Khi nào ly hôn thì tốt cho con?

19/11/2025 - 10:00

PNO - Các chị ơi, khi nào ly hôn thì tốt cho con? Ly hôn bây giờ, khi con còn quá nhỏ để hiểu hay cố nhẫn nhịn chờ con lớn thêm chút nữa?

Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Ảnh minh họa: Internet

Các chị ơi, em bế tắc quá...

Tối qua, con em sốt. Cả đêm em thức trắng, vừa chườm mát cho con, vừa lau dọn con ói. Trong khi đó, chồng em nằm bên cạnh ngáy khò khò. Em gọi anh dậy trông con phụ để em đi pha thuốc nhưng chồng gắt ngủ: "Sốt thì chườm mát, làm gì mà ầm lên thế!" rồi xoay lưng vào tường ngủ tiếp. Em phải một tay bế con đang khóc ngặt, một tay pha thuốc và hai mẹ con đều khóc.

Con em mới hơn 1 tuổi, quấn bố kinh khủng. Chỉ cần nghe tiếng xe máy của bố là con chập chững đi ra cửa, miệng "bố... bố..." không ngớt. Những lúc đó, chồng em sẽ bế thốc con lên, tung lên cao và con bé sẽ cười khanh khách. Tiếng cười trong veo của con là điều duy nhất khiến em cảm thấy căn nhà này còn chút hơi ấm.

Nhưng tiếng cười đó cũng làm em đau. Đau vì con không biết người bố tuyệt vời của nó mới đêm trước đã nằm ngủ lăn quay, không màng đến sự an nguy của con.

Em quá chán cuộc hôn nhân này. Chồng vô trách nhiệm lại gia trưởng, ghen và luôn kiểm soát vợ. Mỗi tháng, chồng đưa em 7 triệu đồng và xem như trọn gói ăn uống, điện nước, con bệnh… Em phải nhận sổ sách kế toán về làm thêm để có tiền trang trải. Gần đây, có người bạn giới thiệu em vào làm kế toán tại một công ty với mức lương gần 20 triệu đồng. Em định đi làm nhưng chồng không cho, bảo em ở nhà trông con, chờ con vào lớp Một rồi tính. Em thuyết phục thế nào cũng không được. Anh ta còn bảo “Cô đi làm để đú đởn với trai à?. Muốn kiếm thêm thì cứ nhận việc về nhà làm”.

Em rất ấm ức. Tháng nào tiền cũng thiếu trước hụt sau, em phải thắt lưng buộc bụng. Quần áo, tã sữa của con em phải đắn đo mua loại rẻ; cả năm em không mua cho mình được chiếc đầm mới. Song, anh ta lại lấy uy của chồng, của trụ cột gia đình để ép em phải ở nhà làm nội trợ, trông con.

Ngày nào em cũng nghĩ đến việc ly hôn. Vậy nhưng cứ trước lúc quyết định đến tòa nộp đơn, em lại chùn bước. Con em mới 1 tuổi, nó cần bố. Nếu ly hôn, em sẽ phải lao vào làm việc để kiếm tiền, không thể ở nhà cả ngày với con. Liệu con em không có bố, mẹ phải bận việc thì liệu có thấy thiếu thốn tình cảm không, con sẽ phát triển thế nào và có trách em không?

Nếu không ly hôn thì em cứ phải sống trong cảnh ức chế, uất ức và căm ghét, khinh bỉ chồng. Em sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà phát điên.

Các chị ơi, khi nào ly hôn thì tốt cho con? Ly hôn bây giờ, khi con còn quá nhỏ để hiểu hay cố nhẫn nhịn chờ con lớn thêm chút nữa? Em thật sự không biết phải làm sao... Mong các chị cho em lời khuyên để em thông suốt hơn. Cảm ơn các chị.

liennn@...

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI