấu chốt là cùng với lời xin lỗi, Juky San tung đoạn clip hậu trường cho thấy khi chụp ảnh, ê-kíp không thấy có bất kỳ bảng thông tin nào nên nghĩ đây là địa điểm du lịch bình thường, mọi người dân, du khách có thể sử dụng. Bên dưới lời xin lỗi của Juky San, một số bình luận cho biết cách đây một thời gian, sau cơn bão lớn, tấm bảng giới thiệu tại đây đã bị sập. Do đó, Juky San nói cô không nắm được thông tin dẫn đến hành vi không đúng đắn cũng có thể hiểu được.

Ngoài ra, vào chiều cùng ngày, chính quyền địa phương cho biết đã xác minh vụ việc, thông tin bảng giới thiệu đã bị sập và khu vực này không có biển cấm tắm cho nên một số du khách vẫn sử dụng cho mục đích xối rửa, không phục vụ mục đích ăn uống.

Ồn ào của Juky San sẽ sớm như nhiều vụ việc khác nhanh chóng bị quên lãng. Nhưng lại một lần nữa, cộng đồng mạng lại quá vội vàng ném đi một viên đá chỉ trích, tỏ thái độ tiêu cực trước khi hiểu rõ sự việc. Juky San xin lỗi, rút kinh nghiệm. Còn cộng đồng mạng, sau khi vội vàng lăng mạ, miệt thị người khác đến khi sự thật được nói ra, liệu có ai xin lỗi người vừa bị tổn thương hay chỉ cần “ném đá” đi và không quan tâm điều gì khác?

An Trịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI