Tập ngủ

12/06/2013 - 16:41

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi lấy vợ mới bảy tháng nhưng cảm thấy rất mệt mỏi, vợ chồng rơi vào tình cảnh bực bội chẳng biết sao mà gỡ.

Tap ngu

Vợ tôi và tôi đều là con một, cưới xong về sống với ba má tôi. Vợ tôi lạ nhà không ngủ được, mỗi đêm chỉ ngủ khoảng bốn-năm tiếng. Cuộc sống không có mâu thuẫn, mọi người nhường nhịn nhau, nhưng vì vợ không ngủ được nên sức khỏe kém, hay cáu gắt, làm cả ba má tôi cũng căng thẳng. Tôi đưa vợ đi khám bệnh, uống cả thuốc Tây thuốc Bắc, nhưng bác sĩ bảo chỉ có vấn đề tâm lý, thử đưa cô ấy về ngủ lại trong phòng cũ của mình xem sao. Đúng là về nhà thì cô ấy ngủ rất ngon, chẳng có vấn đề gì cả. Từ đó, cứ mỗi tuần cô ấy xin về nhà mẹ ngủ hai đêm để lấy lại sức khỏe. Cô ấy đi hoài, má tôi có ý kiến, bảo chưa quen thì phải tập cho quen chỗ, sao đã lấy chồng rồi lại cứ về nhà mẹ mới ngủ được? Cô ấy không chịu, đợt rồi được nghỉ dài ngày, má tôi lại nhắc chuyện ở nhà tập ngủ, vậy là cô ấy bỏ về nhà mình luôn. Mâu thuẫn trở nên gay gắt, hai bên gia đình đã gặp nhau nói chuyện, nhưng chẳng giải quyết được mà mọi thứ còn nặng nề hơn. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà ly hôn?

Nguyễn Hữu Chiến (TP.HCM)

Anh Chiến mến,

Đúng là vợ anh cũng hơi trẻ con, có thể là do “hội chứng con một”, được cưng chiều từ bé nên khó thích nghi với hoàn cảnh mới, chỉ muốn sống theo ý mình. Đây là chuyện nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng anh và cả hai gia đình. Người đứng ra chủ động sắp xếp mọi việc phải là anh - với tư cách người đàn ông đã trưởng thành, trụ cột của gia đình nhỏ, không chấp nhặt tính “trẻ con” của vợ và biết cách tránh cho hai gia đình khỏi xích mích.

Chắc chắn cô vợ trẻ nào cũng thích ngủ với chồng. Hạnh Dung nghĩ, có lẽ anh nên hy sinh một chút, chịu khó về nhà cô ấy, ngủ cùng phòng với cô ấy, để biết những thói quen cũ của vợ mình và cũng để tạo cho vợ mình những thói quen mới. Chiều chuộng nhưng phải có mức độ, không được tăng dần số buổi ngủ ở nhà vợ, mà phải có kế hoạch giảm dần. Song song đó, anh chịu khó trang trí lại phòng ngủ mới của vợ chồng theo ý thích của vợ, sao cho vẫn tạo được cảm giác quen thuộc, bình yên cho cô ấy như ở nhà. Thêm vào đó là vòng tay âu yếm của chồng, chắc cô vợ nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Chuyện tuy nhỏ, nhưng cũng phải bản lĩnh mới làm được, bởi khi làm như vậy, chắc chắn ba má anh sẽ xót con trai, sẽ nói này nói nọ. Đừng vội nghĩ cô ấy ích kỷ, phải cố gắng bao dung và yêu thương trước khi chỉ trích, cấm cản hay ép buộc. Đối với những người có hệ thần kinh hơi nhạy cảm, khi bắt buộc phải “tập ngủ” trong tâm thế căng thẳng, ức chế, sẽ càng mất ngủ nhiều hơn và dẫn đến những ức chế tâm lý khác.

“Tập ngủ” sẽ được tiến hành song song với tập những thứ khác, cho cô ấy quen với cách sống của gia đình chồng. Mọi thứ đều cần có thời gian và lòng kiên nhẫn. Người ta kết hôn để tìm hạnh phúc chứ không phải để chấp hành kỷ luật. Chúc anh thành công.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Từ khóa Tập ngủ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI