Thân cò lặn lội

27/06/2014 - 14:34

PNO - PNO - Năm 25 tuổi, tôi làm công nhân trong một nhà máy, bị tai nạn lao động phải nghỉ việc. Di chứng để lại nhiều bệnh tật, những chứng bệnh cứ xuất hiện đau nheo nhéo, âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ tôi giới thiệu em,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Công việc làm đối với tôi không thuận lợi, một phần do sức khoẻ kém, một phần cũng do tôi mặc cảm là người có trình độ văn hóa thấp, công việc nào cũng kéo dài không được bao lâu thì tôi xin nghỉ. Từ ngày về phố, em bỏ hẳn nghề làm bún, ở nhà sinh con, nuôi dạy con cái. Ba cháu ra đời nối tiếp nhau chỉ trong vòng năm năm, em vừa nuôi con, vừa xoay sở đủ mọi công việc, do công việc làm của tôi không đảm bảo cuộc sống gia đình.

Than co lan loi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mọi khó khăn bắt đầu xảy đến khi tôi phát hiện mình bị bệnh lao. Cuộc sống bấy giờ khó khăn càng khó khăn hơn. Tôi phải nghỉ hẳn để ở nhà điều trị. Thuốc trị bệnh lao được phát không, nhưng cái khó là phải điều trị tích cực và bồi dưỡng thật nhiều mới có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Một tay em quán xuyến trong ngoài chẳng từ nan việc gì, hàng ngày em lãnh quần áo về may gia công, vừa may vừa chăm con vừa săn sóc chồng. Bệnh này phải điều trị tích cực và phải cách ly người thân trong các sinh hoạt ăn uống hàng ngày, nên em rất cẩn thận, chú ý tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Hàng ngày, tôi được ăn uống theo chế độ riêng, chén bát riêng …. Mọi việc em làm rất chu đáo và cẩn thận.

Được hai bên nội, ngoại hỗ trợ và sự chăm sóc tích cực của em, một năm rưỡi sau bệnh tôi hoàn toàn dứt hẳn (mà sau này bệnh viện lao thường hay đem phác đồ điều trị bệnh và các tấm phim chụp của tôi ra làm ví dụ, động viên khích lệ cho các bệnh nhân khác). Tôi khỏi bệnh, là lúc các con bắt đầu lớn lên dần kèm theo các khoản chi tiêu cũng lớn theo. Cũng một tay em xoay trở bởi vì tôi không xin được việc làm nào phù hợp với điều kiện sức khoẻ và trình độ văn hoá.

Em bắt đầu mở một quán bánh căn, bánh bèo, bánh hỏi trước nhà. Buổi sáng bán bánh, buổi chiều may gia công. Tôi phụ với em việc lặt vặt như dọn hàng, nhóm lửa, bóc hành, tỏi, giã nước mắm …. Cuộc sống đắp đổi qua ngày, được cái vui nhất là các con tôi đều ngoan, học khá. Con trai đầu tôi vào đại học, em xin vay ở hội phụ nữ tiền trả góp trong diện gia đình nghèo, khó khăn để đóng tiền học cho con. Do cháu học gần nhà nên chỉ cần có tiền đóng học phí, mọi khoản ăn tiêu không tốn kém lắm. Con tôi cũng biết thân, biết phận nên không đòi đi thi đại học ở Sài Gòn như bạn bè trang lứa. Đến con gái kề vào đại học, em lại tiếp tục xin vay tiền ở Hội phụ nữ rồi trả dần …. Nhìn em tất bật công việc hàng ngày : buổi sáng dậy từ bốn giờ, lục đục mãi dưới bếp (tôi cũng muốn dậy sớm để phụ với em, nhưng em không chịu, sợ tôi bị bệnh trở lại).

Than co lan loi
 

Năm giờ, tôi dậy để giúp em bày hàng. Mười giờ sáng là hết bột, tôi phụ dọn hàng, rồi em bắt đầu đi chợ. Trưa em không ngủ mà ngồi may gia công đến tối để rồi sáng hôm sau dậy sớm tiếp tục công việc của một con cò lặn lội, tần tảo nuôi chồng, nuôi con. Tuy là cực khổ như vậy, nhưng em lúc nào cũng vui vẻ, chẳng những giỏi việc nhà mà em còn sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm, láng giềng, ai có con nhỏ, nhờ em trông chút đỉnh để chạy ra chợ, hay đi đâu đó em rất sẵn lòng, nhà ai có việc, em sẵn sàng qua phụ giúp, em còn đảm nhận thêm việc của hội phụ nữ giao cho như đi gởi giấy mời, thu tiền lao động, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi trong xóm … Lay lắt, thiếu thốn rồi cũng qua, con đầu tôi vừa tốt nghiệp, bây giờ đến con trai út vào đại học.

Vừa rồi tôi được nhận vào làm thủ kho cho một công ty tư nhân, với mức lương 1.500.000đ/tháng. Tôi không chi tiêu gì nên tiền lương tôi đưa hết để em xoay sở. Vẫn “thân cò một nắng hai sương”, bây giờ em lại càng tất bật hơn , bởi tôi chỉ phụ với em mỗi một việc bày hàng ra buổi sáng. Khó khăn là vậy, nhưng lúc nào em cũng lạc quan : “Mai mốt cu Vũ (cháu đầu của tôi) xin được việc làm, rồi đến Bé ra trường thì hết khó khăn…”.

Bốn cha con tôi xin nói lời cám ơn rất nhiều đến em, người vợ, người mẹ chưa có một ngày thong thả.
 

DŨNG QUANG
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI