Quá khứ của riêng ai

11/05/2015 - 11:06

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 24 tuổi, quen anh được 5 tháng thì phát hiện anh không chỉ có mình em.

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh có cô người yêu cũ, dù nói chia tay rồi nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện. Em đã chấp nhận bởi nghĩ ai chẳng có quá khứ của riêng mình. Nhưng một người bạn em lại gặp anh đi đám cưới với cô gái khác. Em hỏi thì anh nói chị đó làm cùng công ty, cũng thích anh nhưng anh không thích, sợ mất quan hệ đồng nghiệp nên đi cùng cho vui thôi chứ không có gì. Em rất phân vân, định gặp thẳng chị ấy hỏi chuyện, nhưng anh không đồng ý.

Mới đây, người yêu cũ của anh chủ động đến tìm em, nói em không nên quen anh, không nên xen vô quan hệ của người khác vì thực ra chị ấy và anh chưa chia tay. Em đã trả lời sốc với chị ấy, rằng em mặc kệ chị, em sẽ quyết tâm giành lấy tình yêu của mình. Em đến công ty đợi anh đi làm ra để cùng về.

Em tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ khi bên anh, rủ anh đi chơi và chụp ảnh cùng nhau, công khai tình cảm trên facebook… Em có hỏi anh chuyện đã dứt khoát hay chưa, anh vẫn nói chuyện đã thuộc về quá khứ. Nhưng lúc về nhà, chỉ còn một mình, đôi khi em thấy quá mệt mỏi. Làm sao mà em tin được anh, lỡ khi lấy nhau về, lại phát hiện anh có người con gái khác nữa, em biết làm sao?

Nguyễn Thị Hải (TP.HCM)

Em Hải thân mến,

Niềm tin chính là nền tảng của tình yêu. Yêu nhau, tính đến chuyện hôn nhân, là sẽ sống với nhau cả đời, nếu cứ thỉnh thoảng trong cuộc sống chung lại lòi ra một gói “quá khứ của riêng mình” theo kiểu này, thì người mệt mỏi, thậm chí gánh chịu hậu quả nặng nề là em đấy. Quá khứ của ai không biết, nhưng sẽ trở thành nỗi ám ảnh về sự không chung thủy của bạn đời, khó sống lắm em ạ.

Qua khu cua rieng ai

Mà những chuyện xảy ra trên kia, những quan hệ của người yêu em với hai - ba cô gái khác nữa, đâu phải là chuyện quá khứ, có cả chuyện đang xảy ra trong hiện tại đấy chứ, chỉ là trước sau một chút mà thôi. Có thể hình dung cô người yêu cũ xuất phát sớm hơn, em xuất phát chặng giữa, và cô đồng nghiệp kia xuất phát sau, tất cả đều đang trên đường lao về “người yêu” của mình.

Em là một cô gái quyết liệt, đã tuyên bố “giành lấy” tình yêu của mình, nhưng hãy lắng nghe và cảm nhận mối quan hệ này, từ sự thật lòng yêu thương và gắn bó với nhau, từ sự chân thành trong tình yêu. Người em yêu đang có những mối quan hệ tay đôi, tay ba, hãy nói cho anh ấy biết em không chấp nhận kiểu quan hệ như vậy, trừ phi anh giải quyết xong những chuyện thuộc về quá khứ, những chuyện thuộc về quan hệ đồng nghiệp.

Cũng đừng quá lạm dụng những sự trình diễn người yêu, trình diễn tình yêu trên mạng xã hội. Đó sẽ là một trong những dấu tích không thể xóa mờ. Nếu sau này em có tình yêu mới, người mới ắt sẽ đau lòng lắm với cái “quá khứ của riêng em”, nhưng được phơi bày lồ lộ trên mạng, cho cả ngàn người bình phẩm, bàn tán.

Hãy giữ tình yêu, hạnh phúc cho riêng mình, đợi đến ngày trái hạnh phúc thực sự chín ngọt trong đời. Em còn quá trẻ, 24 tuổi, rất nhiều thứ của ngày hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ, phải không em?

HẠNH DUNG
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI