Cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi lần 1- 2025: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương

Gia đình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

17/10/2025 - 06:34

PNO - Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức chủ đề Một trang sách, một hạt mầm yêu thương vừa công bố giải thưởng đợt 1. Các em nhỏ tham gia đều có điểm chung: thói quen đọc sách được truyền cảm hứng từ cha mẹ và thầy cô.

Các em nhỏ tham gia cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 (*) có độ tuổi đa dạng, từ cấp tiểu học đến THCS, trong đó nhỏ nhất là bé Đặng Nhã Lam (5 tuổi, giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất trong kết quả giải thưởng đợt 1). Nguồn sách được chọn giới thiệu rất đa dạng về nội dung, thể loại. Mỗi em một cách kể chuyện và hình thức thể hiện nhưng điểm chung là các em rèn luyện được thói quen đọc từ sớm, đồng thời tình yêu đặc biệt với sách được truyền cảm hứng từ cha mẹ và thầy cô.

Bé Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh (giữa) đọc sách cùng các bạn - Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp
Bé Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh (giữa) đọc sách cùng các bạn - Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp

Chị Đoan Trang - mẹ bé Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh (lớp 2A7, Trường tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức, Hà Nội, giải Nhất đợt 1 với video kể chuyện về bộ sách Những anh hùng trẻ tuổi, Nhà xuất bản Kim Đồng) cho biết chị luôn mua sách hay, sách mới cho con và dành thời gian đọc sách cùng con hằng ngày.

“Sách đã trở thành người bạn thân thiết, luôn đồng hành cùng em những lúc vui buồn, giúp em trưởng thành hơn từng ngày. Mỗi khi mở sách, em như được bước vào một thế giới khác: yên bình, đầy sắc màu và ẩn chứa bao điều kỳ diệu”.

Em Mai Nguyễn Quốc Bảo

“Tôi thường nói rằng con có thể học được nhiều kiến thức hay, bổ ích từ thầy cô và cha mẹ nhưng trong sách còn có rất nhiều thông tin thú vị, những câu chuyện ý nghĩa. Tôi luôn khuyến khích con tham gia các cuộc thi thuyết trình, dẫn chương trình, đại sứ văn hóa đọc… để rèn luyện sự tự tin” - chị Đoan Trang chia sẻ. Dù mới học lớp Một, bé Quỳnh Anh đã biết chủ động đọc sách, tự tìm những cuốn sách mình yêu thích, tham gia hoạt động cảm nhận sách hằng tuần ở trường, quyên góp sách cho các bạn nhỏ vùng cao…

Với bé Huỳnh Phúc An (7 tuổi, Trường tiểu học Bùi Văn Ba, xã Nhà Bè, TPHCM; giải Ba) cũng vậy. Bé được mẹ thai giáo bằng việc đọc sách và hát ru, kể chuyện từ khi còn trong bụng mẹ. Trước khi bé biết chữ, cha mẹ đọc sách cho bé nghe mỗi ngày và cho bé xem những hình ảnh dễ thương trong sách tranh. Nhờ vậy, Phúc An sớm có niềm yêu thích dành cho sách. Hiện tại, mỗi tối bé dành 30 phút đọc trước khi đi ngủ.

Bé Huỳnh Phúc An sớm hình thành thói quen đọc và có niềm say mê với sách  nhờ sự dìu dắt của mẹ - Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp
Bé Huỳnh Phúc An sớm hình thành thói quen đọc và có niềm say mê với sách nhờ sự dìu dắt của mẹ - Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp

“Hồi 5 tuổi con đã có thể đọc một mình. Ban đầu, con đọc sách tranh với câu chuyện chỉ 20 chữ trở xuống rồi từ từ đọc được nhiều hơn. Ở nhà con có 234 quyển sách. Trong lớp con cũng có giá sách ở góc phòng, đến giờ ra chơi con hay lấy sách đọc. Con rất vui và hào hứng vì trong sách có rất nhiều thông tin bổ ích. Đi chơi con cũng hay mang sách theo để đọc” - Phúc An hào hứng chia sẻ.

Đọc sách vào buổi sáng hay trước khi đi ngủ, mỗi ngày dành từ 30 phút đến 1 giờ cho việc đọc cũng là chia sẻ chung của nhiều bạn nhỏ yêu sách. Với Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9 Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; giải Nhì), thói quen đọc và tình yêu sách đã theo em từ thời mẫu giáo.

“Khi ấy, mỗi tối trước giờ ngủ, mẹ thường đọc truyện cổ tích cho em nghe. Những câu chuyện thần kỳ cùng những hình ảnh đầy màu sắc đã khơi dậy trong em sự tò mò và niềm say mê đọc sách. Ban đầu, em chỉ đọc vì thấy mới lạ nhưng càng đọc em càng yêu thích” - Quốc Bảo bày tỏ.

Em Mai Nguyễn Quốc Bảo cùng người thầy đã truyền cảm hứng đọc sách cho em - thầy Lê Tấn Thời, hiệu phó trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang). Nguồn ảnh: NVCC
Em Mai Nguyễn Quốc Bảo cùng người thầy đã truyền cảm hứng đọc sách cho em - thầy Lê Tấn Thời, hiệu phó trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang). Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp

Thế giới sách với muôn vàn câu chuyện hay, những điều thú vị trao gửi biết bao thông điệp ý nghĩa đến trẻ thơ. Qua cuộc thi, các em nhỏ đã góp phần lan tỏa nhiều cuốn sách hay cùng những thông điệp giá trị đến bạn bè cùng trang lứa, đồng thời cho thấy niềm yêu thích và say mê đọc sách của các em được hình thành từ thời thơ ấu đều có sự đồng hành của người lớn. Cha mẹ, thầy cô chính là những người dìu dắt và gieo hạt, cùng nhau thắp lên những ngọn lửa nhỏ, truyền cảm hứng cho trẻ thơ đến với những chân trời trong trang sách.

Nhà trường và gia đình cùng đồng hành

“Qua các bài dự thi có thể thấy phổ đọc của các em rộng, các em quan tâm đến nhiều thể loại sách khác nhau. Nhiều bài dự thi công phu nhưng vẫn toát lên được cách cảm, cách nghĩ về sách của trẻ thơ.

Các em đến với sách tự nhiên, thậm chí với nhiều em nhỏ là hồn nhiên và các em muốn chia sẻ, lan tỏa sự tự nhiên này đến bạn bè chứ không xem đây chỉ là bài dự thi. Đó là điều quan trọng và đáng quý. Một điều đáng quý nữa là nhà trường và gia đình đã đồng hành, khơi gợi tình yêu với sách cho các em. Tôi nghĩ đây là mục tiêu cuộc thi hướng đến”.

Nhà văn Văn Thành Lê - Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TPHCM

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI