Nộp chồng cho “địch”?

20/04/2013 - 14:25

PNO - PN - Vợ tôi đảm đang nhưng rất ghen. Vừa rồi phát hiện bằng chứng tôi “ngoài luồng”, bà ấy tỏ ra lạnh lùng. Buồn bực, thỉnh thoảng tôi lại tìm đến “ở đậu” nhà cô kia. Tại sao vợ tôi làm vậy? Khác nào tự nộp chồng mình...

T. R. (Q.12, TP.HCM)

Ghen là “trận động đất gây thiệt hại nhiều về người và của” xảy ra trong gia đình, mà thủ phạm cũng sẽ là nạn nhân. Có vài lý do để người vợ cư xử như vậy:

Coi chồng là “của mình”: Khi kết hôn với anh, cô ấy tin chắc đã tìm thấy một bờ vai vững chãi để tựa vào và những lời thề non hẹn biển của anh chẳng bao giờ đổi thay (chính lúc ấy anh cũng tin vào bản thân và làm mọi cách để cô ấy tin như vậy mà). Một số người vợ chỉ biết một lòng một dạ quên thân mình vì gia đình, khi thấy chồng có người phụ nữ khác đã suy sụp tinh thần hoặc tìm đến cái chết. Họ thấy dường như mình đã mất hết, thấy chẳng còn gì trên đời đáng tin nữa (với suy nghĩ cực đoan: được tất cả hoặc mất tất cả). May mà vợ anh biết kiềm chế, chỉ “giải quyết nội bộ”, không thì các con anh phải chứng kiến những trận “khẩu chiến” ác liệt của cha mẹ và anh còn bị “mất mặt” trước họ hàng làng nước...

Nop chong cho “dich”?

Thất vọng về người bạn đời: Các cụ nhà mình dạy “gái có công, chồng chẳng phụ”, cô ấy có công mà vẫn bị chồng phụ đấy thôi. Càng yêu thương và tin tưởng, nỗi thất vọng anh gây ra cho cô ấy càng sâu. Cứ ngỡ chồng là người tình chung thủy, là người thầy bảo ban vợ trong cuộc sống, là tấm gương cho các con soi vào. Vậy mà giờ đây lại có bằng chứng anh là người cha thiếu mẫu mực, người chồng ăn ở hai lòng và lông bông như cậu trai mới lớn.

Lòng tự ái bị tổn thương: Cô ấy tự biết mình giỏi giang, khéo léo, vậy mà vẫn chưa đủ cho chồng mình. Bị mất cắp giữa chợ còn la lên hoặc đi báo án được, đằng này biết rõ có người lấy cắp hạnh phúc nhà mình mà đành bó tay (vì chính chồng mình tình nguyện để… bị cướp cơ mà!).

Muốn “cảnh cáo” chồng: Sợ mai mốt anh lại ngựa quen đường cũ nên cô ấy phải trị mạnh tay để anh chừa. Thế mà anh đã không chuộc lại lỗi lầm lại còn tiếp tục đến “ở đậu” nhà cô kia để giải sầu.

Đừng chủ quan và thờ ơ với hạnh phúc của mình anh ạ. Hãy hiểu lòng vợ và chấm dứt ngay quan hệ “ngoài luồng” với cô kia. Anh cũng có thể tìm đến những người có uy tín với gia đình để nhờ hòa giải với vợ.

ThS-BS Lan Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI