Thiếu tá công an dầm mình trong lũ dữ, cứu người phụ nữ bị rắn độc cắn

26/11/2025 - 11:53

PNO - Bất chấp nguy hiểm giữa dòng lũ dữ, thiếu tá Công an xã đã nhanh trí cứu người phụ nữ bị rắn độc cắn.

Ngày 26/11, vùng rốn lũ Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) đã rút nước nhưng những thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn hiện hữu và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân nơi đây nói riêng và các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk chung.

Thiếu tá Võ Đình Khôi, Tổ trưởng Tổ An ninh Công an xã Hòa Xuân - Ảnh: P.Đ.
Thiếu tá Võ Đình Khôi, Tổ trưởng Tổ An ninh Công an xã Hòa Xuân - Ảnh: P.Đ.

Thế nhưng, giữa những đau thương đó, vẫn còn có không ít câu chuyện cảm động về tình người và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ trong vùng lũ.

Đó là câu chuyện của Thiếu tá Võ Đình Khôi, Tổ trưởng Tổ An ninh Công an xã Hòa Xuân đã kịp thời cứu giúp một phụ nữ bị rắn độc cắn và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời và giữ được mạng sống.

Trao đổi về vấn đề này, anh Khôi chia sẻ, ngày 19/11, từ lúc nước lũ bắt đầu dâng, anh Khôi cùng đồng đội đã phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ ngập lụt. Đến khoảng 23g cùng ngày, nước lũ đã tràn qua Quốc lộ 1A và chia cắt nhiều khu vực trong xã Hòa Xuân, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều trở ngại, thậm chí một số tổ công tác bị mất liên lạc.

anh Khôi tức tốc cõng người phụ nữ lên và đưa đến Trung tâm y tế xã kịp thời
Anh Khôi tức tốc cõng người phụ nữ lên quốc lộ và đưa đến Trung tâm y tế xã kịp thời - Ảnh: MXH

Không quản ngại khó khăn, anh Khôi vẫn cùng đồng đội dầm mình trong mưa, gấp rút di dời người dân đến các vị trí an toàn.

Đến sáng 20/11, lũ dâng cao và chảy xiết, gây ngập lụt hoàn toàn nhiều thôn trên địa bàn xã Hòa Xuân. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, mưa lũ làm hư hỏng nhiều phương tiện nên khiến việc tiếp cận các khu vực cô lập trở thành một thách thức lớn...

Ngày 22/11, công tác ứng cứu nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị, trong đó có đoàn cứu hộ của đoàn thiện nguyện đến từ TPHCM dùng ca nô cứu hộ, cứu trợ bà con trong lũ. Trong thời khắc cấp bách ấy, anh Khôi là người trực tiếp tham gia cùng đoàn cứu hộ để tiếp cận các vùng ngập sâu.

Trên đường đi cứu trợ và cứu hộ, đoàn cứu hộ nghe tiếng kêu cứu tại nhà một người đàn ông lớn tuổi nên lập tức tìm cách tiếp cận, mới hay vợ của người đàn ông này đã bị rắn độc cắn.

Thiếu tá công an cứu người phụ nữ bị rắn độc cắn

Xác định tình huống nguy kịch, anh Khôi nhanh chóng buộc garo đúng kỹ thuật để ngăn chất độc phát tán. Đồng thời, trấn an và đưa người phụ nữ cùng chồng lên ca nô di chuyển ra Quốc lộ 1A cách đó khoảng 3km. Ngay khi vào tới bờ, anh Khôi tức tốc cõng người phụ nữ lên và đưa đến Trung tâm y tế xã kịp thời.

Mặc dù vậy, anh Khôi luôn tỏ ra khiêm tốn: “Những việc đó chẳng đáng gì đâu. Với tôi, phục vụ nhân dân và chăm lo cho nhân dân đó chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của một người cán bộ công an”.

Thượng tá Ngô Thiện Hưng, Phó trưởng Công an xã Hòa Xuân cho biết, đồng chí Khôi là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong công tác phòng chống đợt mưa lũ vừa qua, đồng chí Khôi dù đã lớn tuổi nhưng rất trách nhiệm, đến từng nhà, từng thôn ngập sâu để tuyên truyền, vận động người dân đến nơi trú tránh an toàn.

"Đồng chí Khôi tích cực phối hợp với các lực lượng để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ và tiếp tế lương thực cho rất nhiều người dân bị nước lũ chia cắt. Trong quá trình đi vào vùng lập ngập lụt để hỗ trợ người dân, phát hiện một trường hợp bị rắn độc cắn, đồng chí đã nhanh chóng sơ cứu và phối hợp với ca nô hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ nhanh nhất để đưa đi cứu chữa'', thượng Tá Ngô Thiện Hưng cho biết thêm.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI