Những quý ông không ngại vào bếp

11/09/2025 - 06:00

PNO - Từ lâu, xã hội vẫn ngầm mặc định công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa là thiên chức của phụ nữ. Vì vậy, người đàn ông xắn tay áo vào bếp hay cầm chổi quét nhà thường bị gắn mác sợ vợ. Thế nhưng hiện nay, quan niệm lỗi thời ấy đang dần thay đổi.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Anh Duy Linh thường nói phụ vợ việc nhà không phải do sợ vợ mà vì yêu vợ  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Duy Linh thường nói phụ vợ việc nhà không phải do sợ vợ mà vì yêu vợ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ sướng vì chồng biết nấu ăn

“Bé Hằng ơi, cơm chín rồi, xuống ăn cơm rồi làm tiếp nè em” - tiếng gọi ngọt ngào của chồng vang lên từ dưới lầu đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chị Diễm Hằng (ngụ phường Bình Đông, TPHCM) suốt 8 năm nay. Nhưng với tôi - vị khách mới đến thăm nhà vài lần, tiếng gọi đó đã khiến tôi không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chị Hằng làm thiết kế đồ họa, dựng phim cho một đơn vị truyền thông nên dù ở nhà hay ở cơ quan đều gần như không buông được chiếc máy tính. Có những lúc dự án dồn dập, chị phải làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn. Cứ ngỡ sau khi lập gia đình và có con, chị sẽ tìm công việc nhàn hạ hơn để chăm sóc tổ ấm. Nhưng ở tuổi ngoài 40, chị vẫn miệt mài với công việc yêu thích. Tất cả là nhờ chồng chị đã gánh vác hoàn toàn việc nhà từ con cái đến cơm nước.

Ánh mắt chị Hằng ánh lên niềm tự hào khi kể về chồng. Anh Minh Nhựt - chồng chị Hằng - trước đây làm ở đơn vị cung cấp hạt giống, công việc bận rộn không kém vợ. Vậy nhưng từ khi vợ sinh con thứ hai, anh tự nguyện xin nghỉ việc, chuyển sang làm việc bán thời gian cho một công ty của người quen để có nhiều thì giờ chăm con, nấu nướng cho vợ an tâm làm việc. “Ông bà hay nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi không nghĩ vậy vì với tôi, người chồng lý tưởng không phải là người kiếm nhiều tiền cho vợ tiêu xài, mà là người đàn ông hiểu và biết sẻ chia với vợ. Biết tính tôi không thích ở nhà nội trợ, anh ấy không ngần ngại chấp nhận lùi một bước. Tôi may mắn có anh là chồng” - chị Hằng trải lòng.

“Bây giờ, đồng nghiệp không còn rủ tôi đi ăn trưa vì biết tôi luôn ăn cơm chồng nấu. Muốn rủ tôi ăn trưa là phải báo trước 1 ngày để tôi dặn chồng không nấu; chứ chồng nấu rồi là tôi nhất quyết ăn hết, ai lôi kéo rủ rê cũng không đi”.

Chị Diễm Hằng
(ngụ phường Bình Đông, TPHCM)

Hằng ngày, chồng chị Hằng đều nấu bữa sáng cho gia đình và không quên làm thêm một phần cơm để vợ mang đến cơ quan ăn trưa.

Bạn đời của chị Thanh Huyền (ngụ phường Tân Hưng, TPHCM) cũng là mẫu đàn ông không ngại chuyện vào bếp.

“Tưởng đâu lấy phải ông chồng gia trưởng, nào ngờ mình may mắn bóc túi mù trúng… secret (cách gọi của giới trẻ chỉ việc mở được phiên bản đặc biệt, hiếm hoặc giới hạn của sản phẩm bên trong một túi đồ chơi - túi mù hay blind box)” - chị Huyền mở đầu buổi trò chuyện bằng câu nói bông đùa mà ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, chị Huyền hoàn toàn không nghĩ chồng mình biết nấu ăn. Bất ngờ hơn, ngay cả ba mẹ ruột anh cũng không biết con trai mình có tài lẻ này.

“Chồng tôi là con trưởng nên ba mẹ, ông bà cưng lắm. Mặt anh lúc nào cũng khó đăm đăm nên khi tôi quyết định kết hôn với anh thì người thân, bạn bè đều cản vì sợ anh gia trưởng, tôi sẽ khổ thân. Vì lúc đó tôi đã ngoài 30 nên nhắm mắt… ưng đại. Không ngờ sau kết hôn, tôi phát hiện anh là một tay nấu ăn có hạng. Chưa hết, anh còn luôn chủ động san sẻ việc nhà với vợ. Những điểm cộng đó khiến ai cũng bất ngờ” - chị Huyền kể.

Khoảng 1 năm đầu sau ngày cưới, anh Thanh Sơn - chồng chị Huyền - đi làm xa nên cuối tuần vợ chồng mới được gặp nhau. Sau khi vợ sinh, anh chuyển về làm tại một ngân hàng ở TPHCM rồi vợ chồng ra riêng. Từ ngày ra riêng, kỹ năng nấu nướng của anh thăng hạng rõ. Trong tuần, ai đi làm về sớm sẽ vào bếp còn cuối tuần, gian bếp luôn là địa bàn của anh. Không chỉ chị Huyền tự hào mà các con và cả ba mẹ chị cũng… nở mũi vì có chàng rể đảm đang. “Bây giờ, mẹ tôi mỗi lần lên thăm nhà chỉ thích ăn đồ ăn chồng tôi nấu. Bà còn đi khoe với hội bạn già và hàng xóm rằng mình có chàng rể nấu ăn ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao” - chị Huyền hóm hỉnh kể.

Miễn vợ con vui là được

Dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc gia đình, anh Minh Nhựt chỉ đến công ty khi có công việc nhập xuất hàng. Mức lương hiện tại không thể sánh với công việc toàn thời gian trước đây nhưng anh vẫn cảm thấy đủ. Với anh, niềm vui lớn nhất là thấy vợ con hạnh phúc. Anh thường nói: “Miễn vợ con vui là được”.

“Tôi không nghĩ đàn ông vào bếp là yếu thế hay sợ vợ. Ngược lại, tôi thấy chồng mình thật quyến rũ khi lui cui trong bếp. Thậm chí các ông chồng biết tự giác phụ vợ việc nhà mới là đàn ông thông minh bởi làm vậy sẽ càng được vợ yêu thương, tôn trọng”.

Chị Thanh Huyền
(ngụ phường Tân Hưng, TPHCM)

Trong khi đó, anh Thanh Sơn thường được 2 con đề xuất mở nhà hàng vì tay nghề nấu ăn quá xuất sắc. Anh chỉ cười và trả lời: “Ba chỉ làm đầu bếp cho gia đình, chỉ nấu cho mấy mẹ con thôi”. Mỗi lần nghe chồng nói vậy, chị Huyền lại cười tít mắt, không giấu được niềm hạnh phúc.

Vợ chồng chị Thanh Huyền và 2 con chụp ảnh trong dịp tết 2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Vợ chồng chị Thanh Huyền và 2 con chụp ảnh trong dịp tết 2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đàn ông san sẻ việc nhà cùng phụ nữ cũng là nếp nhà của gia đình chị Kim Thư (ngụ TPHCM). Vợ chồng chị đều là giáo viên cùng trường nên giờ giấc làm việc giống nhau. Cứ về đến nhà, trong lúc chị Thư vào bếp nấu cơm, chồng chị sẽ lo việc dọn dẹp, giặt giũ. Nếu chị quét nhà, lau nhà sẽ là phần của chồng…

Nhìn vào tấm gương của cha và sự giáo dục bình đẳng của gia đình, con trai chị Thư - bé Duy Khải (13 tuổi) - đã sớm hình thành ý thức tự giác giúp đỡ việc nhà. “Gia đình tôi phân chia công việc rõ ràng chứ không đùn đẩy việc nhà cho phái nữ. Thứ Hai, Tư, Sáu con gái rửa chén thì những ngày còn lại sẽ là phần của con trai. Trộm vía, Khải nhà tôi rất có năng khiếu và đam mê nấu ăn. Khi rảnh rỗi, bé thường mày mò công thức trên mạng để vào bếp trổ tài” - chị Thư tự hào.

Bé Duy Khải (bìa trái) từ nhỏ đã học từ ba cách san sẻ việc nhà cùng mẹ và chị  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bé Duy Khải (bìa trái) từ nhỏ đã học từ ba cách san sẻ việc nhà cùng mẹ và chị - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nói về lý do phụ vợ việc nhà, anh Duy Linh - chồng chị Kim Thư - bày tỏ: “Tôi thấy đó là điều bình thường đàn ông nên làm. Vợ đi làm về đã mệt, nếu còn phải lo hết việc nhà thì rất dễ bốc hỏa, từ đó tình cảm vợ chồng rạn nứt dần. Vợ cùng chồng đi làm là cùng xây nhà, nên chồng phụ vợ xây tổ ấm là điều tất yếu. Tôi nghĩ vợ chồng tôi ít cãi nhau một phần nhờ tôi tự giác chia sẻ việc nhà với vợ”.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI