Nhà văn Ma Văn Kháng bất ngờ ra mắt sách

12/06/2025 - 20:52

PNO - “Dấu hiệu của tình yêu” là tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng vừa được Chibooks cho ra mắt.

Sau nhiều năm vắng bóng, nhà văn Ma Văn Kháng - tác giả của Mùa lá rụng trong vườn - vừa trở lại văn đàn với tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu (Chibooks và NXB Lao Động vừa phát hành).

Tuyển tập gồm 24 truyện ngắn được nhà văn Ma Văn Kháng viết trong 20 năm qua, với nhiều chủ đề và mang ý nghĩa tổng kết một giai đoạn sáng tác của ông - cả về bút pháp lẫn góc nhìn riêng của nhà văn về những vấn đề của đời sống xã hội.

Tác phẩm mới của nhà văn Ma Văn Kháng
Tác phẩm mới của nhà văn Ma Văn Kháng

Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, phần lớn sáng tác của nhà văn Ma Văn Kháng mang cảm hứng sử thi và thế sự. Ông cũng viết nhiều về Tây Bắc - nơi ông đã có nhiều năm tháng gắn bó trong cuộc đời.

"Ma Văn Kháng nhà văn của tả thực, của hiện sinh. Nhiều câu chuyện ở Ma Văn Kháng rất đơn giản và không cốt truyện. Phải nói chỉ Ma Văn Kháng mới đủ tài phù phép cho thành truyện ngắn. Ông có một năng lực theo tôi nên gọi ma lực trong việc gọt giũa đánh bóng câu chữ, ông làm điều đó một cách kiên nhẫn, cầu kỳ tỉ mẩn như một người thợ làm đồ trang sức bàn tay vàng diệu nghệ mỗi khi đọc tôi lại nghĩ đến Nguyễn Tuân" - Nhà văn Thanh Mai nhận xét.

Trước khi trở lại với tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu, nhà văn Ma Văn Kháng từng có các tác phẩm: Người khách kỳ dị (tập truyện ngắn 2019, NXB Phụ nữ Việt Nam), Một mình một ngựa (tiểu thuyết, 2007, NXB Văn học).

Thập niên 1980-1990, ông nổi danh văn đàn với các tiểu thuyết: Côi cút giữa cảnh đời (1989), Đám cưới không có giấy giá thú (1989), Mưa mùa hạ (1982), Mùa lá rụng trong vườn (1985), Đồng bạc trắng hoa xòe (1979)...

Lam Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI