Quá đa nghi làm sao nắm bắt cơ hội?

13/10/2025 - 13:17

PNO - Tôi cũng tự dặn mình không nên để mất lòng tin vào con người quá nhiều như chị, để mình nhìn cuộc đời bằng lăng kính nhiều tin yêu.

Lẽ nào sự đa nghi nhiều lên theo tuổi tác? - Ảnh: Freepik
Lẽ nào sự đa nghi nhiều lên theo tuổi tác? - Ảnh minh họa: Freepik

Hôm rồi, chị gái nhờ tôi đi xem căn nhà trong tầm giá, cùng với tiêu chí chị đưa ra. Chị tôi mua cho cậu con trai chuẩn bị vào đại học. Vì chị ở dưới quê xa nên nhờ tôi đi xem trước, sau đó, chị sẽ lên để đi xem lại những căn tôi đã chọn.

Việc đi coi nhà tôi cũng có chút kinh nghiệm, do đã từng mua nhà và cả đất, nên khi chị nhờ, tôi khá tự tin.

Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc phải xem rất nhiều nhà, từ nhiều nguồn môi giới khác nhau, để chọn ra căn nhà ưng ý nhất trong tầm giá.

Thế nhưng, đến khi nghe tôi xem thông tin trên mạng rồi đến coi nhà thì chị bất an lắm. Chị tôi nói, tưởng có người quen biết giới thiệu thì an tâm, chứ trên mạng đâu ai biết ai, sợ lừa lọc nguy hiểm lắm.

Đúng là khi mua nhà, đất mà mua được của người quen thì yên tâm hơn. Vì mức độ lừa lọc nếu có, từ người quen cũng sẽ ít hơn so với người lạ. Nhưng đâu dễ dàng gì có sự trùng hợp mà người quen bán nhà, lại trùng với tiêu chí mình đưa ra.

Tôi phải thuyết phục chị mãi, rồi đưa sự trải nghiệm của mình ra, bởi tôi mua căn nhà đang ở hiện tại cũng chỉ qua dòng tin rao bán trên internet. Bây giờ, muốn tiếp cận được khách hàng thì người bán phải thông qua các kênh thương mại điện tử, nên mình là người mua thì cũng từ nguồn thông tin đó để tiếp cận sản phẩm cần mua.

Hơn nữa, tuy là thông qua mạng, nhưng sau đó mình đi xem trực tiếp. Theo kinh nghiệm của tôi thì không chỉ coi căn nhà, tính pháp lý thông qua giấy tờ, mà còn phải tiếp cận hàng xóm, tổ trưởng khu phố, la cà các quán xá lân cận để thu thập thông tin, xem tình trạng thấm dột, ngập nước, để làm sao hạn chế nhất vấn đề phải sửa lại. Với tất cả điều đó, thì việc tiếp cận nguồn thông tin ban đầu từ đâu không còn quan trọng nữa.

Chị nghe tôi giải thích thì có phần xuôi theo. Nhưng chị cẩn thận dặn dò tôi đủ thứ điều, nào là đến xem nhà không được uống bất cứ ly nước hay kể cả chai nước nào mà người lạ mời, phải khóa xe cẩn thận, phải đi xem ban ngày, phải có 2 người đi xem để một người ở trong xem, một người đứng ngoài lỡ có chuyện gì còn hô hoán cứu giúp…

Rồi chị kể đủ thứ hình thức lừa đảo xảy ra ở thành phố, cứ như thể cả xã hội này chẳng tin ai được. Tôi thấy chị đang quá mất niềm tin vào con người, mà cụ thể là con người ở thành phố mà chị đang muốn mua nhà này. Nhưng kệ, cẩn trọng vẫn tốt.

Đến đoạn đi xem nhà, gặp những căn chủ cần bán gấp nên giá mềm hơn những căn khác, chị tôi lại hoài nghi: “Có vấn đề gì thì mới bán giá đó?”. Rồi chị đưa ra những tình huống về phía pháp lý, về quy hoạch treo, cả những vấn đề liên quan tâm linh rùng rợn…

Trong khoảng thời gian chị lưỡng lự thì đã có khách của môi giới khác đặt cọc mất.

Lần khác, tôi chọn được căn ưng ý đúng với tiêu chí của chị. Mừng quá, tôi báo với chị, chị lại dè chừng: “Không cần vội vàng gì, biết đâu là chiêu trò gì đó của họ, mình cứ từ từ, mua cái nhà vài tỷ chứ có phải ít đâu”. Thì chị nói cũng đúng, vài tỷ mà lỡ có chuyện gì là xem như xong. Tôi cũng đành từ từ theo chị.

Nhưng rồi, sự cẩn trọng của chị lại khiến chị bỏ lỡ cơ hội. Chỉ sau hơn 1 tuần, môi giới báo căn đó đã được đặt cọc. Khi tôi gọi điện báo cho chị biết, chị lại hoài nghi: “Có thật là có khách đặt cọc không, hay bày mưu ra vậy để lần sau dắt mình đi xem căn khác, buộc mình phải xuống tiền nhanh?”.

Tôi ngỡ ngàng trước phản ứng của chị. Có lẽ, người lớn tuổi nào cũng đa nghi. Và biết đâu, đến tuổi của chị tôi cũng đa nghi vậy. Nhưng hiện tại, sau khi ròng rã xem không biết bao nhiêu căn, cả tôi và bạn môi giới ngày nào cũng gặp nhau thiếu điều trở thành bạn, chúng tôi đều đang cố gắng chọn được căn nhà tốt nhất cho chị, còn chị luôn có những ý nghĩ hoài nghi trong đầu. Cứ như vậy, chẳng biết khi nào mới mua được căn nhà.

Chưa kể, có những căn chỉ sau 3 tháng đã thành giá khác, cao hơn.

Có lẽ tôi cũng phải cân nhắc chuyện có nên giúp chị việc này hay không, vì có khi để chị trực tiếp làm sẽ dễ đưa ra quyết định hơn.

Tôi cũng tự dặn mình không nên để mất lòng tin vào con người quá nhiều như chị, để mình nhìn cuộc đời bằng lăng kính nhiều tin yêu hơn!

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI