Tố giác về tội ác hiếp dâm, giết người và chôn bí mật tại một đền thờ đang làm rung chuyển Ấn Độ

26/07/2025 - 19:20

PNO - Những ngày qua, một vụ tố giác tội ác hiếp dâm, giết người và chôn cất bí mật hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái tại một đền thờ ở thị trấn Dharmasthala, Karnataka miền nam Ấn Độ đã gây chấn động đất nước.

Ngôi đền Đền Dharmasthala ở Karnataka
Ngôi đền Dharmasthala ở Karnataka

Đầu tháng 7, một người đàn ông tự nhận là cựu nhân viên vệ sinh tại đền Dharmasthala đã tố cáo những bí mật rùng rợn phía sau ngôi đền này. Người này cho biết mình đã bị buộc phải bí mật vứt bỏ hàng trăm thi thể, nhiều trong số đó có dấu hiệu bạo lực tàn bạo và tấn công tình dục.

Trong một đơn tố giác gửi cảnh sát trưởng quận Dakshina Kannada, người đàn ông (được giấu danh tính nhằm bảo đảm an toàn), cho biết anh đã phải làm việc dưới sự ép buộc trong gần 20 năm trước khi bỏ trốn cùng gia đình vào năm 2014.

Bị thúc đẩy bởi cảm giác tội lỗi, hối hận và những cơn ác mộng ám ảnh, 10 năm sau, anh đã quyết định lên tiếng vạch trần những "tội ác khủng khiếp" mà mình đã chứng kiến trong thời gian làm việc tại ngôi đền.

 hàng trăm người hành hương tại nhà bếp của Đền Manjunatha. Khoảng 10.000 người hành hương đi qua ngôi chùa mỗi ngày (Getty)
Có khoảng 10.000 lượt người hành hương ở ngôi đền mỗi ngày

Theo đơn tố giác, có rất nhiều phụ nữ và thiếu nữ bị hiếp dâm, tra tấn và giết hại từ năm 1995 đến năm 2014 tại đền Dharmasthala.

Người tố giác yêu cầu cơ quan chức năng khai quật hàng trăm xác chết mà mình từng chôn cất và mong một cuộc điều tra để đòi lại công lý cho những nạn nhân.

Gần 2 tuần sau khi người đàn ông nộp đơn tố giác, chính quyền bang Karnataka đã thành lập một Đội Điều tra Đặc biệt (SIT) để làm rõ vụ việc.

KV Dhananjay - Luật sư của người đàn ông này - cho biết: "Sự cắn rứt lương tâm và nỗi sợ đã buộc thân chủ tôi lên tiếng".

Người tố giác tội ác đến tòa cùng luật sư của mình
Người tố giác tội ác trùm mặt, đến tòa cùng luật sư của mình

Người đàn ông cho biết, lần đầu tiên anh nhìn thấy những xác chết trôi dạt vào bờ sông và nghĩ rằng đó là những người tự tử hoặc chết đuối. Nhưng sau đó anh sớm nhận ra, nhiều nạn nhân là phụ nữ, nhiều người trong đó khỏa thân và có dấu hiệu bị bạo lực.

Đến năm 1998, lần đầu tiên anh được yêu cầu bí mật vứt bỏ các thi thể. Khi anh từ chối, ngay lập tức bị đe dọa và đã bị đánh đập.

Anh khẳng định nhiều nạn nhân mà mình đã chôn cất bí mật là các cô gái vị thành niên và phụ nữ bị bạo lực tình dục tàn bạo. "Một trường hợp đau buồn nhất vào năm 2010, tôi được lệnh chôn cất một cô gái chỉ khoảng 12 -15 tuổi. Cô ấy vẫn mặc đồng phục học sinh. Cơ thể cô có dấu hiệu tấn công tình dục rõ ràng. Có những vết siết cổ. Họ hướng dẫn tôi đào một cái hố và chôn cùng với cặp đi học của cô ấy. Cảnh tượng đó vẫn ám ảnh tôi cho đến ngày nay" - người đàn ông kể.

Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ bang Karnataka Nagalakshmi Chowdhary cho biết bà hy vọng vụ điều tra sẽ được tiến hành khẩn trương.

Thảo Nguyễn (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI