Những cô gái trẻ ở Pakistan "bị sát hại vì danh dự"

12/07/2025 - 16:22

PNO - Một cô gái 16 tuổi người Pakistan đã bị cha ruột bắn chết chỉ vì cô từ chối xóa tài khoản TikTok.

Các nhà hoạt động Ấn Độ cầm biểu ngữ yêu cầu an toàn cho phụ nữ (AFP / Getty)

Các nhà hoạt động Ấn Độ cầm biểu ngữ yêu cầu an toàn cho phụ nữ

Cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân là nữ sinh lớp 9. Cô đã bị cha mình giết hại vào ngày 9/7 ở gần thủ đô Islamabad. Nguyên nhân là vì người cha rất khó chịu với việc cô bé chia sẻ video trên Tiktok.

Sau khi giết con, người cha đã bỏ trốn và gia đình cố gắng miêu tả cái chết của cô gái như một vụ tự tử. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ người cha và gia đình thừa nhận ông đã giết con gái vì "danh dự gia đình".

người có ảnh hưởng TikTok 17 tuổi Sana Yousaf
Sana Yousaf bị giết hại vì danh dự

"Giết người vì danh dự" là một vấn đề nghiêm trọng ở Pakistan. Năm 2024, Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP) ghi nhận ít nhất 346 trường hợp được báo cáo, tuy nhiên con số thực có thể lên đến 1.000 mỗi năm.

Hồi tháng trước, người có ảnh hưởng TikTok 17 tuổi Sana Yousaf, người có hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đã bị 1 người đàn ông mà cô từ chối gặp mặt giết tại nhà.

TikTok rất phổ biến ở Pakistan, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các nền tảng kỹ thuật số ở Pakistan vẫn còn bất bình đẳng sâu sắc. Chỉ 30% phụ nữ sở hữu điện thoại thông minh, trong khi tỉ lệ này ở nam giới là 58%.

Chính quyền Pakistan đã nhiều lần đe dọa cấm TikTok vì cho rằng nội dung "vô đạo đức". Tháng 10/2024, cảnh sát ở Karachi đã bắt giữ một người đàn ông sau khi hắn giết chết 4 người thân là nữ vì các video TikTok.

Đầu năm nay, một người đàn ông ở Balochistan thú nhận đã dàn dựng vụ giết con gái 14 tuổi của mình sau khi cho rằng các video của cô bé đã mang lại "sự ô nhục" cho gia đình.

Ngày 11/7, cảnh sát Ấn Độ cho biết, nữ vận động viên quần vợt Radhika Yadav (25 tuổi) đã bị cha bắn chết khi cô đang chuẩn bị bữa sáng tại nhà ở Gurugram, gần thủ đô Delhi. Radhika Yadav bị cha mình bắn 3 viên đạn ở lưng. Dù được đưa đến Bệnh viện Asia Maringo cấp cứu nhưng cô đã không qua khỏi.

Cha cô là ông Deepak Yadav (49 tuổi) đã bị cảnh sát giam giữ. Ông khai nhận đã giết con gái và nói với cảnh sát rằng ông vô cùng lo lắng trước những lời chế nhạo từ dân làng rằng ông đang sống nhờ thu nhập của con mình. "Một số người thậm chí còn đặt câu hỏi về tính cách của con gái tôi. Tôi yêu cầu con gái đóng cửa học viện quần vợt, nhưng nó từ chối" - ông khai với cảnh sát.

Nạn nhân đã mở một học viện quần vợt ở Gurugram sau khi chấn thương làm gián đoạn sự nghiệp thi đấu của cô. Cô huấn luyện các học sinh và cố vấn cho các tay vợt trẻ. Chính sự độc lập tài chính của cô đã làm căng thẳng mối quan hệ gia đình.

Radhika Yadav từng là vận động viên triển vọng, từng đại diện cho Ấn Độ tại nhiều giải quốc tế và từng xếp hạng 75 trong nhóm U18 nữ, 53 ở nội dung đôi nữ, theo Liên đoàn Quần vợt Toàn Ấn (AITA).

Hàng xóm và học sinh cho biết Radhika Yadav là người tràn đầy năng lượng, tự tin và được yêu mến trong cộng đồng quần vợt địa phương.

Thảo Nguyễn (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI