Nữ họa sĩ 'vẽ' nỗi lo con người bị thay thế bởi công nghệ

06/12/2025 - 11:11

PNO - Với nguồn cảm hứng từ trăn trở mối quan hệ giữa con người với công nghệ, Dương Thuỳ Dương mang đến những tác phẩm khá thú vị trong triển lãm Tôi và chúng tôi.

Hoạ sĩ Dương Thuỳ Dương và tác phẩm trong triển lãm
Hoạ sĩ Dương Thuỳ Dương và tác phẩm trong triển lãm

Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đã trở thành chủ đề nóng trong năm 2025. Chúng cũng được quan tâm, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Mang những tâm tư về mối quan hệ giữa con người với những nhân tố này, hoạ sĩ Dương Thuỳ Dương mang đến triển lãm mang tên Tôi và chúng tôi, vừa được khai mạc tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (TPHCM).

Nữ họa sĩ thể hiện những hình ảnh chân thực đan xen những chi tiết mô phỏng thế giới của công nghệ, trí tuệ nhân tạo mang đến sự tương phản lại vừa hoà hợp khá thú vị. Chị đặt ra câu hỏi: Liệu con người có bị thay thế bởi công nghệ?

Tác phẩm Agnés và cành hoa trước mặt (III),118x88cm, sơn dầu trên vải, 2025
Tác phẩm Agnés và cành hoa trước mặt vẽ bằng sơn dầu trên vải

Thông qua những hình ảnh được thể hiện trong tranh, Dương Thuỳ Dương ẩn dụ về nhiều khía cạnh của đời sống hiện nay: sự thật dễ bị che lấp bởi vẻ ngoài, sự chân thật nhường chỗ cho tính giải trí, con người bị kiểm soát trong dòng chảy của vô vàn hình ảnh trên không gian số, việc đi tìm khẳng định bản sắc của con người, sự tự vấn…

“Tôi muốn vẽ cho mình trước chứ chưa nghĩ đến người xem nên khó trả lời mong chờ gì ở họ. Trước hết, tôi muốn giải quyết câu chuyện của chính mình. Tôi có câu hỏi, sự phân vân như thế”- Dương Thuỳ Dương chia sẻ.

Tác phẩm Cô gái Đông Dương bằng chất liệu sơn dầu trên vải
Tác phẩm Cô gái Đông Dương bằng chất liệu sơn dầu trên vải

Trong cách vẽ, nữ hoạ sĩ cho biết chị giữ khoảng cách với những đối tượng mà mình vẽ để quan sát một cách trung tính, khách quan. Nói về ý tưởng của triển lãm lần này, Dương Thuỳ Dương nói chị thấy hạnh phúc khi lớn lên với tuổi thơ không có công nghệ.

“Nhiều khi tôi thấy con cái có tuổi thơ khác quá. Có những điều các con không thể cảm nhận, hiểu hoặc thậm chí dùng công nghệ để giải quyết, tìm hiểu đời sống. Thực tế không phải tôi không hoà nhập được hay thấy lạc lõng, chỉ là giữ cho mình một khoảng cách - một đặc quyền của thế hệ biết đời sống thật, mối quan hệ thật, bạn bè thật… là như thế nào”- chị chia sẻ.

Khách thưởng lãm tranh của Dương Thuỳ Dương tại khai mạc triển lãm vào tối 5/12
Khách thưởng lãm tranh của Dương Thuỳ Dương tại khai mạc triển lãm vào tối 5/12

Nữ họa sĩ ấp ủ ý tưởng này cách đây khoảng 5-6 năm, khi con biết sử dụng điện thoại. Với chị, những tác phẩm này cũng không phải là khởi đầu, không phải là kết thúc cho mạch suy nghĩ được đề cập bên trên.

Họa sĩ Dương Thuỳ Dương sinh năm 1979 tại Hà Nội, từng theo học tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội (2000) trước khi nhận học bổng tại Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Burg Giebichenstein ở Halle (Đức), nơi chị tốt nghiệp vào năm 2009.

Đến nay, Dương Thuỳ Dương đã tham gia hơn 20 triển lãm cá nhân và nhóm tại nhiều quốc gia khác nhau. Nữ họa sĩ hiện sinh sống, làm việc tại Đức. Mang cảm giác lạc lõng giữa thời đại số, tranh của chị xoáy sâu vào mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa con người và công nghệ; giữa ranh giới của trừu tượng và siêu thực.

"Ngoài vẽ, tôi là một người phụ nữ bình thường của gia đình, đi chợ, nấu nướng… Tôi chỉ nghĩ mình là một người phụ nữ bình thường làm công việc vẽ chứ không phải điều gì đó to lớn" - Dương Thuỳ Dương chia sẻ.

Tranh mẹ yêu con, bằng chất liệu sơn dầu trên vải
Tranh Mẹ yêu con, bằng chất liệu sơn dầu trên vải
Tranh Những con cừu hạnh phúc, bằng chất liệu sơn dầu trên vải
Tranh Những con cừu hạnh phúc, bằng chất liệu sơn dầu trên vải
Bộ ba tác phẩm chân dung được Dương Thuỳ Dương thể hiện bằng cách vẽ độc đáo
Bộ ba tác phẩm chân dung được Dương Thuỳ Dương thể hiện bằng cách vẽ độc đáo

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI