Nhất quyết ly hôn sau khi chứng kiến vợ quát mẹ

01/12/2025 - 15:49

PNO - Chuyện con dâu quát mẹ chồng gây bão, đẩy người chồng tới quyết định ly hôn. Nhưng tôi nghĩ, phía sau sự hỗn hào của nàng dâu còn nhiều câu chuyện khác...

Mết kết nối, vợ chồng dễ dẫn đến mâu thuẫn, ly hôn. Ảnh minh họa: Freepik
Mết kết nối, vợ chồng dễ dẫn đến mâu thuẫn, ly hôn. Ảnh minh họa: Freepik

Trong một nhóm Facebook có người chia sẻ câu chuyện bản thân và nói rằng: vì chữ hiếu anh sẽ ly hôn vợ.

Chuyện là, anh chồng chứng kiến cảnh vợ giật phăng bình sữa trên tay người mẹ và quát tháo bà vì "già mà không biết dỗ cháu". Anh chứng kiến cảnh ấy, đã "đơ ra, thua cả thằng hèn". Sau đó người mẹ ngậm ngùi bắt xe về quê.

Cộng đồng mạng đọc bài viết đa số phẫn nộ, xếp cô con dâu ấy vào hàng thiếu văn hóa, vô lễ... Nhưng khi đọc, tôi không chỉ thấy thương người mẹ chồng, mà còn thấy một phần của chính mình hơn 20 năm trước trong hình ảnh cô con dâu.

Tôi hiện tại đã là mẹ chồng, nhưng tôi đã từng là một nàng dâu trẻ, vụng về và kiệt sức với giai đoạn nuôi con mọn. Tôi từng bị stress đến mức chỉ muốn quát bất cứ ai can thiệp vào cách tôi chăm con, dù đó là mẹ ruột hay mẹ chồng. Tôi không bao biện cho hành động của cô con dâu trong bài chia sẻ trên mạng kia - vì lời lẽ xúc phạm người lớn không thể chấp nhận, nhưng tôi hiểu nguồn cơn của sự bùng nổ ấy.

Đằng sau cú giật bình sữa không chỉ là sự hỗn láo, mà là sự dồn nén của một bà mẹ sau sinh.

Khi còn là dâu, tôi cũng từng trải qua nỗi cô đơn khi chồng đi làm xa, khi tôi phải vừa chăm con, vừa bị mất ngủ, và những lời khuyên nuôi con trái ngược nhau từ 2 thế hệ. Sự mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu thường không đến từ những chuyện lớn, mà từ những vụn vặt lặp đi lặp lại quanh đứa trẻ: Bà pha sữa nóng quá, bà quen bế kiểu rung lắc cho cháu mau ngủ, bà chăm con phản khoa học...

Những va chạm ấy, cộng với sự kiệt quệ thể chất và tinh thần của giai đoạn hậu sản, dễ dàng biến một người phụ nữ hiền lành thành một 'quái vật' khi muốn bảo vệ đứa con của mình. Tôi tin, lúc thốt ra những lời lẽ nặng nề ấy, cô con dâu không còn là chính mình. Có thể cô ấy đang bị trầm cảm sau sinh hay một dạng rối loạn lo âu nào đó.

Điều khiến tôi day dứt nhất chính là hình ảnh người chồng như anh tâm sự anh đã "đơ ra, thua cả thằng hèn" khi chứng kiến vợ quát mắng mẹ. Và cuối cùng anh nghĩ tới giải pháp ly hôn.

Cách giải quyết của người chồng được một số người khen hiếu thảo, biết bảo vệ mẹ mình. Nhưng liệu đây có phải là một hành động hiếu thảo đáng tôn vinh, hay chỉ là sự chạy trốn khỏi một vấn đề mà chính anh đã góp phần tạo ra?

Rất nhiều bình luận ngay dưới bài viết của người chồng cho rằng, việc anh 'đơ ra' rồi 'vờ như không thấy' không phải là sự nhẫn nhịn như anh nghĩ, mà là sự bất lực và thiếu bản lĩnh. Sự im lặng ấy đồng nghĩa với việc anh đã từ chối vai trò của mình. Hậu quả là người mẹ phải ngậm ngùi bắt xe về quê trong tủi thân, và người vợ được đà lấn tới, coi thường nhà chồng.

Gần 1 năm trước, tôi cũng rơi vào cảnh của người mẹ chồng này. Tôi bỏ công việc, bỏ mẹ già ở quê để lên Sài Gòn chăm con dâu ở cữ. Tôi yêu thương và cố gắng đỡ đần con dâu. Thế nhưng, khi tôi hơ lá trầu cho cháu nội thì con dâu phản đối nặng lời. Tôi cũng rất giận, cũng định bắt xe về quê. Nhưng tôi cố nhẫn nhịn, hiểu con dâu đang trong giai doạn nhạy cảm. Con trai tôi cũng chứng kiến và im lặng. Khi đó, tôi cũng giận con trai, nhưng sau đó chừng 1 tuần, con trai và con dâu đã xin lỗi tôi.

Còn trong câu chuyện đang nóng trên mạng, khoảnh khắc im lặng trước cái sai của vợ, người chồng đã đẩy 3 người vào thế đối đầu. Anh đã thất bại trong vai trò con trai bảo vệ mẹ và cũng thất bại trong vai trò người chồng bảo vệ gia đình mình khỏi sự rạn nứt, và thất bại hơn khi ly hôn.

Tôi mong 2 người phụ nữ và người đàn ông trong câu chuyện trên hãy lùi lại, lắng nghe nỗi uất ức của nhau. Sự trưởng thành của hôn nhân không phải là tìm ra người đúng kẻ sai, mà tìm ra một lối đi chung để giữ gìn tổ ấm.

Nguyễn Thị Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI