Nữ bác sĩ ngất lịm khi 9/10 đứa con thiệt mạng vì đòn không kích của Israel

25/05/2025 - 10:35

PNO - Khi đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện, nữ bác sĩ Alaa al-Najjar nhận được thi thể của các con mình. Không điều gì có thể lột tả hết nỗi đau.

Đứa con duy nhất còn sống của bác sĩ Alaa al-Najjar tại bệnh viện Nasser ở Khan Younis. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Đứa con duy nhất còn sống của bác sĩ Alaa al-Najjar tại bệnh viện Nasser ở Khan Younis - Ảnh: Anadolu/Getty Images

Ngày 23/5, cuộc không kích của Israel vào Gaza đã đánh vào nhà của bác sĩ Alaa al-Najjar - chuyên gia nhi khoa tại bệnh viện al-Tahrir trong khu phức hợp y tế Nasser - giết chết 9 trong số 10 đứa con của cô khi cô đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện.

Bác sĩ Alaa al-Najjar đang điều trị cho các nạn nhân của cuộc tấn công của Israel trên khắp lãnh thổ Palestine. Khi nhận được thi thể của 9 đứa con của mình, bé lớn nhất mới 12 tuổi, bị giết trong cuộc tấn công ở Khan Younis, cô ngã quỵ.

Bệnh viện Nasser báo cáo, chỉ còn duy nhất 1 đứa con trai 11 tuổi của Najjar sống sót. Chồng cô cũng bị thương rất nặng.

Graeme Groom, bác sĩ phẫu thuật người Anh làm việc trong bệnh viện, nói rằng ông đã phẫu thuật cho cậu bé.

Bác sĩ Groom cho biết ông đã được thông báo rằng cha của đứa bé, cũng là một bác sĩ, "không có mối quan hệ chính trị và quân sự và dường như không nổi bật trên mạng xã hội".

Đoạn phim được chia sẻ bởi giám đốc Bộ Y tế do Hamas điều hành cho thấy thi thể của trẻ em được kéo ra từ đống đổ nát của tòa nhà gần một trạm xăng ở Khan Younis.

Tin tức đã được xác nhận bởi bệnh viện ở Khan Younis, nơi Najjar làm việc. Chồng cô vừa trở về nhà thì tòa nhà bị tấn công.

"Đủ rồi! Xin thương xót chúng tôi! Chúng tôi cầu xin tất cả các quốc gia, cộng đồng quốc tế, người dân, Hamas và tất cả các phe phái hãy thương xót chúng tôi. Chúng tôi đã kiệt sức vì sự di dời và đói, đủ rồi!" - Youssef al-Najjar, một người thân của nữ bác sĩ - gào khóc nói.

Mohammed Saqer - trưởng khoa điều dưỡng tại bệnh viện Nasser ở Khan Younis - cho biết: "Bác sĩ Alaa al-Najjar đã tận mắt chứng kiến thi thể cháy đen của 7 đứa con cô được kéo ra từ dưới đống đổ nát, 2 bé khác vẫn mất tích.

Sau đó, có thông tin cho rằng 9 đứa trẻ đã chết.

Alaa al-Najjar đến thăm người chồng bị thương của mình tại phòng chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Nữ bác sĩ Alaa al-Najjar đến thăm người chồng bị thương của mình tại phòng chăm sóc đặc biệt - Ảnh: Anadolu/Getty Images

Hôm 24/5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói: "Hôm qua, một máy bay của IDF đã tấn công một số nghi phạm được xác định ở khu vực Khan Younis. Khu vực này là một vùng chiến sự nguy hiểm. Trước khi bắt đầu các hoạt động ở đó, IDF đã sơ tán thường dân khỏi khu vực này vì sự an toàn của chính họ. Tuyên bố liên quan đến việc gây hại cho thường dân không liên quan đang được xem xét".

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI