Sao không có những ngày ta mến nhau?

15/07/2014 - 11:07

PNO - PNO - Mình đã từng có thời điểm thích điên cuồng một người. Bắt nguồn từ việc vô tình dừng xe trước cửa nhà anh, khi anh đang hát, một bài gì đó của Lam Trường. Rồi mến. Rồi thương. Rồi làm đủ trò vớ va vớ vẩn, từ trên...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sao khong co nhung ngay ta men nhau?

Đó là những tháng ngày mình còn trẻ, trẻ lắm. Tuổi 16 ngây dại, mang vở lên khối trên gặp anh xin chữ ký để đến mãi sau này, dẫu đã ra trường rất lâu rồi, vẫn giữ lại quyển vở đó như một kỉ niệm. Đó là những ngày trái tim mong manh và dễ vỡ oà chỉ đơn giản vì biết được nick yahoo của anh, vậy là gửi message rồi hồi hộp mỗi lần hộp thoại tin nhắn offline hiện lên khi sign in, dẫu có khi mãi đến 1, 2 tuần sau mới nhận được hồi âm thì vẫn cứ tủm tỉm cười vì hạnh phúc. Đã vậy còn nhìn xem thời điểm gửi là lúc nào để lần sau canh giờ đó, ngày đó, trốn ba mẹ ra tiệm net và căng mắt chờ nick anh bật sáng. Biết ngày sinh nhật anh, hí húi làm từng cái hoa đến đỏ cả mười đầu ngón tay, bó lại thật đẹp rồi…không dám mang tặng, phải nhờ đứa bạn đưa dùm rồi ngồi nhà hóng tin nó mà thấp tha thấp thỏm.

Một thời gian dài, mình cữ mãi miết thích, mến và thương người đó.

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ về cuộc mến thương đó mình vẫn cứ tủm tỉm cười. Sao lại có thời mình ngây dại đến thế. Nhưng với mình, đó là một kỉ niệm đẹp, rất đẹp mà thi thoảng có dịp, mình vẫn kể cho mấy con bạn hâm của mình nghe.

Cuộc đời này, sẽ có những người mình gặp giống như những cơn mưa, chỉ đến rồi đi chứ không bao giờ dừng lại. Chuyện của mình, tóm gọn lại thì là: Có những ngày em mến anh, có những ngày anh mến em, nhưng không có những ngày ta mến nhau.

Nhân một ngày Sài Gòn ảm đạm.

PHƯƠNG THẢO

Từ FB

Có nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn có thể ở lại mãi trong trái tim và trong trí nhớ của bạn: Một ánh nhìn, một nụ cười, một cái nắm tay… để rồi “Đời phải mở ra một cuộc tình” với kết thúc có hậu, nhưng cũng có thể rồi mọi thứ sẽ đi qua, bước tiếp, mãi mãi rời xa bạn.

Dù gì chăng nữa, khoảnh khắc ấy cũng làm cuộc sống của bạn đẹp hơn, phong phú hơn và hơn thế, nó làm bạn tin tưởng vào điều kỳ diệu của tình yêu. Mời các bạn chia sẻ cùng PNO những lần rung động vì những cảm xúc thoáng qua đẹp đẽ nào đó từng có trong cuộc đời mình.

Mời các bạn gởi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

-Trang chủ của PNO, vào mục Gửi bài ở cuối trang
-Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
-Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI