Cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi lần 1- 2025: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương

“Sách giúp em hiểu được giá trị của những gì mình đang có”

19/10/2025 - 21:42

PNO - "Đừng ngại bắt đầu, chỉ cần đọc vài trang mỗi ngày, dần dần các bạn sẽ hình thành được thói quen đọc sách thôi" - em Mai Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ.

Sáng mai ngày 20/10, báo Phụ nữ TPHCM sẽ về trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để trao giải Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 cho em Mai Nguyễn Quốc Bảo - giải Nhì với video giới thiệu tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài.

Cũng trong ngày 20/10, lễ trao giải cũng đòng loạt diễn ra tại các trường: Tiểu học &THCS Xanh Tuệ Đức, Hà Nội (thí sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh), Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, xã Phước Kiển, TPHCM (thí sinh Huỳnh Phúc An) và Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng, TP Huế (thí sinh Nguyễn Ngọc Hân) trong buổi chào cờ đầu tuần .

Dịp này, em Mai Nguyễn Quốc Bảo (học sinh lớp 8A9) đã có những chia sẻ với chúng tôi về thói quen đọc và niềm đam mê dành cho sách của em.

Em Mai Nguyễn Quốc Bảo tại trường THCS Nguyễn Đăng Sơn. Ảnh: NVCC
Em Mai Nguyễn Quốc Bảo tại trường THCS Nguyễn Đăng Sơn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Phóng viên: Chúc mừng Quốc Bảo với giải Nhì cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025. Việc đọc sách đã làm thay đổi hoặc hỗ trợ em như thế nào trong học tập và suy nghĩ, ứng xử trong cuộc sống?

- Em Mai Nguyễn Quốc Bảo: Em rất vui khi nhận được giải thưởng lần này. Em hy vọng rằng cuộc thi tiếp tục được lan tỏa và thu hút thêm nhiều bạn khác cùng tham gia kể chuyện sách.

Nhờ có thói quen đọc sách hằng ngày mà em đã đạt được kết quả học tập tốt hơn và cư xử với mọi người một cách đúng mực hơn. Sách mang đến cho em vô số lợi ích trong học tập và cuộc sống. Sách giúp em mở rộng kiến thức, rèn luyện khả năng diễn đạt và khám phá nhiều điều mới mẻ ngoài bài vở trên lớp.

Thông qua những câu chuyện trong sách, em học được cách sử dụng từ ngữ chính xác, biết thể hiện cảm xúc của mình và viết được những bài văn mạch lạc. Ngoài ra, mỗi trang sách còn giúp em biết yêu thương và trân trọng cuộc sống hơn. Sách giúp em hiểu được giá trị của những gì mình đang có, nhìn cuộc sống tích cực hơn và biết đối xử nhẹ nhàng, cảm thông với người khác.

Từng trang chữ em đọc không chỉ là để lướt qua, mà là để suy ngẫm và biến nó thành nguồn kiến thức riêng của bản thân. Những tác phẩm trong sách như những người thầy thầm lặng, dìu dắt em khôn lớn và là ngọn đuốc soi sáng tương lai. Bởi lẽ, "một ngày không đọc sách là một ngày trí tuệ ngủ quên".

Dế Mèn phiêu lưu ký là tác phẩm được em Quốc Bảo chọn giới thiệu với các bạn đọc cùng trang lứa
"Dế Mèn phiêu lưu ký" là tác phẩm được em Quốc Bảo chọn giới thiệu với các bạn đọc cùng trang lứa

* Gia đình, thầy cô có ảnh hưởng như thế nào đến việc hình thành thói quen đọc, cũng như tình yêu dành cho sách của em?

- Gia đình và thầy cô chính là những người gieo những hạt mầm đầu tiên cho niềm say mê đọc sách của em. Từ thuở nhỏ, mẹ luôn là người kiên nhẫn chỉ dạy và đọc cho em nghe những câu chuyện ý nghĩa, khơi dậy trong em niềm vui khi cầm quyển sách. Ông bà thì luôn sẵn sàng dành thời gian ở bên cạnh, kể cho em nghe những giá trị quý báu mà sách mang lại, thậm chí không ngần ngại mua nhiều cuốn sách hay giúp em học hỏi mỗi ngày.

Khi đến trường, thầy cô lại là người tiếp thêm ngọn lửa đam mê ấy. Những tác phẩm trong sách giáo khoa, qua giọng đọc ấm áp và chậm rãi của thầy cô, đã khiến em càng thêm yêu sách. Chỉ cần qua những trang sách, em như được trải nghiệm thêm nhiều đời người, cảm nhận bao niềm vui, nỗi buồn và bài học sâu sắc mà cuộc đời mang đến.

Nguồn cảm hứng từ những tác phẩm trong sách giáo khoa với những cách thổi hồn vào bài giảng của các thầy cô đã lan tỏa đến em để tìm đọc những quyển sách khác.

Em Mai Nguyễn Quốc Bảo cùng người thầy đã truyền cảm hứng đọc sách cho em - thầy Lê Tấn Thời, hiệu phó trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang). Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp
Em Mai Nguyễn Quốc Bảo cùng người thầy đã truyền cảm hứng đọc sách cho em - thầy Lê Tấn Thời, Hiệu phó trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang) - Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Nếu dành những chia sẻ truyền cảm hứng đến bạn bè cùng trang lứa về việc đọc sách, em sẽ nói gì?

- Em sẽ nói rằng: Tương lai là do chính ta quyết định, thất bại hay thành công đều phụ thuộc vào những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm mà ta có được. Và để sở hữu được nguồn tri thức dồi dào ấy, việc đọc sách là điều không thể thiếu. Các bạn có bao giờ tự hỏi vì sao ngày nay nhiều bạn trẻ lại bỏ quên việc đọc sách để dành thời gian chơi game không?

Trong thời đại công nghệ phát triển, điện thoại thông minh và mạng xã hội trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Chính vì thế, không ít bạn trẻ đã vô tình lãng phí thời gian vào những thú vui vô bổ trên màn hình, mà quên mất rằng sách mới là “người bạn” giúp ta trưởng thành.

Em thật sự muốn khuyên các bạn: hãy cố gắng rèn luyện và kiên trì với thói quen đọc sách. Đọc sách không chỉ là một thú vui bổ ích mà còn giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Các bạn không cần phải có thật nhiều tiền để mua sách, chúng ta hoàn toàn có thể tìm đọc sách cũ, sách điện tử, hoặc đến thư viện để mượn sách.

Đừng ngại bắt đầu, chỉ cần đọc vài trang mỗi ngày, dần dần các bạn sẽ hình thành được thói quen đọc sách thôi. Mình tin rằng, các bạn và mình đều có thể làm được. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng đọc sách nhé ! "Mở trang sách là mở ra cả đại dương tri thức".

Lục Diệp thực hiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI