Tôi đau xót vì con gái bị cả nhà chồng lợi dụng

10/06/2016 - 07:19

PNO - Giờ con gái tôi thỉnh thoảng mới về nhà, lần nào cũng nhìn tôi với ánh mắt căm thù... Tôi đau xót lắm vì không dạy dỗ, được con.

Chào chị Hạnh Dung

Tôi 62 tuổi, có ba con. Chồng mất sớm, tôi một mình nuôi các con trưởng thành. Năm ngoái con gái đầu lấy chồng. Lẽ ra đó là niềm hạnh phúc của tôi, nhưng thật ra lại bắt đầu những ngày tình cảm mẹ con sứt mẻ. Con gái tôi lấy chồng hơi muộn, nên có phần vội vàng, bị lợi dụng. Nhà chồng không lo gì cho đám cưới. Nhẫn cưới, vàng nữ trang là con gái mượn tiền tôi để mua, đưa cho nhà chồng để "tặng" lại cho nó trong đám cưới.

Tôi vì sĩ diện của con nên cũng đành chịu đựng. Cưới xong, con gái tôi dẫn chồng về nhà tôi ở, bên nhà chồng cũng không một lời gửi gắm con trai họ sang ở rể. Sống chung, nhiều mâu thuẫn phát sinh, do con rể vốn không được giáo dục đàng hoàng. Đỉnh điểm là việc tôi mất tiền nên tôi đã đuổi hai vợ chồng khỏi nhà.

Giờ con gái tôi thỉnh thoảng mới về nhà, lần nào cũng nhìn tôi với ánh mắt căm thù, tôi điện thoại nó không thèm nghe máy. Tôi đau xót lắm vì không dạy dỗ, bảo bọc được con, để nhà chồng lợi dụng con mình. Có lẽ con gái nghĩ tôi ghét nó lắm nên mới đối xử như vậy. Con mình đứt ruột sinh ra làm sao mình ghét bỏ được. Làm sao cho con tôi hiểu được tấm lòng của mẹ, làm sao để giúp con tôi?

Thu Cúc (TP.HCM)

Toi dau xot vi con gai bi ca nha chong loi dung
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Chị Thu Cúc kính mến,

Không riêng gì chị trong cảnh mẹ góa con côi mới gặp tình trạng này. Nhiều đôi vợ chồng đầy đủ thuận hòa, nhưng vẫn không thể can thiệp vào cuộc sống riêng của con cái khi con đã lập gia đình.

Việc chọn người yêu, lấy chồng lấy vợ là chuyện của con cái. Cha mẹ bằng kinh nghiệm sống, bằng cái nhìn tinh nhạy, có thể nhìn thấy ngay con mình bị lợi dụng, con mình vớ phải một kẻ vô tích sự… nhưng một khi người trong cuộc chưa nhận ra sai lầm, chưa quyết định sửa chữa, thì cha mẹ chẳng thể làm gì ngoài việc… ngồi đợi cái kết cục mà mình biết tất yếu sẽ đến.

Lúc này, chị đau khổ vì nghĩ con mình bị lợi dụng, nhưng biết đâu con gái chị lại đang cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, phải theo con thôi! Theo con không phải để chứng minh cho con thấy mẹ luôn đúng, mà để thông cảm với con, để con biết luôn có mẹ sau lưng mình. Việc can thiệp trực tiếp vào cuộc sống riêng của con cái có thể chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, ngoài những xích mích bất hòa.

Tạm thời lúc này chị không nên làm gì thêm nữa. Nếu đôi vợ chồng trẻ đã dọn ra ngoài, cứ để họ sống và trải nghiệm. Nếu xác định gia đình mình cũng có thể bị lợi dụng, chị nên cẩn thận với các nguồn tài chính của mình. Chắc chắn cuộc sống riêng thiếu hụt, gia đình chồng không giúp được gì, nếu mai này có thêm con nhỏ… con gái chị vẫn sẽ chạy về cầu cứu mẹ thôi.

Chị hãy cho những thứ con cần mà chồng không thể lợi dụng được, ví dụ như không đưa tiền mặt, hãy mua sữa cho cháu, mua gạo, mua những đồ dùng thiết yếu cho con... Chị hãy kiên nhẫn, bền lòng, vì có thể lúc này con gái chị đang say duyên mới. Phải trải qua thiếu thốn, vất vả, có khi phải đến lúc sinh con, con gái chị mới hiểu lòng mẹ, mới hiểu những hy sinh của mẹ. Mọi lời nói qua nói lại lúc này chẳng ích gì. Con gái chị đã lớn, đã có gia đình, hãy để cô ấy sống và hiểu đời hơn.

Giúp con là luôn luôn có mặt khi con cần, là rộng lòng bao dung và sẵn sàng bảo bọc con. Giúp con đồng thời cũng là để con được tự trải nghiệm và hiểu phải vượt qua những khó khăn nào để sống, để tạo dựng hạnh phúc. Chị đừng sốt ruột giúp con ngay cho bằng được, hãy sẵn sàng tâm thế để đón con những khi con vấp ngã. Chúc chị bình tâm.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI