Ngắm di tích lịch sử, kiến trúc TPHCM qua lăng kính của giới trẻ

27/03/2026 - 16:40

PNO - Ngày nay, giới trẻ TPHCM đang tìm cách "đối thoại" với di tích, kiến trúc nghệ thuật thành phố theo cách riêng của mình: đầy cảm xúc, đậm tính cá nhân và được soi rọi qua lăng kính nghệ thuật đương đại.

Tại Viện Trao đổi Văn hóa Pháp, triển lãm ảnh “Zi Tỏa Tích” diễn ra từ ngày 27 - 29/3, trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh về di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật thông qua góc nhìn của người trẻ từ cuộc thi ảnh "Zi Thấu Tích".

Các tác phẩm đều mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc về các công trình kiến trúc quen thuộc của thành phố.

Các tác phẩm đều mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc về các công trình kiến trúc quen thuộc của thành phố

Kết nối di tích bằng trải nghiệm cá nhân

Triển lãm thuộc dự án "Zi Tích Talk" - khởi nguồn là một chiến dịch truyền thông của nhóm 5 bạn sinh viên Đại học FPT thực hiện, hướng đến mục tiêu kết nối người trẻ với các di tích lịch sử - văn hóa và di tích kiến trúc nghệ thuật tại TPHCM.

Miếu nổi Phù Châu gây ấn tượng với bạn trẻ bởi kiến trúc và bề dày lịch sử

Miếu nổi Phù Châu gây ấn tượng với bạn trẻ bởi kiến trúc và bề dày lịch sử

Theo chia sẻ của Hồng Anh, trưởng nhóm dự án, cuộc thi ảnh "Zi Thấu Tích" đã thu hút được sự quan tâm bất ngờ với hơn 100 bài dự thi từ các bạn trẻ. Từ đó, Ban tổ chức đã chắt lọc 30 tác phẩm xuất sắc nhất để giới thiệu đến cộng đồng.

Với góc nhìn trẻ, Hồng Anh cho rằng quan điểm giới trẻ quay lưng với lịch sử là một sự hiểu lầm. "Sau nhiều lần khảo sát, chúng tôi nhận thấy người trẻ không hề thờ ơ với di tích, kiến trúc nghệ thuật. Đúng hơn là họ chưa có cơ hội trải nghiệm và tiếp xúc với chúng thông qua những câu chuyện cá nhân giàu cảm xúc".

Góc nhìn mang đậm dấu ấn cá nhân của các bạn trẻ

Góc nhìn mang đậm dấu ấn cá nhân của các bạn trẻ

Từ đó, nhóm thực hiện đã phát triển chuỗi hoạt động theo 3 chặng: khơi gợi tò mò, thúc đẩy trải nghiệm và lan tỏa giá trị. Thay vì truyền tải kiến thức theo lối truyền thống, triển lãm khuyến khích người tham gia chủ động khám phá, ghi lại và kể lại câu chuyện di tích qua lăng kính riêng.

Bạn sinh viên giới thiệu với hoạ sĩ người Pháp về Hội quán Nghĩa An

Bạn sinh viên giới thiệu với hoạ sĩ người Pháp về Hội quán Nghĩa An

Khi di tích trở thành “chất liệu sống” của người trẻ

Trong các tâm hồn trẻ, di tích đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo gần gũi. Lâm Nhật Huy, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, chia sẻ rằng bức ảnh của anh được chụp hoàn toàn tình cờ trong một lần tham quan Lăng Ông Bà Chiểu.

"Lăng Ông Bà Chiểu có kiến trúc và màu sắc nơi đây rất 'xưa' tạo nên không gian có đầy đủ vùng sáng và vùng tối nên tôi canh góc rồi chụp lại. Đối với tôi, những nơi như vậy luôn có rất nhiều điều thú vị nếu mình chịu quan sát", Huy nói.

Lâm Nhật Huy cùng với tác phẩm về Lăng Ông Bà Chiểu

Lâm Nhật Huy cùng với tác phẩm về Lăng Ông Bà Chiểu

Không chỉ dừng lại ở 1 tác phẩm, Huy cho biết trong suốt năm qua, anh đã dành nhiều thời gian khám phá các công trình kiến trúc như Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định, các bảo tàng và chia sẻ lên trang cá nhân. Với anh, việc chụp ảnh tại các địa điểm vừa để rèn luyện bản thân, vừa lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp của thành phố đến cộng đồng.

Trong khi đó, Huỳnh Thái Triệu Sâm - một sinh viên ngành Dược từ trường Đại học Tôn Đức Thắng, lại tiếp cận di sản bằng một tâm thế khác. Là người yêu thích sự đối xứng, Sâm tìm thấy trong kiến trúc cổ sự nổi bật và hoài cổ ngay giữa lòng một thành phố đang không ngừng tân tiến.

Sâm nhận định rằng hiện nay đang có một làn sóng "hoài niệm" mạnh mẽ trong giới trẻ, từ âm nhạc cho đến việc tìm về các bảo tàng. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Sâm là khi vô tình ghi lại hình ảnh một cặp đôi chụp ảnh cưới tại Dinh Độc Lập. “Khoảnh khắc đó rất thiêng liêng. Tôi cảm thấy di tích không chỉ là quá khứ mà vẫn đang hiện diện trong đời sống hiện tại”, Sâm chia sẻ.

Triệu Sâm cảm nhận đây là khoảnh khắc rất thiêng liêng

Triệu Sâm cảm nhận đây là khoảnh khắc rất thiêng liêng

Ở một bức ảnh khác, Sâm bắt gặp khoảnh khắc người họa sĩ đang miệt mài vẽ lại Nhà thờ Đức Bà tại Đường Sách. Sâm tâm sự các kiến trúc cổ đang dần xuống cấp theo thời gian nên việc lưu giữ di tích trên tranh vẽ hay hình ảnh là rất ý nghĩa.

Một tác phẩm đặc biệt của Triệu Sâm

Một tác phẩm đặc biệt của Triệu Sâm

Rõ ràng, với nhiều tâm hồn trẻ, di tích không còn là những điểm đến để tham quan, mà đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Khi được trao cơ hội trải nghiệm và thể hiện, họ sẽ tìm cách kết nối với nó theo một cách rất riêng.

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI